Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 19-7-2019] Năm 2004 tôi may mắn được tiến nhập vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong tâm tôi tràn đầy lòng cảm ân với Sư phụ và Đại Pháp. Dưới đây tôi xin chia sẻ một chút về những lợi ích mà tôi cùng gia đình nhận được nhờ tu luyện Đại Pháp.

Cơ duyên đắc Pháp

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi đã được nhận vào một trường đại học trọng điểm. Sau khi tốt nghiệp, tôi được phân công làm việc trong công ty nhà nước. Tiếp đó, tôi ra nước ngoài du học hai năm nhưng cũng không cảm thấy có ý nghĩa gì lắm nên đã trở về Trung Quốc.

Thời điểm đó, mỗi buổi sáng trước khi đi làm, tôi đều luyện thái cực, không ngờ luyện được nửa năm thì hai đầu gối tôi bị gai xương, không đi bộ nhiều được. Tôi đến bệnh viện khám và uống thuốc cũng không có tác dụng.

Một hôm, mẹ tôi kể chuyện, một người bạn đề nghị mẹ tôi khi gặp ma nạn thì hãy nhớ thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, gặp nạn sẽ biến thành việc lành. Do chịu nhận tẩy não của vô thần luận, tôi không để tâm tới những lời đó.

Ngày hôm sau, cơ quan tôi tổ chức đi du lịch biển. Bữa tối hôm đó, tôi ăn một ít đồ hải sản tươi, đến đêm liền bị nôn và đi tả, kèm theo đau dạ dày, vô cùng khó chịu mà tôi lại không mang thuốc. Đột nhiên tôi nhớ ra lời mẹ vẫn hay nhắc, không có cách nào nữa tôi liền niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, niệm vài lần xong tôi cảm thấy tâm rất tĩnh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy rất kinh ngạc, trước kia bị rối loạn dạ dày thường đau cả đêm, lần này sao có thể hết nhanh thế? Vì thế, cả ngày hôm đó trong tâm tôi cứ thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Ngày hôm sau đi leo núi, tôi thậm chí quên mất mình bị gai xương lâu năm không leo núi được, vậy mà lại có thể về đích cùng với các đồng nghiệp trong nhóm đầu tiên. Dù mệt nhưng chân tôi không đau, sáng hôm sau tỉnh dậy, phần cơ ở bắp chân và bắp đùi đau nhức, nhưng đầu gối không hề bị đau. Tôi thử ngồi xổm vài lần, thực sự không đau chút nào, vậy mà trước kia tôi không thể ngồi xổm xuống được.

Thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã khiến chứng gai xương của tôi không cánh mà bay! Tôi thực vô cùng chấn động, căn bệnh mà y học và khoa học bó tay lại có thể hết được như thế, tôi cảm thấy có lực lượng siêu tự nhiên thực sự tồn tại, vượt qua khỏi năng lực và cảnh giới của con người, đó chẳng phải là Thần sao?

Sau khi đi nghỉ về, tôi tìm người đồng nghiệp cũng luyện Pháp Luân Công, kể với họ những chuyện của mình, họ nói: “Sao chị còn chưa bắt đầu học Pháp luyện công đi, Sư phụ đã quản chị rồi đó!” Nghe đồng nghiệp đề xuất vậy, tôi đã thành tâm đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, đọc liền mạch xong quyển sách chỉ trong một đêm. Tâm tình vô cùng kích động, phát hiện ra đây là cuốn sách quý dạy con người tu tâm hướng thiện làm người tốt hơn nữa, câu từ dễ hiểu mà đạo lý bác đại tinh thâm, khiến tôi hiểu rõ những vấn đề vô cùng khó giải về nhân sinh, con người tới từ đâu. Tôi đã biết mục đích chân chính làm người là phản bổn quy chân v.v. Đầu tôi sáng rõ như ngộ ra chân lý, biết được cuộc đời này tôi đã đợi để tìm được Pháp, tôi đã có Sư phụ, tôi đã biết làm thế nào để trở thành người tốt.

Tôi cũng đọc tất cả các bài kinh văn và giảng Pháp của Sư phụ, mỗi ngày niềm hạnh phúc nhất của tôi là được học nhiều Pháp. Cùng với việc học Pháp nhiều lên, hòa tan trong Pháp, tâm tôi trở nên thanh tịnh, đêm ngủ không bị mơ màng nữa.

Từ đó nhân sinh quan và giá trị quan của tôi đã thay đổi, tôi không lại vì danh lợi mà phiền não, không lo lắng về lợi nhuận và thua lỗ. Cùng với việc học Pháp tu tâm và luyện công, thân thể tôi cải biến rõ rệt, nét mặt luôn rạng rỡ, thân thể nhẹ nhàng, đi đường hạnh phúc như muốn nhảy chân sáo. Tôi như con thuyền nhỏ mê lạc giữa biển lớn mất phương hướng tìm được ngọn đèn hải đăng chỉ đường, có được phương hướng cần phải đi, từ đó bước trên con đường phản bổn quy chân, tôi đã tìm được đường về nhà, sinh mệnh có nơi trở về. “Trung thổ khó sinh, nhân thân khó đắc, chính Pháp khó gặp được”, tôi đều đã gặp được rồi, thật sự là may mắn biết mấy!

Đại Pháp đã cải biến tôi

Tôi vốn là người không giỏi giao tiếp, ở cơ quan thường cảm thấy có người tật đố tôi, đối đầu với tôi; bản thân tôi cũng có tâm đề phòng người khác, sống vô cùng nặng nề. Sau khi đắc Pháp, những tâm đó bất giác biến mất hết, tôi đã coi nhẹ danh lợi, khoan dung hơn với người khác và các sự việc xảy ra, tâm tình trở nên thoáng đạt, quan hệ với người khác cũng cải thiện.

Trước đây mối quan hệ giữa tôi và chồng mặc dù không có mâu thuẫn lớn, nhưng do cái tôi quá lớn, tôi thường hay chỉ trích anh, khiến cho gia đình luôn trong trạng thái chiến tranh lạnh, việc nhà cũng đem ra so đo tị nạnh với anh. Giờ tôi nhận ra cái tôi trước đây của mình quá tệ, trong cuộc sống hàng ngày tôi cố hết sức quan tâm tới anh hơn, lời nói thái độ cũng hòa ái. Khi ở nhà tôi cố gắng làm nhiều việc nhà hơn, khi không ở nhà, chồng tôi cũng chủ động gánh vác, hai vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.

Anh và em trai tôi bị cuốn theo dòng chảy của xã hội người thường, thích chơi mạt chược, và nhiễm một số thói quen xấu. Trước đây tôi hay coi thường họ, rất ít khi gặp gỡ họ, bố mẹ do thấy tôi không thân thiết với anh em mà không hài lòng, tôi lại cho bố mẹ như vậy không đúng. Sau khi tu Đại Pháp, tôi dùng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân, vứt bỏ tâm coi thường và không khoan dung với người khác. Tôi nhìn vào ưu điểm và mặt lương thiện của họ, chẳng hạn như họ luôn hiếu kính với cha mẹ. Do đó, trong cuộc sống và kinh tế tôi cố gắng hết sức quan tâm giúp đỡ họ, bố mẹ tôi cũng nhẹ nhõm hơn, gia đình vui vẻ hòa thuận, đúng như Sư phụ giảng: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”. (Pháp Luân Công)

Đại Pháp đem tới phúc trạch cho cả gia đình tôi

Chị dâu tôi vài năm trước bị viêm gan C, đột nhiên phát bệnh, men gan ALT (alanin transaminase) trên 1.000U/L, sắc mặt vàng vọt, gan đã bị viêm trướng, cơm và nước không ăn được. Chị nói tiền bạc trong nhà tiêu tán sạch, chị có thể không khỏi được, anh tôi ở bên cạnh rơi nước mắt. Tôi và mẹ thay nhau vào viện, trước tiên nhắc chị thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sau đó đọc cho chị một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”. Thấy khuôn mặt u sầu của chị dần dần như hoa nở, nụ cười xinh đẹp đã xuất hiện, tôi hiểu rằng đó là một phần chân ngã của chị đã kết duyên với Đại Pháp, chị đã đắc cứu rồi. Tôi thường tới thăm chị, và cũng cho chị nghe bài giảng Pháp của Sư phụ.

Chưa đầy một tháng, bệnh viêm gan C hoàn toàn khỏi, tất cả các chỉ số đều bình thường. Hầu hết mọi người đều biết rằng viêm gan C là loại viêm gan nghiêm trọng nhất và nó không thể khỏi hoàn toàn, vậy mà chị dâu tôi đã thực sự hồi phục hoàn toàn, Đại Pháp đã hiển thần tích trên cơ thể chị!

Hiện giờ bố mẹ tôi và bố mẹ chồng đều khỏe mạnh, hơn nữa ba người trong số họ đã trên 90 tuổi, người trẻ nhất là mẹ tôi đã gần 90 tuổi. Tôi đều giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ, có lúc còn đọc “Luận Ngữ” và “Hồng Ngâm” của Sư phụ cho họ. Cuộc sống của bố mẹ cơ bản đều tự lo được hết, rất ít nhờ con cái, những người tôi tiếp xúc chưa có nhà nào cả gia đình tất cả những người cao tuổi như thế mà đều khỏe mạnh như nhà tôi, đó cũng là bố mẹ đắc được phúc báo của Đại Pháp.

Con gái tôi khi học đại học hay bị cảm và sốt, thường phải nhập viện. Sau khi tôi tu Đại Pháp, tôi dạy cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sức khỏe con tôi đã tốt hơn, cũng không phải tới viện nữa. Con gái tôi dùng máy tính đều rất có linh khí, mỗi khi nó chơi game máy liền bị chết, dùng làm việc khác thì đều bình thường. Một lần khi con tôi làm luận văn tốt nghiệp, không chú ý làm nước đổ vào bàn phím, máy vẫn kiên trì tới lúc hoàn thành in ra biểu đồ thiết kế mới tê liệt, con gái tôi từ trường trở về nhà rất kinh ngạc kể cho tôi sự việc, tôi nghĩ con cái của đệ tử Đại Pháp cũng được Sư phụ quan tâm chăm sóc.

Con gái tôi đã đọc “Chuyển Pháp Luân”, dù không bước vào đắc Pháp, nhưng cháu biết Đại Pháp là tốt, và có thể tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn chỉ đạo bản thân làm người. Vì thế con đường nhân sinh con tôi đi rất thuận lợi, từ trước tới nay tôi không phải bận tâm, tôi cũng rất tôn trọng lựa chọn của con, hiện giờ con tôi đang làm việc ở Mỹ. Các thần tích Đại Pháp hiển hiện trên thân tôi và người nhà có rất nhiều, kể không hết.

Kết luận

May mắn được Sư tôn truyền Đại Pháp vũ trụ cứu độ tôi, từ đó nhân sinh không còn mê mang, sinh mệnh đã tìm thấy nhà trở về. Tôi được thụ ích rất nhiều nhờ tu luyện Đại Pháp, trước ân đức như suối chỉ có thể báo đáp lại như nước nhỏ giọt, chúng ta trước sự từ bi cứu độ của Sư phụ, với Phật ân hạo đãng không gì hồi báo được, thậm chí dùng bất kỳ ngôn ngữ thế gian nào cũng không biểu đạt được vạn lời cảm ân của chúng ta, đệ tử chỉ có dùng tâm chân thành dũng mãnh tinh tấn, giúp nhiều người có duyên liễu giải được vẻ đẹp của Đại Pháp, được Đại Pháp cứu độ, để báo đáp Sư ân.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!


Bản tiếng Hán:https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/7/19/388572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/11/180269.html

Đăng ngày 04-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share