Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2019] Theo thông tin tổng hợp từ trang web Minh Huệ, tháng 8 năm 2019 ghi nhận 60 trường hợp học viên Pháp Luân Công đã bị hệ thống tòa án của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án tù.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên đã bị bắt bớ, giam giữ, cầm tù, tra tấn, cưỡng bức lao động, và thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng.

Các học viên đã bị kết án vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, bao gồm việc giảng chân tướng về môn tu luyện, phân phát lịch và tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, và dùng các điểm phát sóng wifi để phổ biến thông tin về cuộc bức hại.

Những học viên bị kết án tù này đến từ 18 tỉnh và thành phố ở Trung Quốc, trong đó tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang đứng đầu danh sách với 12 trường hợp ở mỗi địa bàn. Thời hạn tù trong khoảng từ 1 đến 11 năm, trung bình là 3,36 năm.

Do bị ĐCSTQ phong tỏa thông tin, số học viên Pháp Luân Công bị kết án tù không thể thường xuyên được báo cáo kịp thời, hoặc không có được thông tin.

24 học viên đã bị cảnh sát tống tiền hoặc bị tòa án phạt tiền với tổng số tiền là 239.000 Nhân dân tệ, trung bình mỗi người là 11.381 Nhân dân tệ.

11 học viên ở độ tuổi 65 hoặc cao hơn. Thời hạn kết án từ 1 đến 9 năm, trong đó bà Mã Uẩn Hoa, 70 tuổi, bị kết án 9 năm và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ.

Dưới đây là tóm tắt về một số trường hợp học viên đã bị kết án.

Một cư dân Cát Lâm bị kết án 11 năm tù sau hai tuần bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Một toà án địa phương ở thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm đã bí mật kết án ông Lưu Khánh 11 năm tù chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công mà không thông báo cho gia đình ông. Sau đó, từ một nguồn thông tin nội bộ, vợ ông Lưu mới biết ông đã bị kết án.

Bản án của ông Lưu được đưa ra hai tuần sau khi ông bị bắt tại nơi ở thuê tại thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm vào ngày 15 tháng 8 năm 2019. Vụ bắt giữ này xảy ra bốn năm sau khi ông bị buộc phải chuyển đi để tránh bị bức hại sau vụ bắt giữ trước đó vào ngày 16 tháng 7 năm 2015.

Sau 11 ngày bị giam cầm vào tháng 7 năm 2015, ông Lưu xuất hiện một số triệu chứng nghiêm trọng. Ông cũng thường xuyên bị sách nhiễu sau khi được tại ngoại, bởi vậy ông đã quyết định sống xa nhà để tránh cảnh sát.

Cảnh sát đã lật lại vụ án của ông chỉ vài ngày sau lần ông bị bắt gần đây nhất. Ông Lưu đã ra hầu tòa vào ngày 27 tháng 8 năm 2019 tại Tòa án Phù Dư.

Vì không đủ thời gian để thuê luật sư, ông Lưu đã tự bào chữa cho mình và lập luận rằng ông không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công và kiên định đức tin của mình.

Người vợ đã tham dự phiên xét xử cho biết ông Lưu trông hốc hác. Ông bị băng trên đầu và có ống nhựa truyền thức ăn ở mũi.

Ban đầu, vợ ông tưởng rằng ông đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại nên đang bị bức thực. Nhưng đến ngày 29 tháng 8, khi bà được yêu cầu đến trại tạm giam Phù Dư để thúc giục chồng ăn, ông Lưu đã nói với bà rằng không phải ông đang tuyệt thực mà hễ ông ăn vào thứ gì thì đều bị nôn ra hết.

Hà Bắc: Cặp vợ chồng bị kết án tù vì phát tặng lịch có thông tin Pháp Luân Công

Ngày 27 tháng 8 năm 2019, cặp vợ chồng ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án tù chỉ vì phát tặng lịch có thông tin về Pháp Luân Công.

Ông Lý Duyên Xuân, 66 tuổi, một giám đốc bệnh viện nghỉ hưu đã bị kết án 7,5 năm tù và phạt 20.000 tệ. Vợ ông, bà Bùi Ngọc Hiền, 66 tuổi, một bác sỹ chuyên khoa ung thư từng đoạt giải thưởng, đã bị kết án bốn năm tù và phạt 5.000 tệ. Hai ông bà cho biết họ sẽ kháng cáo.

51735420c7e6474ec919751661f85936.jpg

Ông Lý Duyên Xuân

c2aff552919d358f0c6fba161e030bce.jpg

Bà Bùi Ngc Hin

Hai ông bà bị bắt vào ngày 25 tháng 11 năm 2018 sau khi bị tố giác vì phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Công an đã thẩm vấn họ trong hơn sáu tiếng đồng hồ.

Sau đó công an đưa họ về và lục soát nơi ở của họ. Khi ông Lý phản đối, công an đã tát vào mặt ông, khiến ông bị chảy máu miệng, rồi ép ông quỳ xuống với hai tay bị còng ra sau lưng.

Trong khi ông Lý được bảo lãnh tại ngoại do bị huyết áp cao sau 20 giờ bị giam, bà Bùi đã bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo.

Toà án Huyện Xương Lê đã xét xử họ vào ngày 31 tháng 5 năm 2019. Các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và điện thoại bị coi là “bằng chứng” để truy tố họ.

Luật sư của họ lập luận rằng việc thân chủ ông sở hữu các sách Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật, theo một thông cáo do Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc ban hành năm 2011 về việc bãi bỏ lệnh cấm sở hữu các sách Pháp Luân Công. Khi luật sư đề cập đến thông cáo lần thứ hai, thẩm phán chủ toạ đã doạ sẽ đuổi ông ra khỏi toà án nếu ông còn đề cập đến bản thông cáo đó một lần nữa.

Hai phụ nữ ở An Huy bị kết án tù vì đức tin của mình

Ngày 9 tháng 8 năm 2019, hai phụ nữ ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bị kết án tù vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Bà Đinh Thư Mai bị kết án tám năm tù và phải nộp phạt 50.000 Nhân dân tệ, bà Hoàng Lỵ Bình bị kết án năm năm tù và phải nộp 30.000 Nhân dân tệ. Cả hai đều đã kháng cáo.

Ngày 30 tháng 10 năm 2017, hai người phụ nữ này đã bị bắt tại một khu dân cư. Báo cáo cho hay cảnh sát đã theo dõi hai người phụ nữ này trong nhiều tháng và chờ đợi hai người đi ra ngoài để bắt giữ họ.

Viện Kiểm sát Khu Cao Tân đã truy tố họ vào ngày 6 tháng 8 năm 2018 và đệ trình vụ án của họ lên Toà án Khu Cao Tân, nơi diễn ra cả hai phiên xét xử, vào ngày 9 tháng 11 năm 2018 và ngày 31 tháng 5 năm 2019, thông qua hội nghị truyền hình.

Các luật sư của hai học viên đã thay mặt họ bào chữa vô tội cho họ và hai người phụ nữ này cũng tự bào chữa cho mình. Thẩm phán thường xuyên ngắt lời họ.

Hai tháng sau đó, thẩm phán đã kết án họ với lý do bà Đinh đã phân phát hơn 1.400 cuốn tài liệu Pháp Luân Công và bà Hoàng đã phân phát hơn 700 cuốn.

Đây là lần thứ hai hai người phụ nữ này bị kết án tù vì đức tin của mình.

Trước đây, bà Đinh đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức trong một năm và bị kết án năm năm tù vào năm 2011 bởi cùng một toà án. Bà cũng bị Tập đoàn Công nghệ điện tử Trung Quốc Số 38 sa thải.

Bà Hoàng bị kết án tám năm tù bởi Toà án Khu Lư Dương vào năm 2006.

Sau tám năm bị cầm tù, người phụ nữ 70 tuổi một lần nữa bị kết án oan 9 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Mã Uẩn Hoa, 70 tuổi, đã bị kết án chín năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 8 năm 2019, chỉ vì trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Trước đó chín tháng, vào ngày 1 tháng 11 năm 2018, bà Mã từng bị xét xử tại Tòa án Khu Liên Hồ và đã nộp đơn kháng cáo.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Mã bị bắt giữ. Tháng 3 năm 2000, bà bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức trong một năm và chính quyền đã gây áp lực khiến công ty sa thải bà.

Tháng 4 năm 2001, bà Mã một lần bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức trong ba năm. Bà đã tìm cách trốn thoát khỏi trại lao động, nhưng một tháng sau đó, bà lại bị bắt trở lại và bị kết án bảy năm tù giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Thiểm Tây. Khi ở trong tù, bà bị đánh đập dã man, dội nước lên người, bị treo người lên và cấm sử dụng nhà vệ sinh.

Khi được trả tự do vào năm 2008, bà Mã đã bị chấn thương và tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Thế nhưng, bà còn bị bắt thêm ba lần nữa vào năm 2010, 2012 và 2013. Mỗi lần, bà đều bị giam giữ tại trung tâm tẩy não trong nhiều tháng.

Trong thời gian bị cầm tù, các nhà chức trách đã treo lương hưu của bà, bởi vậy, tháng 4 năm 2014, bà đã tới đồn công an để đòi khoản bồi thường, nhưng cảnh sát lại tiếp tục bắt giữ bà.

Trong khi đang kiểm tra sức khỏe bắt buộc để tiếp tục giam giữ, bà đã trốn thoát khỏi bệnh viện và sau đó, bà bị liệt vào danh sách truy nã toàn quốc như một kẻ vượt ngục.

Sau lần bắt giữ gần đây nhất vào ngày 6 tháng 2 năm 2018, cảnh sát đã lật lại vụ án và thề sẽ kết án tù bà thật nặng.

Chị gái của bà, ngoài 80 tuổi và bị điếc, thường xuyên tới các cơ quan khác nhau yêu cầu trả tự do cho em mình, nhưng điều bà nhận được là những lời đe dọa của cảnh sát.

Cụ bà 73 tuổi bị kết án trong phiên toà phi pháp

Bà Vương Kiến Hoa, 73 tuổi, ở khu Nam Quan, tỉnh Cát Lâm, đã bị nhân viên Đồn Cảnh sát Nam Lĩnh Nhai ở khu Nam Quan bắt giữ vào tầm 8 giờ tối ngày 14 tháng 4 năm 2018. Bà bị đưa đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Trường Xuân vào lúc 1 giờ sáng ngày 16 tháng 4.

Bà Vương bị xét xử lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 5 năm 2019 và sau đó là ngày 9 tháng 8 năm 2019. Tổng thời gian [diễn ra] hai lần xét xử là 15 phút. Bà Vương bị kết án tù bốn năm và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ vào cuối phiên xét xử thứ hai.

Ba thành viên của một gia đình bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ba học viên ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã bị Tòa án Mậu Nam kết án tù vào ngày 13 tháng 8 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lâm Lệ Trân và con trai là anh Ngô Triêu Kỳ, mỗi người bị lãnh án năm năm tù và 10.000 tệ tiền phạt. Em gái của bà, cô Lâm Yến Mai, bị kết án 4,5 năm tù và bị phạt 8.000 tệ.

Các luật sư của ba học viên đã khiếu nại với thẩm phán rằng các bản án đó là quá nặng đối với thân chủ của họ. Thẩm phán ngụ ý rằng ông ta chỉ tuyên bố phán quyết, còn bản án là do Phòng 610 định đoạt từ trước, và ông ta không có tiếng nói trong việc này. Ông ta bảo với các luật sư: “Nếu thấy không phục thì cứ thoải mái kháng cáo.”

Phòng 610 là một tổ chức ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên cả hệ thống tư pháp.

Con trai bà Lâm Yến Mai, anh Vương Thụy Hâm, đã xin được tham dự phiên tòa xét xử họ tại phòng xử án tạm thời trong Trại tạm giam Số 1 Mậu Danh, nhưng bị từ chối.

Người cha già 86 tuổi của chị em bà Lâm, ông Lâm Đồng, rất đau lòng về bản án của các con. Ông nói: “Tại sao họ lại bức hại những người tốt như vậy? Tôi sẽ đi đến chính quyền thành phố để kháng nghị cho chúng nó.”

Trong khi bắt giữ ba thành viên của gia đình này vào cuối tháng 8 năm 2018, Trần Xương Hưng (Trưởng Phòng 610) và Lục Thượng Huy (Đội trưởng Đội An ninh Nội địa), nói: “Cuối cùng thì chúng tôi cũng bắt được các vị. Giờ thì chúng tôi có thể lĩnh thưởng rồi.”

Bị bắt giữ trong khi đang đi thăm họ hàng, người đàn ông Giang Tây bị kết án bí mật ba năm tù

Ông Cảnh Đức Thành, một cư dân thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây đã bị kết án 3 năm tù chỉ vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 2 năm 2019, ông đã bị bắt khi đi tới huyện Kim Khê ở thành phố Phúc Châu (cách nơi ông ở 35km) để thăm người thân.

Ngày 7 tháng 8 năm 2019, khi vợ của ông Cảnh tới hỏi về vụ việc của chồng, bà mới hay chồng bà vừa bị kết án ba năm tù trước đó bốn ngày.

Phó Thục Hoa, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Kim Khê, thuộc tỉnh Giang Tây, nói rằng ông Cảnh đã bị Tòa án Trung cấp Lâm Xuyên, thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây kết án.

Khi vợ ông Cảnh chất vấn tại sao bà không nhận được thông báo về phiên tòa, bà Phó nói bà ta đã cố gắng gọi điện cho vợ ông Cảnh nhưng không có ai trả lời điện thoại.

Sau đó, vợ ông Cảnh đã tới Trại tạm giam Huyện Kim Khê để đưa quần áo cho chồng. Lính canh đã phủ nhận mọi thông tin liên quan tới việc kết án ông Cảnh. Chỉ có một nhân viên an ninh nói rằng anh ta tình cờ nghe mọi người nói về bản án của ông.

Vợ của ông Cảnh không thể ở lại trại tạm giam quá lâu, vì bà còn phải về nhà chăm sóc cho con gái Vi Vi của họ. Cô đã bị suy sụp tinh thần sau nhiều lần chứng kiến việc lục soát nhà, cha mẹ bị bắt và bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công từ khi cô vẫn còn là một đứa trẻ.

Ngày 28 tháng 2 năm 2019, khi cảnh sát lục soát nhà của ông Cảnh, họ thậm chí còn tịch thu cả ổ USB chứa những bài hát yêu thích của con gái ông. Cô bé quá sợ hãi tới mức mặt cô tái nhợt và bắt đầu lẩm bẩm nói chuyện một mình.

Bốn học viên ở tỉnh Cát Lâm bị kết án tù

Ngày 13 tháng 8 năm 2019, Toà án Thành phố Đức Huệ đã kết án ba học viên ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm.

Ông Lưu Phượng Bảo, trên 60 tuổi, bị kết án 3,5 năm và bị phạt tiền.

Bà Đinh Lệ Kiệt, ngoài 40 tuổi, bị kết án bốn năm sáu tháng tù và bị phạt tiền.

Bà Dương Diễm Kiệt, 52 tuổi, bị kết án hai năm tù với hai năm quản thúc và bị phạt 10.000 tệ.

Người của Đồn Công an Chánh Dương đã theo dõi và bắt giữ ông Lưu, bà Đinh và bà Dương khi họ đang treo những biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” vào ngày 7 tháng 1 năm 2019.

Nhà của bà Đinh và bà Dương bị lục soát. Chiếc ô tô điện của ông Lưu bị tạm giữ và các tài liệu Pháp Luân Công của ông bị tịch thu. Ba học viên bị giam trong 15 ngày rồi bị chuyển đến một trại tạm giam giam giữ trong bốn hay năm ngày. Viện Kiểm sát đã chính thức phê chuẩn việc bắt giữ họ vào ngày 29 tháng 1 năm 2019.

Học viên thứ tư, bà Quách Ngọc Trân, 72 tuổi, ở thị trấn Ngũ Khoả Thụ, thành phố Du Thụ, đã bị Toà án Thành phố Đức Huệ kết án ba năm tù và bị phạt tiền vào ngày 5 tháng 8 năm 2019.

Ngày 31 tháng 12 năm 2018, bà Quách bị người của Đồn Công an Trấn Ngũ Khoả Thụ bắt khi đang phát tặng lịch để bàn có thông tin về Pháp Luân Công. Bà đã bị tạm giam 15 ngày, sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Du Thụ vào ngày 14 tháng 1 năm 2019. Khoảng hai tuần sau Viện Kiểm sát đã chính thức phê chuẩn lệnh bắt giữ bà.

Toà án Thành phố Đức Huệ đã xét xử bốn học viên vào ngày 29 tháng 4 năm 2019. Ông Lưu Phượng Bảo đã tuyên bố trước toà: “Tu luyện Pháp Luân Công mang lại lợi ích và sức khoẻ. Hễ mọi người tập Pháp Luân Công, họ sẽ có được thân thể khoẻ mạnh.” Toà án đã chỉ định một luật sư cho bà Quách nhưng bà đã từ chối.

Trước đây, ông Lưu từng bị bắt sáu lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu ở thành phố Trường Xuân hai lần, và ông bị ngược đãi tàn bạo cả về thể chất lẫn tinh thần ở đó.

Bài viết liên quan:

Bà Quách Ngọc Trân, 72 tuổi, bị kết án ba năm tù giam; ba học viên khác bị xét xử

Mẹ của một cư dân Canada bị kết án bốn năm tù chỉ vì nói lời công đạo cho đức tin của mình

Một tuần sau khi bị Tòa án Quận Thạch Cảnh Sơn xét xử vào ngày 16 tháng 8 năm 2019, một giáo viên từng đoạt giải thưởng ở Bắc Kinh và là mẹ của một cư dân Canada đã bị kết án bốn năm tù vì phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Bà hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Bắc Kinh và gia đình bà đang chuẩn bị hồ sơ kháng án.

436869bc3634e5a475d8853ecab1f197.jpg

Bà Trn Ngn

Bà Trần Ngạn, 51 tuổi, giáo viên hóa học tại Trường Trung học Số 9 Bắc Kinh, bị bắt vào ngày 3 tháng 12 năm 2018. Vụ việc của bà đã nhận được sự quan tâm rộng rãi ở trong và ngoài Trung Quốc.

Sau khi nghe tin về việc bà bị bắt, nhiều học sinh cũ của bà Trần đã gọi tới Viện Kiểm sát Quận Thạch Cảnh Sơn và yêu cầu thả bà.

Ở phía bên kia địa cầu, con gái của bà là cô Karen, hiện đang sinh sống tại Montreal, Canada, đã xuống đường để kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế để giải cứu mẹ cô.

Đồng thời, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã khởi xướng một chiến dịch giải cứu bà Trần. Họ kêu gọi mọi người liên hệ với Vương Xuân Phong, công tố viên phụ trách vụ án của bà Trần và Thôi Thiên Khải, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

Một số người Canada biết đến trường hợp của bà Trần đã viết thư gửi công tố viên, và một số người đã đăng thông tin về trường hợp của bà Trần lên phương tiện truyền thông xã hội.

Đáp lại những nỗ lực giải cứu trên toàn cầu, công tố viên nói rằng họ sẽ thả bà Trần chừng nào bà chịu viết một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, bà Trần đã từ chối thực hiện.

Từng bị cầm tù 12 năm, một cư dân Sơn Đông lại bị tù giam ba năm chỉ bởi đức tin của ông

Mới đây, một cư dân thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án ba năm tù chỉ bởi ông tu luyện Pháp Luân Công.

Lần kết án mới đây của ông Công Mậu Hải diễn ra 5 năm sau khi ông mãn hạn bản án 12 năm trong tù, cũng chỉ bởi niềm tin của ông.

Năm 2014, khi ông Công được trả tự do sớm hai năm so với thời hạn 14 năm tù giam, tóc của ông đã ngả bạc và răng của ông bị lung lay. Ông còn bị mất thính lực do một thời gian dài bị ngược đãi cả về thể chất và tinh thần.

Do không còn nơi nào để ở bởi vợ ông đã ruồng bỏ ông, và con gái ông cũng đã kết hôn, ông Công phải làm những việc lặt vặt để kiếm sống ở thành phố Lâm Nghi. Công an vẫn hàng ngày giám sát điện thoại và mọi hoạt động của ông.

Ngày 29 tháng 9 năm 2018, ông Công lại bị bắt trong lúc đang đi thăm một học viên. Ông bị Toà án Quận Lan Sơn xét xử vào ngày 11 tháng 7 năm 2019. Luật sư của ông đã bào chữa vô tội cho ông.

Một phụ nữ Vân Nam 69 tuổi bị kết án ba năm sáu tháng tù giam chỉ vì đức tin

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, một phụ nữ ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị kết án 3,5 năm tù giam và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Lý Trúc Tú, 69 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 2 năm 2019. Cảnh sát không hề thông báo cho gia đình bà biết tình trạng của bà, nên họ đã mất hàng tháng trời để tự tìm ra thông tin rằng bà đã bị đưa đến trại tạm giam Số 1 Thành phố Côn Minh sau khi bị bắt.

Bà Lý đã bị xét xử tại Toà án Huyện Quan Lý Di vào ngày 30 tháng 7 năm 2019. Theo thông tin từ người nhà đã tham dự phiên toà cho biết, bà Lý trông có vẻ mệt mỏi và được một nhân viên toà án dìu vào phòng xử án.

Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.

Căn cứ trên tình trạng sức khỏe của bà, luật sư biện hộ đã hai lần yêu cầu tháo còng tay và xiềng xích cho bà, nhưng thẩm phán đều từ chối.

Công tố viên Lý Hải Ba đã buộc tội bà Lý với tội danh “dùng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật”, đây là cái cớ điển hình thường được sử dụng để chụp mũ và tống giam các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư của đã bà lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và công tố viên đã không thể chỉ ra được thân chủ của ông đã phá hoại việc thực thi luật nào. Luật sư biện hộ cũng phản đối việc công tố viên sử dụng hình phạt tù mà bà từng phải chịu trước đây vì tu luyện Pháp Luân Công ra để làm bằng chứng buộc tội bà một lần nữa.

Bà Lý cũng tự bào chữa cho mình và đưa ra lập luận rằng bà tu luyện Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe và không vi phạm bất kỳ luật nào trong khi giữ vững đức tin của mình. Thẩm phán đã ngắt lời bà.

Do không đồng ý từ bỏ môn tu luyện từng giúp bà khỏi bệnh sỏi thận cùng các vấn đề về dạ dày, bà Lý đã phải thụ án một năm rưỡi trong trại lao động cưỡng bức và ba năm tù giam.

Một phụ nữ Quảng Đông bị kết án vì truyền rộng thông tin về cuộc bức hại đối với đức tin của bà

Mới đây, một cư dân thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án ba năm ba tháng tù, sau khi bị xét xử tại Tòa án Quận Nam Sơn vào ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Bà Phó Tú Phương, 51 tuổi, bị bắt vào ngày 25 tháng 10 năm 2018 và bị Viện Kiểm sát Quận Nam Sơn truy tố vào ngày 14 tháng 2 năm 2019 vì truyền rộng thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công qua điểm phát sóng wifi.

Tứ Xuyên: Một giáo viên bị kết án 4,5 năm tù

Ông Hạ Thành Quý, một giáo viên tiểu học tại thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án 4,5 năm tù vào tháng 8 năm 2019. Hiện ông đang bị giam cầm tại Nhà tù Gia Châu.

Ông Hạ, vợ ông, và bà Lưu Tiểu Lâm, là đối tượng bị nhắm đến trong năm 2015 vì đã đệ đơn khiếu nại hình sự cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà Lưu đã bị bắt vào tháng 11 năm 2015 và sau đó bị kết án 5 năm tù. Ông Hạ tuy đã trốn thoát nhưng buộc phải sống xa nhà trong hơn hai năm.

Ngày 6 tháng 3 năm 2018, vài giờ sau khi ông Hạ trở về nhà, cuối cùng ông đã bị bắt, bị thẩm vấn và bị tạm giam. Khi bệnh tình của ông trở nên nguy kịch, cảnh sát đã thả ông tại ngoại 15 ngày. Ông đã phục hồi sức khỏe tại nhà nhờ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng vài tháng sau đó, ông lại bị đưa vào tù.

Bài viết liên quan:

Một cặp vợ chồng bị bức hại tàn bạo chỉ vì đức tin

Tải danh sách đầy đủ các học viên bị kết án Tại đây.

Các báo cáo liên quan:

Báo cáo Minh Huệ: 329 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù trong nửa đầu năm 2019

60 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù trong tháng 5 năm 2019 vì từ chối từ bỏ đức tin

38 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù trong tháng 4 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin

Báo cáo Minh Huệ: 43 học viên bị kết án tù vào tháng 3 năm 2019 vì từ chối từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công

109 học viên Pháp Luân Công bị kết án trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 chỉ vì đức tin của họ

52 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vào tháng 1 năm 2019 vì không chịu từ bỏ đức tin

931 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù trong năm 2018


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/24/八月份53名法轮功学员被非法判刑-393684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/7/180219.html

Đăng ngày 31-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share