[MINH HUỆ 17-3-2008] Mới đây, qua học Pháp, tôi chợt nhận ra rằng nếu một học viên hoài nghi (dù đó chỉ là trong tâm trí không nói ra) bất kì một lời nào của Sư Phụ, thì đó là một sự bất kính lớn đối với Sư Phụ.

Tại sao? Ví dụ, trong xã hội người thường, nếu tôi nghi ngờ điều một người nói với tôi là đúng hay không, thì chẳng phải tôi ngờ rằng người này đang gạt tôi sao? Khi đó tôi đang ngụ ý rằng anh ta là một kẻ nói dối.

Trong tu luyện, nếu tôi nghi ngờ bất cứ một lời nào của Sư Phụ thì chẳng phải tôi không tin Sư Phụ hay sao? Chẳng phải tôi rủa Sư Phụ sao? Trong thực tế, dù chỉ là một chút ngờ vực cũng là bất kính với Sư Phụ một cách ghê gớm. Điều này sẽ tạo nên một lỗ hổng lớn mà các nhân tố tà ác lấy cớ để bức hại. Do vậy, chúng ta cần tin tưởng vào Sư Phụ và Pháp một cách hoàn toàn. Chỉ khi làm như vậy chúng ta mới không mắc tội lỗi ghê gớm bất kính với Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/17/174495.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/26/95741.html
Đăng ngày 14-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share