Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Shaanxi

[MINH HUỆ 04-06-2008] Bà Lin là một học viên Pháp Luân Đại Pháp gần 70 tuổi. Cuối năm 1990, bà bị bệnh ung thư. Vì chính niệm mạnh mẽ dựa trên niềm tin của bà vào Sư Phụ và Pháp, bà đã khỏi bệnh chỉ trong 40 ngày sau khi bà bắt đầu tu luyện. Trong khoảng mười năm qua, sức khỏe của bà rất tốt, và bà đã làm tốt ba điều. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, thỉnh thoảng bà xuất hiện “nghiệp bệnh”, và thường phục hồi trong ba đến năm ngày. Bà nghĩ điều này được Sư Phụ an bài để giúp bà thăng tiến, nên bà đã chịu đựng nó. Tuy nhiên, mỗi lần “nghiệp bệnh” nổi lên, triệu chứng lại trở nên nghiêm trọng hơn, và nó lại xảy ra càng thường xuyên hơn. Trong bốn ngày gần đây bà bị bệnh tiêu chảy và liên tục đi nhà vệ sinh. Bà không thể ăn hay uống bất kể thứ gì và gần như sắp chết. Bà nghĩ đây là một khảo nghiệm sinh tử được Sư Phụ an bài, nên bà đã chịu đựng nó và còn muốn làm điều đó thật tốt.

Một vài đệ tử và tôi đã chia sẻ những hiểu biết của chúng tôi với Bà Lin. Chúng tôi nghĩ đây là một khảo nghiệm mà cựu thế lực an bài, chư không phải Sư Phụ; chúng ta cần phải phủ nhận nó hoàn toàn. Trong “Giảng Pháp trong Hội đèn lồng 2003 tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc” Sư Phụ có giảng:

“Ngoại trừ những học viên mới, từ ngày 20/07/1999 trở đi, Sư Phụ không tạo ra bất kỳ khảo nghiệm tu luyện cá nhân nào cho chư vị cả, và đó là bởi vì toàn bộ sự tu luyện cá nhân của chư vị đã thay đổi trong mọi phương diện chuyển sang giai đoạn cứu độ chúng sinh và chứng thực Đại Pháp.”

“Nghiệp bệnh” của bà Lin trên thực tế là một thể hiện của sự bức hại bởi những ma quỷ thối nát lợi dụng những kẽ hở của chúng ta. Nó tuyệt đối không phải là khảo nghiệm an bài bởi Sư Phụ. Trong thời kỳ Chính Pháp hiện nay, mọi thứ được làm để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Nói cách khác, sự bức hại của ma quỷ đang tìm cách huỷ hoại chúng sinh. Những khảo nghiệm an bài bởi Sư Phụ được thiết lập theo tâm tính và khả năng chịu đựng của chúng ta. Khi chúng ta nâng cao tâm tính của mình, chúng ta sẽ có thể vượt qua chúng. Chúng không được ngăn cản chúng ta làm ba điều. Những khổ nạn và khó khăn mà vượt quá tâm tính và khả năng chịu đựng của học viên, và những vấn đề không nên xảy ra vào lúc này, tất cả chúng đều là những can nhiễu và bức hại được an bài bởi cựu thế lực. Cựu thế lực muốn sử dụng những khó khăn cực lớn để huỷ hoại người tu luyện. Chúng ta cần phải nhận ra chúng và hoàn toàn phử nhận chúng.

Trong “Càng về cuối càng tinh tấn” Sư Phụ nói:

“Trải qua khó khăn và khổ nạn là một cơ hội tốt để tiêu giảm nghiệp lực, làm sạch tội lỗi, thanh lọc cơ thể, thanh tiến cảnh giới tư tưởng, và nâng cao tầng thứ–đó là một điều rất tốt. Đó là chính Pháp lý”

Dựa vào điều này, một vài học viên đã chịu đựng một cách thụ động tất cả những “nghiệp bệnh” trầm trọng về mặt vật chất. Khi họ không thể vượt qua khảo nghiệm, họ thậm trí nghe thấy giọng nói của Sư Phụ bên tai họ, nói với họ rằng đó là một khảo nghiệm cho họ. ( Đó là bởi vì các học viên tin rằng điều này được an bài bởi Sư Phụ, nên cựu thế lực đã lợi dụng tư tưởng này để cố gắng huỷ hoại họ). Trên thực tế, hiện nay, tất cả “nghiệp bệnh” là những khổ nạn của ma quỷ. Điều này hoàn toàn khác với “Trải qua khó khăn và khổ nạn” mà Sư Phụ nói đến. Tất nhiên, cho dù đó là khổ nạn của ma quỷ hay “Trải qua khó khăn và khổ nạn”, tất cả chúng ta đều cần nhìn vào bên trong mình, thăng tiến bản thân, và nâng cao tâm tính của chúng ta qua những khó khăn đó.Sự khác biệt là nếu nó thực sự là một khổ nạn được an bài bởi cựu thế lực, chúng ta cần phải hoàn toàn phủ nhận an bài của chúng và chấm dứt bức hại qua chính niệm và chính hành của chúng ta. Mặc dù điều này có thể mang đến khó khăn hơn, hay thậm trí chịu đựng đau khổ hơn, đây chính là bước đi tốt con đường của chúng ta trong khi phủ nhận an bài của cựu thế lực. Chúng ta đang bước đi trên con đường được Sư Phụ an bài. Trái lại, khi chịu đựng một cách thụ động những khổ nạn như vậy là chúng ta đang đi theo những an bài của cựu thế lực.

Trong ” Gửi Pháp Hội Chicago” Sư Phụ có nói:

“Cho dù chư vị trải qua bất kể điều gì trong sự tu luyện của chư vị–dù là tốt hay xấu–đều là tốt, vì nó xảy ra chỉ là vì chư vị đang tu luyện.”

Một vài học viên nghĩ rằng vì điều này, những điều xấu như là “nghiệp bệnh” trầm trọng cũng là những điều tốt, và bởi vậy họ đã chịu đựng một cách thụ động. Những loại khổ nạn này và những loại khổ nạn khác tất cả đều có liên quan đến tâm tính và những thiếu sót sai lầm cũa chúng ta mà chúng ta cần phải hoàn thiện chúng và thăng tiến đề cao. Nó tốt cho chúng ta để nhìn vào bên trong mình, tu luyện bản thân, đề cao tâm tính, và đồng thời phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Nếu chúng ta trệch khỏi Pháp, chúng ta sẽ vô tình chấp nhận an bài của cựu thế lực, thụ động chịu đựng khổ nạn, và tâm tính của chúng ta cũng sẽ rớt xuống.

Chúng tôi đã chia sẻ suy nghĩ của mình với bà Lin và tất cả chúng tôi cùng nâng cao nhận thức hiểu biết của mình. Sức khoẻ của bà cũng được cải thiện


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/4/179607.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/17/98225.html
Đăng ngày 19-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share