Bài viết của Ren Zhong

[MINH HUỆ 1-6-2008] Trong suốt vài năm làm việc cho các dự án Đại Pháp vừa qua, cho dù làm việc ở trung tâm hỗ trợ địa phương trong thời kỳ tu luyện cá nhân, hay làm công việc phối hợp cho hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tôi đã thấy rằng có một điều rất khó để phát hiện ra. Nhiều học viên đã không chú ý tới nó, và nó có ảnh hưởng tiêu cực đến công việc Đại Pháp của nhóm như một thể.

Chứng thực bản thân là gì? Theo nhận thức cá nhân của tôi, nó nói về việc trên bề mặt là chứng thực Pháp nhưng thực tế lại là những lợi ích cá nhân và chứng thực bản thân người đó. Tại sao chấp trước vào chứng thực bản thân rất khó để phát hiện ra? Thứ nhất, chấp trước này ẩn nấp rất sâu, và rất khó để người khác và chính người đó phát hiện ra. Thứ hai, nhìn từ bề mặt, làm các việc để chứng thực bản thân hầu như giống hệt với làm các việc để chứng thực Pháp. Do vậy rất dễ dàng để những người khác nghĩ rằng một người nào đó chỉ là đang chứng thực Pháp.

Chứng thực bản thân là một chấp trước mà mỗi một học viên cần phải loại bỏ. Sư Phụ đã nói với chúng ta rằng không một chấp trước con người nào có thể được mang theo lên Thiên Quốc. Tôi muốn chỉ ra rằng vì chúng ta đã không chú ý đến chấp trước này, nó đã can nhiễu và gây thiệt hại cho việc hợp tác tập thể. Tổn thất là rất lớn. Ví dụ như nó gần như làm tôi phạm phải một lỗi lầm lớn. Khoảng hai năm trước, vì những thiếu sót trong tu luyện cá nhân của tôi, nên cứ khi nào mâu thuẫn xung đột xuất hiện, tôi luôn dùng Pháp để phán xét người khác và thảo luận vấn đề trên bề mặt, mà không nhìn vào bên trong để tìm kiếm những chấp trước và những vấn đề ở bản thân.

Một lần, khi đang làm việc cùng với một người điều phối viên trong vùng của chúng tôi, tôi đã không đồng ý với những ý kiến và biện pháp của anh ấy. Đồng thời, tôi cảm thấy rằng tôi đã không thể sử dụng hết khả năng mạnh nhất của mình. Tôi đã đi tới nói với các cựu phụ đạo viên địa phương về những thiếu sót mà tôi nhìn thấy ở người điều viên mới kia. Tôi cũng nói rằng chúng tôi nên khôi phục lại trung tâm hỗ trợ địa phương. Trên bề mặt, những tư tưởng suy nghĩ của tôi không sai. Tuy nhiên, buổi tối hôm đó, một bạn đồng tu ở gần tôi đã có một giấc mơ về một sự hỗn loạn xã hội to lớn xảy ra trong vùng của chúng tôi. Cô ấy nói với tôi về nó. Tôi ngay lập tức đặt câu hỏi liệu ý kiến của tôi về việc khôi phục lại trung tâm hỗ trợ địa phương cũ có dựa trên Pháp hay không. Tôi dừng lại công việc mà tôi đang làm và chia sẻ với các bạn đồng tu. Họ chỉ ra rằng ý kiến về việc khôi phục lại trung tâm hỗ trợ địa phương của tôi là dựa trên mong muốn về chứng thực bản thân của tôi.

Tôi đã nhìn vào bên trong mình kỹ càng hơn. Sâu thẳm trong tâm, tôi cảm thấy rằng tôi là một phụ đạo viên địa phương rất có khả năng và kinh nghiệm, đến mức tôi nên ở vị trí chịu trách nhiệm về công việc phối hợp trong vùng chúng tôi. Kết quả là, khi tôi thấy người điều phối viên hiện thời có thiếu sót điều gì đó, thay vì bổ sung và từ bi chỉ ra lỗi lầm của anh ấy, tôi lại đi nói với những người khác về lỗi lầm của anh để thiết lập danh tiếng của bản thân tôi. Có thể nào điều này là dựa trên Pháp? Tât nhiên là không. Tôi chắc chắn đã rơi vào sự an bài của cựu thế lực. Nhận ra điều này, tôi đã hoàn toàn loại trừ ý niệm này. Quay đầu nhìn lại, tôi có thể nhìn thấy một cách rõ ràng chấp trước chứng thực bản thân của tôi.

Tôi hy vọng “đường vòng” của tôi có thể nhắc nhở những học viên khác không phạm phải lỗi lầm tương tự như tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/2/179549.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/11/98089.html
Đăng ngày 14-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share