Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2019] Một phụ nữ khoảng 80 tuổi đã bị biệt giam hai năm vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Huệ Minh, một cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt vào tháng 8 năm 2017 lúc đang ở nhà một mình sau khi chồng bà đi nghỉ mát cùng gia đình con gái.

Bà Trương đã bị bắt trước khi con trai bà ghé thăm vào buổi tối hôm đó. Căn hộ của con gái bà, nơi bà từng sinh sống, trở thành một mớ hỗn độn sau cuộc đổ bộ của cảnh sát.

Cảnh sát từ chối tiết lộ mọi thông tin về vụ bắt giữ với chồng và con gái bà Trương khi họ vội vã trở về để hỏi về vụ việc của bà.

Bởi trước đó bà Trương từng bị bắt giữ vì treo biểu ngữ thông tin về Pháp Luân Công, và đã sớm được thả ra, nên lần này gia đình bà phỏng đoán rằng có thể bà lại bị bắt giữ cũng vì lý do đó, và bà sẽ sớm được thả giống như lần trước.

Tuy nhiên, đã hai năm trôi qua và bà vẫn đang bị giam giữ.

Chỉ duy nhất luật sư của bà được phép gặp bà một cách chóng vánh ở trong Trại tạm giam An Tĩnh không bao lâu sau khi bà bị bắt. Mọi yêu cầu vào thăm từ phía gia đình bà đều bị từ chối, và họ chỉ có thể giao tiếp được vài lần với bà qua thư từ. Hiện tại, họ đang rất lo lắng và mong ngóng tin tức liên quan tới vụ việc của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/7/392389.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/9/179248.html

Đăng ngày 17-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share