Tô Thanh (Su Qing), ký giả của Minh Huệ

[MINH HUỆ 2-5-2005] Hai học viên Pháp Luân Công tại Singapore —cô Ng Chye Huay và cô Cheng Lujin— hiện đang tuyệt thực tại Nhà tù nữ Changi để phản đối bản án tù bất công mà giới chức toà án Singapore phán quyết đối với hộ. Theo báo cáo của Strait Times, một phát ngôn nhân của nhà tù đã nói rằng từ chối ăn trong tù là một hành vi vi phạm quy định của nhà tù, rằng nếu họ bị phán quyết là phạm tội, thì họ có thể sẽ bị trừng phạt bằng biệt giam hoặc bị cảnh cáo bằng văn bản, rằng họ sẽ bị tiêm glucose (tiếp đạm) nếu thấy tình hình sức khoẻ có dấu hiệu nguy hiểm. Các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đều thấy rất lo lắng và quan tâm tới sự kiện này, và họ đã lần lượt tới các sứ quán Singapore ở các nước để thỉnh nguyện thay mặt cho hai học viên nói trên.


Cô Cheng Lujin (Trình Lữ Kim) và cô Ng Chye Huay (Hoàng Tài Hoa)

Ngày 23-2-2003, cô Ng và cô Cheng đã tập các bài công pháp của Pháp Luân Công tại công viên Esplanade, và giới thiệu cho công chúng về cuộc đàn áp mà các bạn đồng tu của họ tại Trung Quốc đang phải gánh chịu. Tháng 5-2004 họ bị cảnh sát Singapore cáo buộc với 8 tội trạng, trong đó có “tụ tập khi chưa có phép”, “lưu trữ và phát tán bằng thư những đĩa hình VCD không có chứng chỉ”. Sau gần một năm xét xử, đến ngày 27-4-2005, hai học viên đã bị toà án Singapore xử phạt 20.000 và 24.000 đô-la Singapore (tương đương 12.216 và 14.660 đô-la Mỹ). Cô Ng và cô Cheng kiên quyết khẳng định rằng mình vô tội và từ chối không chấp nhận phán quyết của toà. Họ tuyên bố rằng họ sẽ đệ đơn kháng cáo. Ngay 6 giờ chiều cùng ngày hôm đó họ bị công an bắt đưa đến Nhà tù nữ Changyu, và họ có thể bị giam giữ trong 24 tuần tại đó.

Các nguồn tin cho biết rằng những bị kiện, luật sư cùng gia đình của họ đều bất ngờ khi thấy cô Cheng và cô Ng bị bắt bỏ tù ngay trong ngày mà toà đưa ra phán quyết, bởi vì họ cho rằng dù họ đã thua kiện, nhưng họ vẫn có quyền đệ đơn kháng cáo. Tại Singapore, các luật sư thường chấp nhận gia hạn thời gian xử án trong trường hợp người bị kiện định đệ đơn kháng cáo. Tuy nhiên, toà án tuyên bố rằng, do hai người bị kiện không tỏ ra ăn năn hối lỗi, nên toà quyết định có biện pháp mạnh đối với hai người phụ nữ yếu đuối này: nếu hai người không trả tiền nộp phạt thì họ sẽ bị áp dụng biện pháp trừng phạt nặng nhất, tức là lập tức bị bắt vào tù.

Cô Cheng Lujin đến từ Trung Quốc đại lục. Hiện nay, cô đã định cư tại Singapore với chồng, một con trai 6 tuổi và một con gái 6 tháng. Con trai thứ hai của cô, 1 tuổi rưỡi, hiện vẫn sống tại gia đình nhà chồng tại Trung Quốc. Sau khi cô bị bắt bỏ tù, chồng cô gặp rất nhiều khó khăn khi phải một mình chăm sóc hai đứa nhỏ. Cô Cheng đã yêu cầu được phép đưa con gái 6 tháng tuổi vào cùng ở tù vì đứa trẻ cần mẹ chăm sóc và nuôi sữa. Toà đã bác bỏ đề nghị của cô.

Vào thời điểm này, có một cặp vợ chồng bạn đang giúp cô Cheng chăm sóc cháu gái 6 tháng tuổi, giảm bớt sức ép cho anh chồng.


Chiều ngày 1-5-2005, bé gái Junjun 6 tháng tuổi tời thăm mẹ; cháu bé ngây thơ không hiểu chuyện gì đã xảy đến và chỉ biết nhìn vào nơi mẹ của cháu đang bị nhốt.

Cô Ng và cô Cheng tuyệt thực phản đối phán quyết bắt giam sai trái của toà, nay đã sang ngày thứ năm. Các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đều lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của cô. Các học viên Pháp Luân Công tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Úc đều đã tới thỉnh nguyện ở sứ quán Singapore nơi vùng sở tại để thay mặt cô Ng và cô Cheng phản đối phán quyết bất công của toà án Singapore. Các học viên bày tỏ rằng, hiện nay ngày càng có nhiều người, ngày càng có nhiều chính phủ nhận ra sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, và họ kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Chúng tôi mong rằng giới chức Singapore không cúi đầu trước áp lực của Trung Cộng (ĐCSTQ) để rồi trở thành một tay sai vào hùa đàn áp Pháp Luân Công.

 

Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/3/60296.html;

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/2/100956.html.

Dịch và đăng ngày 3-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share