Xu Jingzhi, phóng viên Minh Huệ tại Chicago

[MINH HUỆ 29-4-2005] Hai học viên Pháp Luân Công, Ng Chye Huay và Cheng Lujin, người luyện công và giới thiệu về Pháp Luân Công cùng cuộc bức hại đang xảy ra tại Trung Quốc ở công viên Esplanade vào ngày 23 tháng 2 năm 2003, bị cảnh sát phạt vào tháng 5 năm 2004. Mỗi người trong số họ bị kết 8 tội, bao gồm có “Tụ họp trái phép” và “Sở hữu và gửi các VCD không được chứng nhận”.

Sau gần 1 năm xét xử, 2 học viên này bị phạt 20, 000$S (đô la Sing) và 24, 000$S tương ứng vào ngày 27 tháng 4 năm 2005 bởi toà án Singapore. Họ kháng án và mong muốn được thỉnh nguyện bày tỏ. Họ bị đưa đến nhà tù nữ Changi vào lúc 6:00 chiều sau khi họ không nộp phạt do họ không đồng ý với quyết định trên.


Các học viên phản đối trước Lãnh sự quán Singapore ở Chicago

Vào chiều ngày 28 tháng 4 năm 2005, các học viên Pháp Luân Công ở Chicago tập hợp bên ngoài Lãnh sự quán Singapore ở Chicago để phản đối lời kết án không công bằng đối với 2 học viên. Họ giơ biểu ngữ yêu cầu Singapore không tham gia vào cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Luật sư đại diện cho các học viên là bà Terri Marsh bày tỏ rằng luật pháp nên bảo vệ những người ngay thẳng và tự do ngôn luận của họ.

Bà Marsh viết trong bức thư gửi đến Lãnh sự quán Singapore rằng Singapore là 1 quốc gia có luật pháp. Luật pháp nên bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận của con người. Trách nhiệm của cảnh sát là duy trì trật tự của xã hội, và bảo vệ con người khỏi tội phạm. Tuy nhiên, bằng cách bắt 2 nữ học viên phân phát tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, cảnh sát đã ngăn cản công chúng ở Singapore biết được sự thật, chúng chống lại tinh thần của pháp luật. Cô ta chỉ ra rằng trong khi các nước dân chủ và các tổ chức nhân quyền trên thế giới đưa ra các phương án để kết tội Trung Cộng (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công thì hành động của Singapore là tự tách biệt với thế giới.

Một trong những học viên Pháp Luân Công tham gia phản đối là 1 người Hoa Kiều ở Indonesia. Sau khi Đảng Cộng sản nắm quyền lực, cha anh mang anh về Trung Quốc từ Indonesia. Anh nói rằng anh ta rất nhiệt tình phục vụ đất nước của anh, nhưng sau đó anh nhận ra rằng Đảng Cộng sản bóp méo, lừa đảo các tư tưởng trong nước. Vì vậy anh và cha của anh trở thành đối tượng bị bức hại, và 2 thế hệ đã thất vọng. Anh cũng bày tỏ rằng anh hy vọng chính phủ Singapore sẽ chống lại sự lôi kéo của Trung Cộng. Chính phủ Singapore nên giải quyết đúng đắn việc phạt vạ đối với các học viên Pháp Luân Công ngay khi có thể.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/29/100724.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/29/60181.html.

Dịch ngày 3-5-2005, đăng ngày 6-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share