Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2019] Ngày 26 tháng 7 năm 2019, bà Sơ Chi Mai, một cư dân 80 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Đây là lần thứ 4 bà Sơ Chi Mai bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Sơ Chi Mai

Bà Sơ là một kế toán nghỉ hưu. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Căn bệnh u xơ tử cung và các bệnh khác của bà sớm biến mất.

Sau khi chế độ cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, vào ngày 12 tháng 10 năm 1999, bà Sơ đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho đức tin của mình và bị bắt giữ. Bốn ngày sau đó bà bị đưa trở lại Thẩm Dương và được thả ra. Cảnh sát thường xuyên sách nhiễu nhà bà và cố gắng ép buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 4 tháng 2 năm 2000, khi bà Sơ và gia đình đang ăn bữa cơm tất niên vào đêm Giao thừa, cảnh sát đã đến và ngồi trên ghế sofa để giám sát họ. Do áp lực tinh thần, chồng bà sớm ngã bệnh và sau đó qua đời.

Ngày 24 tháng 9 năm 2007, bà Sơ bị bắt giữ lần thứ hai, khi bà đang phân phát các tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ 41 ngày trước khi được thả ra.

Ngày 24 tháng 3 năm 2009, bà lại bị bắt giữ lần nữa khi đang nói chuyện với mọi người về đức tin của mình. Ngày 26 tháng 9 năm 2009, bà bị đưa ra xét xử tại tòa án quận Đại Đông, nhưng chi tiết về bản án của bà vẫn còn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: https://m.minghui.org/mh/articles/2019/7/28/2019-7-28.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/2/178697.html

Đăng ngày 19-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share