Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2019] Ngày 20 tháng 3 năm 2019, một giáo viên trung học đã nghỉ hưu ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện thân tâm bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Âu Dương Như Vân bị các cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa thành phố Vũ Hán bắt giữ. Đây là lần thứ 15 bà bị bắt giữ vì đức tin của mình trong suốt hai mươi năm qua.

Trong lần bắt giữ gần nhất, người phụ nữ 73 tuổi đã bị ngược đãi tại trại tạm giam số 1 thành phố Vũ Hán. Sức khỏe của bà nhanh chóng suy giảm, nhưng yêu cầu thả tại ngoại để điều trị y tế của gia đình bà liên tục bị từ chối. Họ được thông báo rằng Vũ Hán sẽ chuẩn bị tổ chức Vận hội Quân sự vào tháng 10 và chính quyền sẽ không cho phép thả một học viên Pháp Luân Công như bà Âu Dương.

Theo xác nhận, bà Âu Dương gần đây được chuyển tới bệnh viện An Khang ở Vũ Hán. Gia đình bà ngày càng lo lắng hơn cho tình trạng của bà, vì họ đã biết tới sự khét tiếng của bệnh viện An Khang, nơi được coi là cơ sở y tế dành cho người bệnh tâm thần.

Theo một bài viết đăng trên Minghui.org: “Mọi người đều biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường xuyên sử dụng các cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần để tra tấn những người bất đồng chính kiến hoặc các nhà hoạt động chính trị. Mặc dù các vụ ngược đãi đã được báo cáo tại nhiều cơ sở điều trị sức khỏe tâm thần ở Trung Quốc, nhưng chỉ có các bệnh viện An Khang chính thức được chọn để có thể [giam] giữ bệnh nhân trái ý nguyện và giới hạn tự do của họ.”

Bài viết cũng chỉ ra rằng: “Các bệnh viện An Khang, bệnh viện tâm thần do Bộ Công an trực tiếp quản lý, có cấu trúc và quy trình ngoài pháp luật tương tự như hệ thống các trại lao động cũ mà đã tuyên bố đóng cửa vào năm 2013: Cảnh sát có thể tự ý gửi bất kỳ ai đến bệnh viện để tống giam bất hợp pháp mà không cần theo trình tự thủ tục mà pháp luật đã quy định.”

Theo bài viết: “Đã có thêm nhiều những bệnh viện An Khang được lập ra sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Tháng 9 năm 2004, Bộ Công an đã ban hành một thông báo công khai yêu cầu các tỉnh, khu tự trị và thành phố phải lập các bệnh viện An Khang càng sớm càng tốt nếu họ chưa có.”

Trước đây, bà Âu Dương từng bị giam giữ tại các cơ sở tâm thần vì đức tin vào Pháp Luân Công. Tháng 7 năm 2000, bà bị đưa đến bệnh viện tâm thần Vũ Hán, nơi bà bị cho dùng thuốc điều trị tâm thần khiến hủy hoại hệ thần kinh trung ương. Bà nói: “Sau khi bị tiêm thuốc, tôi bắt đầu chảy nước dãi, tay bắt đầu run rẩy, lưỡi cứng đờ và mất thăng bằng khi đi lại.”

Mặc dù sức khỏe bị suy giảm, nhưng bà Âu Dương hoàn toàn không mắc bệnh tâm thần. Gia đình bà lo lắng rằng bà có thể phải đối mặt với việc bị ngược đãi tâm thần nghiêm trọng hơn nữa trong khoảng thời gian tại bệnh viện do cảnh sát kiểm soát này.

Các báo cáo liên quan:

Giáo viên trung học kiện Giang Trạch Dân vì bị tra tấn về thể xác và tinh thần

Bí mật đen tối của các bệnh viện tâm thần “An Khang” ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/22/390369.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/29/178633.html

Đăng ngày 17-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share