Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2019] Ông Lưu Thục Tĩnh, một học viên Pháp Luân Công ở trấn Lai Sơn, thị trấn Lai Sơn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, đã bị người của Đồn Công an Viện Cách Trang bà Đội An ninh Nội địa Lai Sơn bắt giữ vào ngày 27 tháng 8 năm 2018.

Ông đã bị Tòa án Khu Lai Sơn xét xử vào ngày 10 tháng 5 năm 2019. Luật sư đã đại diện cho ông biện hộ vô tội. Tuy nhiên, ông đã bị kết án hai năm tù và đưa đến Nhà tù Tỉnh Sơn Đông một cách bí mật.

Cảnh sát lục soát nhà ông mà không trình bất kỳ một văn bản pháp lý hay giấy tờ chứng minh thân phận nào. Vợ ông Lưu cũng bị bắt vào ngày hôm đó.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã kéo đến nhà của người mẹ già 84 tuổi của ông Lưu. Lúc đó mẹ ông không có ở nhà, và cửa nhà đã khóa. Cảnh sát phá cửa sổ đột nhập vào và lục soát nơi ở của bà cụ. Họ lấy đi các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập pháp môn, hai máy tính, và 1.500 tệ tiền mặt.

Vợ ông Lưu được thả sau khi cảnh sát tống tiền bà 5.000 tệ. Bà về nhà sau nửa đêm. Cảnh sát uy hiếp bà: “Sau khi trở về nhà, cấm bà đi ra ngoài. Tôi gọi lúc nào là bà phải đến trình diện lúc ấy.”

Ông Lưu bị đưa tới Trại tạm giam Phúc Sơn vào ngày 28 tháng 8 năm 2018. Một tháng sau, ông chính thức bị bắt giữ.

Vợ ông Lưu không được phép tham dự phiên tòa. Hơn 300 người dân trong thôn ông Lưu đã ký vào một tuyên bố chung chứng thực ông là người tốt và yêu cầu tòa án bãi bỏ các cáo buộc chống lại ông và thả ông vô điều kiện.

Một tháng sau, luật sư của ông Lưu nhận được thông báo rằng đã bị kết án hai năm tù. Các nhà chức trách đã bỏ tù ông mà không hề thông báo tới gia đình ông.

Bài liên quan:

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – Ngày 9 tháng 5 năm 2019 (10 báo cáo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/31/390855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/13/178864.html

Đăng ngày 18-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share