[MINH HUỆ 02-08-2019] Tuần trước, các học viên Pháp Luân Công ở Sofia, Plovdiv và Varna— ba thành phố lớn nhất của Bulgaria—đã tổ chức các sự kiện để kỷ niệm 20 năm ngày diễn ra cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động. Vào ngày 19 tháng 7, các học viên đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Sofia.

aa2cde6d5078663b89c3184a8a7ebd87.jpg

e492a3acc35216e872900a842d93b652.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi sống chân thật, và khi có người biết sự thật, họ sẽ sẵn sàng lên tiếng bảo vệ nó!” Đó là điều mà bà Kalina đến từ Peshtera giải thích lý do tham gia vào cuộc kháng nghị ôn hòa này. Bà cũng cho biết thêm rằng, để bảo vệ sự thật, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đã phải chịu đựng biết bao thử thách và đau khổ trong cuộc bức hại. Họ đã làm được điều này mà không xa rời chính đạo, không thỏa hiệp các giá trị đạo đức của họ.

“Tôi tin rằng con người có thể áp chế tà ác khi sống lương thiện và duy trì khả năng phân biệt đúng sai”, bà Kalina nói. “Chúng tôi liên tục kháng nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại này suốt 20 năm qua với tinh thần ôn hòa và thiện. Chúng tôi muốn cho chính phủ Trung Quốc và cả thế giới thấy Pháp Luân Đại Pháp tốt đẹp ra sao. Đây là cách chúng tôi chứng thực rằng những điều thực sự tốt không bị khuất phục trước chính trị và định kiến cá nhân, những lời dối trá, thời gian và khoảng cách, cũng không bị hủy hoại trước sự tàn bạo của đàn áp do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn về mặt tài chính. Tôi ở đây để vinh danh hàng triệu sinh mệnh đã mất và bị hủy hoại [trong cuộc bức hại].”

Sự hiện diện ôn hòa của các học viên trong trang phục áo phông vàng in dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” ở trung tâm thành phố Sofia đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Khi biết đến cuộc bức hại và nguyên nhân diễn ra cuộc kháng nghị này, họ bày tỏ sự ủng hộ và sẵn sàng ký tên vào đơn thỉnh nguyện đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ ra công lý vì những tội ác của ông ta đối với Pháp Luân Công. Người lái xe ngang qua, khán giả và người tham gia giao thông đã đọc thông tin trên các áp phích của các học viên.

Ngày hôm sau, tại công viên phía Nam của thành phố Sofia, những thanh niên không hiểu bản chất thật của chủ nghĩa cộng sản hết sức sửng sốt khi biết nó xâm phạm tự do tín ngưỡng của con người như thế nào, cũng như những tội ác mà ĐCSTQ đã làm nhằm hủy hoại tâm hồn họ. Một cặp vợ chồng đứng tuổi đồng ý rằng Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý của vũ trụ và bất kỳ chế độ cộng sản nào cũng tà ác.

5cff56ecbe9f4b58bae774d974385010.jpg

Vào ngày 20 tháng 7, hàng trăm khách du lịch, khách viếng thăm, và cư dân của Thủ đô Văn hóa Châu Âu Plovdiv được biết ĐCSTQ đã bức hại người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp suốt 20 năm qua, thậm chí còn biến họ thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Một người đàn ông đến từ Pháp đã biết về Pháp Luân Công, ông cảm ơn buổi biểu diễn nghệ thuật Shen Yun và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự kiện này của các học viên.

Những thanh niên trẻ tuổi đến từ Tây Ban Nha đã tìm hiểu về cuộc bức hại này, vài người trong số họ đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một gia đình người Syria đã trò chuyện hồi lâu với các học viên. Họ so sánh Bulgaria, nơi mà đạo Cơ Đốc và đạo Hồi cùng chung sống trong hòa bình, với Trung Quốc, nơi mà tín ngưỡng nào cũng bị bức hại. “Chúng tôi biết điều chủ nghĩa cộng sản có thể làm” là tạo ra sự phản kháng của nhiều người. Một người Bulgaria từng sống ở Đài Loan đã chia sẻ quan điểm của mình về văn hóa đảng ở Trung Quốc, nơi mà con người không có quyền gì và mạng sống của con người không được coi trọng.

ce4bb768de5180c691ad295ad8648591.jpg

Nhiều du khách Trung Quốc đã dừng chân đọc thông tin trên các áp phích của các học viên. Có người từ chối nhận tờ thông tin, có người đồng ý nhận. Một thanh niên người Bulgaria gốc Trung Quốc cùng bạn gái đã dành thời gian thảo luận với các học viên về văn hóa Trung Quốc và gấp hoa sen giấy. Anh đã lấy tài liệu thông tin bằng tiếng Trung cho cha mẹ và ông bà mình. Anh cho biết anh yêu mến Trung Quốc, và mong có cơ hội sang đó sống một ngày nào đó.

Những người cha, người mẹ biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã ký đơn thỉnh nguyện, còn con cái họ thì gấp hoa sen giấy.

Hai nam thanh niên đã rất kinh ngạc khi biết cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Bạn bè họ cũng đề nghị giúp đỡ sau khi tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại.

Những người thuộc mọi lứa tuổi, khi thấy băng rôn, đã đến ký đơn thỉnh nguyện. Một cậu bé đã có cuộc tranh luận hồi lâu và sâu sắc với mẹ cậu vì ban đầu mẹ cậu bé không cho cậu ký đơn thỉnh nguyện. Cuối cùng, cậu bé đã thuyết phục được mẹ cùng ký đơn thỉnh nguyện. Nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm tới môn tu luyện và hỏi thông tin để tìm hiểu thêm và nơi mua sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sách Chuyển Pháp Luân có hai bản dịch tiếng Bulgaria. Bản cập nhật mới nhất được xuất bản vào năm 2017 và có thể mua ở hiệu sách Nhà Xuất bản Ciela ở Bulgaria hoặc qua trang web của nhà sách Thiên Thê.

Ở thành phố Varna, nhiều công dân và khách du lịch đã đọc thông tin về cuộc bức hại trên các áp phích và ra hỏi các học viên xem họ có thể làm gì để trợ giúp. Một phụ nữ trẻ quan tâm tới những lợi ích tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô biết sự thật về cuộc bức hại đang diễn ra, cô đã không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng: “Không thể để xảy ra những điều như thế vào thời nay được!”

Chuyên mục: Sự kiện ngày 20 tháng 7


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/2/178704.html

Đăng ngày 07-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share