Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 18-05-2019] Tôi tên là Susan và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối tháng 4 năm ngoái. Vì là một học viên mới, nên tôi rất lo lắng về việc chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình, do hầu hết các bạn đều là các học viên lâu năm. Tôi cảm thấy mình cần hướng nội và suy xét về những gì tôi nói, đặc biệt là những nhận thức của tôi về Pháp. Tuy nhiên, tôi có một cảm giác mạnh mẽ rằng Sư phụ đang giúp tôi mang câu chuyện tu luyện của mình để chia sẻ với các bạn đồng tu. Trước tiên, tôi sẽ bắt đầu chia sẻ việc tôi đã đắc Pháp như thế nào.

Tôi đến Hoa Kỳ để thực hiện việc nghiên cứu sau đại học sau khi tốt nghiệp cử nhân ở Trung Quốc vào năm 1996. Năm ngoái, tôi đã dành tất cả số tiền tiết kiệm của mình vào một khoản đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao. Hóa ra đó là một trò lừa đảo và tôi đã mất tất cả khi người mà tôi đầu tư tiền vào biến mất. Đó là một cú sốc lớn đối với tôi, khiến tôi rất đau khổ và khóc rất nhiều. Tôi sụt nửa cân mỗi ngày và bị suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần.

Vào một ngày chủ nhật cuối tháng tư năm ngoái, tôi đến thăm một người bạn, người từng nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và tặng tôi cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân; nhưng lúc đó tôi vẫn chưa bắt đầu tu luyện. Lần này, tại nhà cô ấy, tôi bật khóc khi chia sẻ với cô về nỗi bất hạnh của mình. Cô ấy bảo tôi nằm tựa đầu vào lòng cô ấy và bắt đầu đọc Luận Ngữ cho tôi nghe. Tôi ngừng khóc khi nghe, và có cảm giác như thể tâm trí tôi được tịnh hóa ngay lập tức bởi một nguồn năng lượng bí ẩn. Khi cô ấy đọc xong, tôi ngồi dậy và đột ngột nhận ra mọi thứ một cách rõ ràng.

Tôi nhận ra rằng sự đau khổ mà tôi trải qua là do nghiệp lực của bản thân mình. Cuộc sống của tôi gần như thuận buồm xuôi gió – tôi tốt nghiệp đại học vào năm 24 tuổi, rồi có việc làm tại một công ty lớn của Mỹ, được đề bạt lên vị trí quản lý chỉ một năm sau đó, và chỉ trong vài năm tôi trở thành phó ban của một nhóm 40 người. Việc tôi còn trẻ mà đã thành đạt khiến tôi trở nên kiêu ngạo và ngày càng có tham vọng lớn hơn. Tôi đã đánh mất bản thân mình trong việc truy cầu tiền bạc và danh vọng, vào thời điểm mà các giá trị đạo đức đã trở nên méo mó và bị xem nhẹ. Đối với tôi, tất cả nỗi đau khổ của tôi là kết quả của những sai lầm trong quá khứ do chính bản thân gây ra – đó chính là hoàn trả nghiệp lực. Đó là một bài học nghiêm khắc đối với tôi và càng có lý hơn để coi đó là một hồi chuông cảnh tỉnh .

Tôi nói với bạn tôi rằng giờ thì tôi đã hiểu, và rằng tôi muốn tu luyện để tự cứu mình. Đó là lý do tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Mỗi ngày sau giờ làm việc, tôi đến điểm luyện công ở công viên gần đó để luyện công. Trong vòng một tháng, hoàn cảnh của tôi đã được cải thiện đáng kể. Tôi có thể ăn ngon, ngủ ngon, trải nghiệm niềm vui và sự tĩnh lặng không ngờ khi luyện các bài công pháp.

Tôi may mắn có cơ hội tham dự Pháp hội tại thủ đô Washington D.C hồi tháng Sáu năm ngoái. Tôi đã gặp nhiều đồng tu rất tinh tấn, và họ đã giúp đỡ tôi bằng nhiều cách khác nhau. Khi Sư phụ xuất hiện trên bục giảng tại sân vận động thể thao khổng lồ đó, nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi là một linh hồn lạc lối đã tìm được đường về. Tôi đã phát nguyện sẽ thực hiện lời hứa của mình từ nhiều kiếp trước – trợ Sư chính Pháp, bước đi cho tốt và hoàn thành con đường tu luyện của tôi để có thể trở về ngôi nhà trên thiên thượng của mình cùng với Sư phụ.

Bây giờ tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm về việc giảng chân tướng cho người phương Tây.

Gần điểm luyện công, nơi tôi đến mỗi ngày sau giờ làm, có một vài điểm du lịch thu hút khách. Có những nhà hàng ăn nhanh nổi tiếng nơi du khách thường xuyên ghé chân. Tôi thường đi vòng quanh từng bàn để phát tờ rơi Đại Pháp và trò chuyện với mọi người về Đại Pháp. Sau khi làm việc này trong vài tháng, tôi đã thu được nhiều kinh nghiệm về cách giảng chân tướng cho người phương Tây.

Tôi sẽ trình bày một cách ngắn gọn để họ hiểu Đại Pháp là gì, và nếu có ai quan tâm thì tôi sẽ nói sâu hơn về các nguyên lý của Đại Pháp và những lợi ích về sức khỏe. Đối với những người trẻ tuổi tỏ ra nghi ngờ Đại Pháp, tôi sẽ đề cập đến các vấn đề nhân quyền và cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp do chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động.

Tôi học cách quan sát những người mà tôi tiếp cận và chọn một chủ đề phù hợp để bắt đầu cuộc trò chuyện và nhanh chóng xây dựng mối quan hệ thiện cảm. Ví dụ, khi một gia đình ra ngoài dạo chơi, thì người mẹ thường là người phụ trách. Trong trường hợp đó, tôi sẽ tập trung vào những lợi ích của Đại Pháp, như việc luyện công giúp giảm bớt căng thẳng do công việc và các trách nhiệm gia đình gây ra. Có lần, tôi rất buồn khi nhặt một tờ rơi giới thiệu về Đại Pháp ở dưới đất mà ai đó đã ném đi. Tôi tin rằng chúng ta không chỉ phát tờ rơi mà còn nên dành thời gian để nói chuyện với mọi người. Tự nhiên họ sẽ xem trọng tờ rơi khi họ có cơ hội hiểu được thông điệp của chúng ta.

Tôi luôn tiếp cận với mọi người và nói với họ một cách chân thành: “Xin bạn hãy dành cho tôi hai phút. Điều này có thể thay đổi cuộc đời của bạn”. Tôi tin rằng hiệu quả của việc giảng chân tướng của tôi là do hai yêu tố: sự gia trì của Sư phụ, và sự chân thành của tôi. Thệ ước của tôi là cứu ít nhất một người mỗi ngày.

Trên đây là một vài việc mà tôi đã thực hiện với vai trò là một học viên mới. Tôi thường đặt ra những yêu cầu nghiêm khắc cho bản thân mình. Tôi phải làm tốt ba việc, học Pháp và phát chính niệm mỗi ngày, và thường xuyên hướng nội mỗi khi gặp khó khăn. Cuối cùng, tôi nên tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng, ví như nói chuyện với tài xế khi đi taxi, nói chuyện với đồng nghiệp tại sở làm, hay nói chuyện với bạn bè và những người quen vào dịp cuối tuần.

Trong thâm tâm, tôi biết rằng Sư phụ đã phải chịu đựng rất nhiều để kéo dài thời gian cho chúng ta tu luyện, vào thời khắc cuối cùng của giai đoạn Chính Pháp này. Đặc biệt, là một người đến muộn, tôi hiểu rằng nhiệm vụ trước mắt của tôi khó khăn hơn rất nhiều. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tinh tấn hơn trong tu luyện để không cô phụ sự khổ độ từ bi của Sư phụ, và tự hào với danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ của tôi! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/5/18/387501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/2/178292.html

Đăng ngày 06-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share