Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2019] Khi còn trẻ, tôi đã hai lần chứng kiến người thân qua đời. Mặc dù lớn lên bị thuyết vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc, nhưng những trải nghiệm đó khiến tôi tin rằng Thần Phật thực sự tồn tại.

Từ khi sinh ra tôi đã rất yếu. Khi lớn lên, tôi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Tôi bị đau thắt lưng, u nang thận, viêm mũi dị ứng, rối loạn nội tiết tố và bệnh phụ khoa. Uống thuốc là một phần thói quen hàng ngày của tôi. Tôi đã thử tập nhiều môn khí công, nhưng đều không hiệu quả.

Năm 2012, tôi đột nhiên bị mất kinh nguyệt. Một đồng nghiệp đã giới thiệu cho tôi một bác sĩ Trung y điều trị bằng châm cứu và thảo dược Trung Quốc. Anh ấy cũng tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc cuốn sách ba lần tôi quyết định bước vào tu luyện.

Đêm hôm đó, tôi có giấc mơ rằng mình đã giết một con rắn. Tôi biết rằng nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, đã gỡ bỏ phụ thể trên thân thể của tôi.

Trong một giấc mơ lần sau, một con rắn cắn cổ tay tôi. Tôi hét lên: “Sư phụ xin hãy giúp con!“ Con rắn đã biến mất. Đó là lần thứ hai, tôi cảm nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Một ngày nọ khi đang ngồi đả tọa, tôi nhìn thấy sáu con quái vật đang nhìn chằm chằm vào tôi qua song sắt của một cái lồng sắt. Sư phụ đã nhốt chúng vào đó để chúng không thể can nhiễu tôi.

Một lát sau, một con rắn khác xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nó đến cửa phòng ngủ để tìm tôi, nhưng không thể tìm được. Tôi hiểu rằng con rắn đó không thể đụng đến tôi vì tầng thứ tu luyện của tôi đã đề cao.

Ngay sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, răng của tôi bắt đầu đau. Cơn đau dữ dội nhưng dịu dần mỗi khi tôi luyện công. Trong khi đả tọa, tôi nhìn thấy một con sói lớn. Tôi hiểu rằng sự hiện diện của nó là nguyên nhân khiến răng tôi bị đau. Đêm đó, trong giấc mơ tôi thấy mình đã đuổi con sói đi. Khi thức dậy, răng của tôi không còn đau nữa. Tín tâm của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua nhiều quan nghiệp bệnh.

Trong tuần thứ hai luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể ngồi song bàn và đả tọa trong 40 phút. Sư phụ đã thanh lý dạ dày cho tôi và loại bỏ đi tất cả những thứ xấu tích lũy trong đó. Các vấn đề về dạ dày của tôi đều được giải quyết.

Sau vài tháng đả tọa, tôi cảm thấy khí ẩm và khí lạnh vốn lưu tồn trong cơ thể bấy lâu nay được ép ra ngoài. Tôi cảm thấy khỏe mạnh và không còn sợ thời tiết lạnh nữa.

Anh tôi qua đời vào tháng 11 năm 2016. Một tuần sau, đầu lưỡi của tôi bị cứng lại. Tôi nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và phát chính niệm. Tôi cũng học các kinh văn khác của Sư phụ và giữ vững chính niệm chính hành. Nếu không nhờ có Sư phụ và Đại Pháp, có lẽ tôi đã bị giả tướng đánh lừa và nghĩ rằng mình bị đột quỵ.

Tháng 4 năm 2018, tôi thấy có máu trong nước tiểu. Vì lịch trình làm việc, nên tôi không có thời gian luyện công và chỉ có thể đả tọa được một lúc trước khi đi ngủ. Bằng cách giữ vững chính niệm, tôi có thể tranh thủ luyện công và học Pháp. Tình trạng sớm được cải thiện, nhưng nó vẫn lặp lại nhiều lần.

Một ngày, tôi nhìn thấy một đứa bé đang nằm trên bụng tôi. Tôi nghĩ có lẽ nó là đứa con chưa chào đời của tôi trước đây đến để đòi nợ.

Tôi đọc được đoạn Pháp ở một trong các bài giảng của Sư phụ:

“Vũ trụ đang trong Chính Pháp, [những vị nào] không can nhiễu tôi chứng thực Pháp, tôi có thể sẽ an bài hợp lý cho các vị, trở thành sinh mệnh tương lai; [vị nào] muốn Thiện giải thì hãy ly khai tôi, đến đợi ở hoàn cảnh cạnh tôi; nếu các vị thật sự không cách nào ly khai tôi, thì cũng đừng gây bất kể tác dụng can nhiễu nào cho tôi, thì tương lai tôi có thể viên mãn, tôi sẽ Thiện giải các vị; [vị nào] hoàn toàn bất hảo rồi, vẫn cứ can nhiễu tôi, chiểu theo tiêu chuẩn là không thể lưu lại được thì chỉ có thể bị thanh trừ, tôi không thanh trừ các vị thì Pháp vũ trụ cũng không lưu các vị đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Tôi đã luyện công và đọc các sách Đại Pháp nhiều hơn. Hai tuần sau, khảo nghiệm cũng qua.

Tôi cảm nhận được lòng từ bi của Sư phụ và biết rằng Ngài luôn chăm sóc chúng ta. Sư phụ trân quý chúng ta nhiều hơn chúng ta trân quý bản thân mình!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/17/388760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/15/178449.html

Đăng ngày 24-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share