Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2019] Một cư dân thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Buổi tối hôm đó, khi ông Lý Nguyệt Hổ đang đi xe máy, thì có ba người không rõ danh tính đột nhiên chặn ông lại để kiểm tra biển số xe. Cảnh sát nhanh chóng kéo đến bắt ông, và tịch thu xe máy của ông.

Ngày hôm sau, bốn cảnh sát đã lục soát nơi ở của ông. Họ xé hai bức họa có chủ đề về Pháp Luân Công của ông, tịch thu các sách Pháp Luân Công và một số tài sản cá nhân khác. Sau đó, cảnh sát cưỡng chế anh trai ông ký tên vào danh sách các đồ vật tịch thu khi người mẹ mù chữ của ông từ chối ký tên.

Các lần bắt và giam giữ trước đó

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ông Lý đã từng bị bắt giữ hai lần vì đức tin của mình.

Vụ bắt giữ đầu tiên xảy ra vào ngày 9 tháng 11 năm 2015, khi ông Lý cùng ba học viên khác đi tới Đồn Công an Đấu Hồ Đê để yêu cầu trả lại số sách Pháp Luân Công mà cảnh sát đã tịch thu của họ.

Không những không trả lại sách, cảnh sát còn gọi điện cho Hướng Hiểu Dương của Đội An ninh Nội địa, và nói rằng bốn học viên này đến gây sự. Hướng nhanh chóng đến và bắt giữ ông Lý.

Ông Lý bị giam giữ phi pháp năm ngày mà gia đình ông không hề hay biết. Ông trở về nhà vào ngày 14 tháng 11.

Ông Lý bị bắt một lần nữa vào ngày 5 tháng 7 năm 2016 sau khi cảnh sát thấy ông nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Khi ông Lý phản kháng trong lúc bị bắt giữ, cảnh sát đã trói tay và chân ông, cưỡng chế ông vào trong xe cảnh sát. Khi chân ông còn đang ở ngoài xe, cảnh sát đã sập mạnh cửa xe khiến chân của ông bị kẹp.

Ông Lý bị giam nửa tháng trong trại tạm giam. Gia đình ông không hề được thông báo về việc ông bị giam giữ.

Tình nguyện sửa đường

Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Lý sống chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” để làm người tốt và nổi tiếng trong vùng bởi sự thiện lương của mình. Con đường trong thôn ông có nhiều ổ gà và chúng biến thành những vũng bùn sau mỗi trận mưa, khiến việc vận chuyển nông sản đến chợ của nông dân trong vùng gặp khó khăn.

Trong ba năm, ông Lý đã vá các ổ gà giúp dân làng đi lại thuận tiện, trong khi chính quyền địa phương không làm. Nghĩa cử cao đẹp của ông đã khiến bà con lối xóm xúc động, họ cũng tham gia góp sức hoặc quyên góp tiền để rải đá toàn bộ con đường, giải quyết được vấn đề giao thông khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/15/390032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/25/178575.html

Đăng ngày 28-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share