[MINH HUỆ 05-10-2009]

Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 29 tháng 9 năm 2009, một nhóm cảnh sát từ đồn cảnh sát Nhân Lưu ở huyện Kế thành phố Thiên Tân xuất hiện trước cổng nhà ông Hách Ngân. Họ thông báo cho ba người con gái của ông đang ở bên trong rằng họ muốn lục soát nhà.

Khi các cô con gái của ông Hách Ngân từ chối mở cổng, nhiều nhân viên cảnh sát liên tục đập cổng trong khi những cảnh sát khác trèo qua tường vào và đe dọa họ. Các cô con gái ông Hách Ngân đã kêu to gọi hàng xóm tới trợ giúp, các nhân viên cảnh sát đã trèo xuống và bỏ đi.

Bà Cao Diễm Nga, mẹ của các cô gái đã bị tố cáo với cảnh sát vì đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và sau đó bị kết án ba năm tù giam. Đầu năm nay, cha của các cô, ông Hách Ngân cũng bị bắt giữ mà không có lý do, nhà cửa bị lục soát, và sau đó bị kết án lao động cưỡng bức.

Trong khi đang bị giam giữ ở một trại tạm giam địa phương, ông đã cố trốn thoát. Để tránh bị bức hại thêm và khả năng tiếp tục bị bắt giữ, ông đã không dám trở về nhà. Kết quả là, ba cô con gái phải ở nhà một mình và cậu em trai phải sống ở trường.

Bất chấp những khó khăn mà gia đình ông Hách Ngân đã phải chịu đựng, cảnh sát vẫn tiếp tục xuất hiện và sách nhiễu họ, đặc biệt vào trước và sau những ngày mà họ cho là nhạy cảm, “ngày 1 tháng 10.” Các cảnh sát thường trèo qua tường nhà và đập vào cổng nhà họ. Đôi khi, chỉ có vài cảnh sát xuất hiện, trong khi những lần khác thì có cả hơn chục cảnh sát cùng xuất hiện. Những cô con gái của ông Hách Ngân sợ đến nỗi họ phải đóng cửa suốt ngày.

Trong khi bị cầm tù, bà Cao Diễm Nga bị tra tấn tàn bạo đến mức chết đi sống lại. Khi ba cô con gái của bà vào nhà tù và yêu cầu thả bà, các lính canh đã từ chối thả bà. Hơn nữa, họ còn không tiếp tục cho phép các cô vào thăm mẹ.

Dưới đây là lá thư do ba cô con gái của ông Hách viết được dán công khai trên bảng tin của làng kèm theo là một bức ảnh của Triệu Tùng Vĩ, Phó giám đốc Đồn cảnh sát Nhân Lưu đang ngồi trên tường. Một người trong làng đã gửi bức thư này cho trang Viên Minh (clearwisdom).

2009-10-4-tjjixian-01--ss.jpg

2009-10-4-tjjixian-03--ss.jpg

Các cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Nhân Lưu ở huyện Kế đã lên kế hoạch đột nhập vào nhà ông Hách Ngân vào ban đêm. Nhưng khi các cô con gái kêu to gọi hàng xóm đến trợ giúp, các nhân viên cảnh sát này đã cảm thấy quá xấu hổ nên không dám nhảy vào sân nhà họ.

Chúng tôi hy vọng rằng những người tốt sẽ đến để trợ giúp gia đình này và trực tiếp yêu cầu người dân làng Ngụy Trang Tử để được giúp đỡ.

“Vào khoảng 4 giờ 45 phút sáng ngày 29 tháng 9 năm 2009, một nhóm cảnh sát ở đồn cảnh sát Nhân Lưu ở huyện Kế đã gõ cổng trước nhà chúng tôi và yêu cầu chúng tôi phải mở cửa và nói rằng họ muốn vào lục soát nhà chúng tôi. Vài cảnh sát gõ cửa trong khi những người khác đã trèo đứng lên tường và đe dọa chúng tôi phải mở cửa. Chúng tôi đã kêu to gọi hàng xóm để nhờ giúp đỡ. Kết quả là, các nhân viên cảnh sát đang đứng trên tường đã không dám nhảy xuống. Chúng tôi cũng không biết liệu họ có quay trở lại để sách nhiễu chúng tôi nữa hay không. Vì chúng tôi là con gái không có khả năng tự bảo vệ mình, chúng tôi chân thành nhờ hàng xóm đến để giúp đỡ chúng tôi. Xin cảm ơn!

Tiểu Tĩnh
Tiểu Nghiên
Tiểu Kiều

Triệu Tùng Vĩ, Phó Giám đốc đồn cảnh sát Nhân Lưu: 86-13512956918 (di động )

Triệu Quan Phú, giám đốc: 86-13342089688 (di động )


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/5/209722.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/14/111530.html

Đăng ngày 26-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share