Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2019] Một cư dân thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã bị giam giữ hai năm vì không từ bỏ đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

9857669b2f8bbc117e1e4a903114e31c.jpg

Bà Vương Hùng Trân

Ngày 18 tháng 6 năm 2017, cảnh sát đã bắt giữ bà Vương Hùng Trân tại nhà, và đưa bà đến đồn công an địa phương vào buổi trưa cùng ngày. Bà bị thẩm vấn đến 8 giờ tối. Sau đó, cảnh sát đưa bà tới bệnh viện công an để kiểm tra sức khỏe vào lúc 10 giờ tối, rồi chuyển bà tới Trại tạm giam Số 1 Thành phố Lan Châu vào nửa đêm. Bà vẫn đang bị giam giữ ở nơi này kể từ đó.

Viện kiểm sát Thành Quan đã phê chuẩn bắt giữ bà Vương vào ngày 21 tháng 7 năm 2017. Công tố viên đã truy tố bà vào ngày 16 tháng 11 năm 2017, và chuyển hồ sơ của bà tới tòa án. Bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành Quan vào ngày 2 tháng 11 năm 2018 và hiện đang đợi phán quyết.

Trong khi bà Vương bị giam giữ, con gái bà đã nhiều lần đi tới các cơ quan công quyền để tìm kiếm tự do cho mẹ mình, nhưng bị đe dọa rằng mẹ cô có thể sẽ phải lãnh một án tù dài hạn nếu cô vẫn cố tìm cách để giải cứu bà.

Bức hại trong quá khứ

Bà Vương từng mắc nhiều căn bệnh, trong đó có bệnh nhiễm trùng thận và thiếu máu. Bà và chồng bà, cũng là người có nhiều vấn đề về sức khỏe, đã từng đồng thời nhập viện, để con gái ở nhà một mình. Sau khi bà Vương bị đơn vị công tác sa thải, tình hình tài chính của gia đình bà trở nên vô cùng khó khăn.

Bà Vương may mắn biết đến Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1996. Sức khỏe của bà phục hồi nhanh chóng, và bà có thể đảm đương rất nhiều việc nhà. Gia đình bà rất ủng hộ bà tu luyện.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Vương đã vài lần bị bắt giữ vì không từ bỏ đức tin của mình.

Bà bị bắt lần đầu vào tháng 1 năm 2000 khi đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau ba ngày bị giam giữ, cảnh sát đã lệnh cho đơn vị công tác trước kia của bà, Nhà máy Men thành phố Lan Châu, đến đón bà. Bà bị ép phải nộp hàng nghìn tệ cho chính quyền, trong khi bà chỉ nhận được 50 tệ tiền trợ cấp mỗi tháng kể từ sau khi bà bị sa thải.

Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thất Lý Hà đã thẩm vấn bà và cưỡng ép bà viết “tam thư” tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã bị giam 15 ngày trong trại tạm giam Yên Gia Bình và sau đó đã được thả.

Chính quyền vẫn tiếp tục sách nhiễu bà. Có thời điểm, cảnh sát còn bắt cô con gái, lúc đó mới ở tuổi thiếu niên của bà phải thay bà chép tay những trang tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công, vì bà Vương chưa từng đi học nên không biết viết. Bà nói rằng bà vô cùng đau lòng khi chứng kiến cô con gái nhỏ của bà bị bức ép làm điều đó.

Áp lực của cuộc bức hại và sách nhiễu triền miên khiến chồng bà bị thương hại nghiêm trọng. Ông ăn không ngon ngủ không yên. Trường kỳ ưu buồn đã khiến chồng bà sinh bệnh, và ông đã qua đời vào ngày 25 tháng 9 năm 2012.

Bài liên quan:

Con gái bị đe dọa vì cố gắng yêu cầu trả tự do cho người mẹ

Tỉnh Cam Túc: 4 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù từ đầu năm 2018


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/18/388858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/24/178564.html

Đăng ngày 27-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share