Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2019] Một cư dân thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang hiện đang đối mặt với bản cáo trạng sau khi vụ bắt giữ bà được phê chuẩn vào ngày 4 tháng 7 năm 2019, sau gần hai tháng bị giam giữ kể từ khi bị bắt ở Bắc Kinh.

Bà Lưu Trung Mẫn, một học viên Pháp Luân Công 60 tuổi, đã bị bắt vào ngày 22 tháng 5 năm 2019, sau khi bà bị báo chính quyền vì đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân ở khu dân cư Nam Uyển ở Bắc Kinh.

Bà Lý, cũng là học viên, đi cùng bà Lưu cũng bị bắt giữ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hai học viên này đã bị chuyển tới Trại tạm giam Phong Đài sau khi bị giữ trong Đồn Công an Nam Uyển 24 giờ. Sau đó bà Lý đã được bảo lãnh tại ngoại.

Các lần bắt giữ và cầm tù trước đó

Vụ bắt giữ gần đây của bà Lưu xảy ra chỉ hai năm sau khi bà được trả tự do khỏi án tù tám năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bà Lưu bị bắt lần đầu vào năm 2000 khi bà tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Trong khi bà bị giam trong trại tạm giam Tuy Hóa, chồng bà đã ly dị bà do không chịu nổi áp lực to lớn từ phía chính quyền. Bà Lưu đã một mình nuôi nấng con gái tuổi thiếu niên sau khi được trả tự do.

Vào 4 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 6 năm 2008, Vương Thục Ba và các cảnh sát khác của Phòng 610 đã kéo tới bắt giữ bà tại nhà. Sau đó bà bị đưa tới trại tạm giam Khánh An. Người mẹ già 80 tuổi của bà bị bỏ lại ở nhà một mình không ai chăm sóc.

Vương đã chiếm lấy căn hộ của bà Lưu, còn các cảnh sát khác trú ở tầng bốn và tầng năm của tòa nhà để bắt giữ các học viên đến thăm bà Lưu.

Sau đó bà Lưu đã bị kết án tám năm tù vào năm 2009 và thụ án trong Nhà tù Nữ Hắc Long Giang. Ở trong tù, bà Lưu đã bị tra tấn và tẩy não. Vì bà không từ bỏ đức tin của mình, lính canh đã phạt bà ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ.

Vào ngày 28 tháng 11 năm 2011, bà Lưu và vài học viên khác đã bị treo lên và đánh đập vì họ từ chối từ bỏ đức tin của mình. Họ bị tra tấn vô cùng thê thảm. Nhãn cầu của một số học viên bị đánh nhô ra và chảy máu, toàn thân bầm tím. Cảnh sát chỉ ngừng đánh đập các học viên khi họ đồng ý viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Nhưng một số học viên vẫn tiếp tục bị bắt phải ngồi trên những chiếc ghế nhỏ đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/14/389990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/23/178547.html

Đăng ngày 26-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share