Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2019] Sau nhiều lần yêu cầu gặp mặt đương sự, cuối cùng, ngày 16 tháng 7 năm 2019, luật sư của ông Hồ Lâm đã được gặp thân chủ của mình để trao đổi về việc kháng cáo bản án hai năm tù của ông (bản án được tuyên trước đó một tháng).

Yêu cầu gặp mặt thân chủ của luật sư đã nhiều lần bị trại tạm giam từ chối kể từ khi ông Hồ bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 5 năm 2019, vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Theo luật sư, lính canh đã kiểm tra cẩn thận phòng thăm gặp phạm nhân trước khi ông được phép bước vào. Họ không cho luật sư mang theo bất cứ thứ gì, ngoại trừ hồ sơ vụ án. Giấy và bút mà luật sư sử dụng ở đó cũng do lính canh cung cấp.

Ông Hồ được vài lính canh khiêng đến phòng thăm viếng và được đặt xuống một chiếc ghế. Một lỗ mũi của ông tím đen. Ông Hồ nói rằng ông đã tuyệt thực kể từ khi bị đưa tới trại tạm giam và đã bị bức thực.

Ông nói rằng lính canh trại giam đã buộc chặt ông vào một tấm ván gỗ trong tư thế ‘đại bàng sải cánh’ kể từ đầu tháng 7. Ông không thể nhúc nhích được. Lính canh luồn ống dẫn thức ăn qua mũi ông vào dạ dày, và để như vậy trong hai tuần, cho đến khi diễn ra phiên tòa vào ngày 18 tháng 6. Họ thường chỉ mở xích và để ông hoạt động một chút sau đó lại khóa chặt ông vào tấm ván đó.

Lính canh đã hơn hai lần áp dụng phương thức tra tấn này với ông Hồ, từ ngày 20-28 tháng 6 và từ ngày 11-16 tháng 7. Ông mới chỉ vừa được thả ra khỏi tấm ván đó ngay trước khi gặp mặt luật sư.

Ông Hồ cũng nói với luật sư rằng hai tù nhân tên Đường Suất và Loan Thiên Tường, được chỉ định giám sát ông. Họ thường đánh đập và nhục mạ ông.

Vì sợ trại tạm giam nghe lén cuộc trò chuyện, nên luật sư đã nhanh chóng kết thúc cuộc gặp của họ mà không dám hỏi nhiều.

Bắt giữ và kết án sau khi bị bức bách phải rời nhà sống trôi dạt 1,5 năm

Ông Hồ, một kỹ sư máy bay ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt vào ngày 12 tháng 11 năm 2017, sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ông đã bị tra tấn và bức thực ở trong trại tạm giam. Sau khi được thả ra khi đang sắp chết, ông đã phải rời nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Khi phát hiện ra ông Hồ không sống ở nhà, cảnh sát đã liệt ông vào danh sách truy nã.

Chính quyền tiến hành quá trình truy tố ông Hồ ngay sau khi bắt ông một lần nữa vào ngày 23 tháng 5 năm 2019. Khi luật sư tới Tòa án Huyện Pháp Khố để xem lại hồ sơ vụ án của ông Hồ vào 8 giờ sáng ngày 18 tháng 6, ông ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng thẩm phán đã lên lịch xét xử thân chủ của ông vào 9 giờ sáng ngày hôm đó.

Luật sư đã tham dự phiên tòa và thay mặt ông Hồ biện hộ vô tội. Hai ngày sau, thẩm phán đã tuyên án ông Hồ hai năm tù giam. Ông Hồ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thẩm Dương và đang chờ kết quả.

Bài liên quan:

Liêu Ninh: Kỹ sư máy bay bị kết án hai năm tù vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/21/390344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/23/178548.html

Đăng ngày 25-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share