[MINH HUỆ 19-08-2009]

Tên: Trương Vũ

Giới tính: Nam

Tuổi: Không rõ

Địa chỉ: Không rõ

Nghề nghiệp: Không rõ

Ngày bị bắt gần nhất: 8-8-2009

Nơi bị giam giữ gần nhất: Trại tạm giam thành phố Mãn Châu

Thành phố:Mãn Châu

Tỉnh: Khu Tự trị Nội Mông Cổ

Vào khoảng nửa đêm ngày 8 tháng 8 năm 2009, Tòa Thị Chính Khu Tự trị Nội Mông Cổ, Ủy ban Chính trị và Pháp Luật và Phòng 610 đã chỉ thị cho Phòng An ninh Quốc gia, Cục cảnh sát và Phòng An ninh Nội địa thành phố Mãn Châu đột nhập vào nhà ông Trương Vũ, một học viên Pháp Luân Công và bắt giữ ông. Cùng đang ở với ông Trương trong nhà khi đó còn có vợ, cha mẹ và cô con gái đang tuổi thành niên của ông.

2009-8-18-manzhouli-01--ss.jpg

Cảnh sát đang phá một cửa sổ

2009-8-18-manzhouli-02--ss.jpg

Cảnh sát cầm một thanh sắt

2009-8-18-manzhouli-03--ss.jpg

Cảnh sát sử dụng thang để đột nhập vào nhà

2009-8-18-manzhouli-04--ss.jpg

Các nhân viên ở đồn cảnh sát địa phương, Cục cảnh sát và Phòng An ninh Nội địa

Gia đình ông Trương đã từ chối mở cửa và cầm chân được cảnh sát cho tới sáng. Sau đó, cảnh sát đã điều một xe cứu hỏa và vài chục cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương, Cục cảnh sát và Phòng An ninh Nội địa tới. Phó Thị trưởng thành phố Mãn Châu và Phó giám đốc Cục cảnh sát và Mã Anh cùng Tôn Thiệu Vĩ ở Phòng 610 cũng có mặt để chỉ đạo. Nhà của ông Trương đã bị cảnh sát bao vây. Ông Trương cùng với vợ cố giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cảnh sát, nhưng họ không nghe.

Nhiều người qua đường đã tụ tập lại để xem. Cảnh sát đã cố che đậy những hành động phi pháp của họ bằng cách bịa ra câu chuyện rằng ông Trương đã tham gia vào một vụ bạo loạn ở Tân Cương và cố giải tán đám đông.

2009-8-18-manzhouli-05--ss.jpg

Cửa sổ bị cảnh sát phá vỡ

Cuộc giằng co kéo dài đến trưa. Cuối cùng, cảnh sát đã ném một bình ga hơi cay qua cửa sổ vào nhà ông Trương, bất chấp việc có cha mẹ già đang bị bệnh và cô con gái đang tuổi thành niên của ông đang ở trong nhà. Sau đó, các cảnh sát có vũ trang đã vào nhà ông Trương qua đường cửa sổ bị vỡ.

Vì khóa cửa nhà đã bị phá hỏng và không thể mở được, nên cảnh sát đã sử dụng búa cứu hỏa để phá cửa và đưa năm người nhà ông Trương ra ngoài.

Anh trai và chị dâu ông Trương lo rằng những đồ đạc có giá trị của ông bị mất, nhưng cảnh sát không cho họ vào nhà. Cảnh sát đã cướp đi những đồ đạc cá nhân của vợ chồng ông Trương. Một người đàn ông đứng xem đã dùng điện thoại di động để chụp lại cảnh cảnh sát ném bình ga vào nhà ông Trương nhưng đã bị cảnh sát phát hiện và họ ném điện thoại của ông đi.

2009-8-18-manzhouli-06--ss.jpg

Khăn trải giường bị cảnh sát đốt cháy

2009-8-18-manzhouli-07--ss.jpg

Sàn nhà bị hỏng

Gia đình ông Trương bị cảnh sát bắt giữ bởi vì hai vợ chồng ông tu luyện Pháp Luân Công. Đến 9 giờ tối, cha mẹ và con gái ông Trương đã được thả về, trong khi hai vợ chồng ông vẫn bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam thành phố Mãn Châu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/19/206794.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/26/110323p.html

Đăng ngày 26-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share