Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2019] Bà Hứa Lệ, một tài xế xe buýt ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh trước đây từng bị cầm tù bốn năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối tháng trước, bà Hứa lại bị kết án phi pháp một lần nữa vì đức tin của mình.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999 đến nay, rất nhiều học viên đã bị bắt, giam giữ và tra tấn.

Bắt giữ và kết án

Khoảng 7 giờ tối ngày 28 tháng 10 năm 2018, bốn cảnh sát của đồn công an địa phương đã kéo đến căn hộ chung cư của bà Hứa. Họ ghì bà Hứa xuống và lục soát nơi ở của bà.

Bà Hứa trở thành mục tiêu của cảnh sát vì họ nghi ngờ bà đã phủ trùm lên khẩu hiệu tuyên truyền ĐCSTQ ở nơi công cộng.

Buổi tối cùng ngày, bà Hứa bị đưa tới Trại tạm giam Diêu Gia. Đến ngày 9 tháng 11, lệnh bắt giữ bà được ban hành. Trong phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 29 tháng 5 năm 2019 tại Tòa án Cao Tân Viên (Công nghệ cao), một luật sư đến từ Bắc Kinh đã thay mặt bà biện hộ vô tội. Bà Hứa cũng tự biện hộ vô tội cho mình.

Bởi một lượng lớn sách và tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu tại nhà của bà Hứa, nên công tố viên Trâu Đại Minh cho rằng lượng sách đó đã đủ làm chứng cứ để buộc tội bà. Bà Hứa trả lời rằng tất cả số tài liệu đều là tải sản cá nhân của bà: “Ngay cả khi tôi có một xe tải sách Pháp Luân Công, thì tôi cũng không vi phạm bất kỳ điều luật nào.”

Cuối tháng 6 năm 2019, thẩm phán Tương Xuân Diễm kết án bà Hứa bốn năm tù giam.

Bốn năm tù giam vì phân phát đĩa DVD

Bà Hứa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Sau khi tu luyện ba tháng, ba khối u cổ tử cung của bà đã biến mất. Là một tài xế xe buýt, nên tay của bà thường bị nứt nẻ vì khô hanh và nó cũng khỏi ngay sau khi bà tu luyện. Bà được đồng nghiệp, gia đình và những người xung quanh tôn trọng bởi tính cách cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ người khác của mình.

Chỉ vì đức tin và nỗ lực giảng chân tướng cuộc bức hại đã khiến bà Hứa bị bắt giữ và nhà bà bị lục soát rất nhiều lần.

Ngày 22 tháng 7 năm 2013, sau khi bị tố cáo vì tặng đĩa DVD Shen Yun (Thần Vận) cho một người đi đường, bà Hứa đã bị bắt giữ. Ngày 28 tháng 12 năm 2013, bà bị kết án phi pháp bốn năm tù. Trong khi bị giam tại Nhà tù nữ Liêu Ninh, bà Hứa đã bị tra tấn với nhiều phương thức khác nhau, bao gồm treo người, sốc điện bằng dùi cui, đánh đập, phơi người trong giá lạnh, phải đứng thời gian dài và cấm ngủ.

Cá nhân chịu trách nhiệm chính:

Tương Xuân Diễm, Thẩm phán của Tòa án Cao Tân Viên (Công nghệ cao), 86-411-83896031

Đồn Công an Cao Tân Viên (Công nghệ cao): +86-411-84790464


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/9/389761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/14/178430.html

Đăng ngày 23-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share