[MINH HUỆ 26 – 12 – 2009] Tối nay Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã biểu diễn buổi cuối cùng tại khán phòng Jones Hall ở Houston Texas. Theo lời hai nghệ sĩ, bà Tompkins và con gái: Màn trình diễn rất đẹp mắt, sôi động và đầy bất ngờ.

2009-12-25-editedDSC_0001_small.jpg
Bà Tompkins và con gái sau buổi biểu diễn cuối cùng tại Jones Hall

Cô Tompkins, một nhạc sỹ nói: “Nó cho bạn một cảm nhận về nền văn hóa Trung Quốc. Chúng tôi chưa bao giờ đến Châu Á, vì vậy mà nó rất thú vị”.
Bà Tompkins, một nhà viết tiểu thuyết nói. “Thật bất ngờ. Nó không giống như những điều tôi mong đợi chút nào…Đã quá quen với các vũ hội kiểu Mỹ, bạn quen với nhịp điệu gấp gáp, vì vậy bạn phải học cách hạ bớt nhịp điệu xuống. Nhịp điệu thật khác nhau, một lối sống rất khác. Đó là một nền văn hóa khác, vì vậy bạn phải làm chậm lối tư duy kiểu Mỹ của bạn xuống.”

Shen Yun, công ty biểu diễn nghệ thuật vũ múa và âm nhạc cổ truyền Trung Quốc có trụ sở đặt tại New York đã khắc họa những câu chuyện thần thoại cổ xưa và những câu chuyện cổ tích, cũng như những câu chuyện có thật về những người đang kinh qua cuộc đàn áp ở Trung Quốc ngày nay.

“Phe Cộng sản đang bối rối—cú đánh của người mẹ và đứa trẻ. Cộng sản vẫn tồn tại ở Trung Quốc, và ở đây bạn không nghĩ nhiều về điều đó. Chúng tôi cũng nghĩ đến nó, nhưng chúng tôi không nhận ra rằng nó vẫn là một vấn nạn phổ biến và thực tại”

“Quang cảnh [buổi biểu diễn] thật đẹp, tôi quên mất, những người phụ nữ thì cực kì uyển chuyển. Tại đây chúng ta đã trở thành một cộng đồng đầy nữ tính. Cái vẻ nữ tính đó—thực sự rất đẹp. Có lẽ chúng ta có thể che đậy một chút. Chúng ta cấn được nhắc nhở rằng vẻ nữ tính được biểu hiện như thế nào.”
Cô Tompkins, với kiến thức âm nhạc học được của mình, nói rằng cô thích kiểu dàn nhạc của Shen Yun với sự kết hợp giữa những nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ Trung Quốc.

“Tôi đã bị cuốn theo từng nhịp trống tôi thực sự thích điều này, tôi nghĩ là nhạc cụ này rất phổ biến trong âm nhạc Trung Hoa. Tôi yêu âm nhạc Trung Hoa.”
“Tôi luôn thích trống” cô nói tiếp. “Tôi nghĩ nó có một thứ gì đó rất sôi nổi. Một thứ rất…trái tim bạn có thể hòa nhịp với chúng. Thỉnh thoảng chúng giúp bạn nhập tâm vào màn trình diễn hơn.”

Về sự pha trộn giữa các nhạc cụ phương Tây và phương Đông, cô Tompkins nghĩ rằng sự pha trộn đó là “rất, rất hay” và mẹ cô cũng đồng ý như vậy.

“Khi tôi mới đến, tôi đã nghĩ đây là một bản thu âm.”

“Sự linh hoạt trong những động tác của họ, sự sôi động và êm ái và các nhạc cụ họ dùng—thật là đẹp.” cô Tompkins nói thêm.

Cả hai đã ngạc nhiên trước khả năng kỳ diệu của các vũ công, và không thấy có bất cứ sự phối hợp nào giữa vũ công nam và nữ.“Nếu nhìn một cách tổng thể thì còn tuyệt hơn” người phụ nữ trẻ nói. “Giống như mỗi tiết mục là một phần của một chỉnh thể, như cách mà họ chuyển [từ tiết mục này sang tiết mục khác] .”

“Rõ ràng là buổi biểu diễn đã mang đến cho tôi một nụ cười. Nhiều chương trình vũ múa bây giờ rất đen tối. Buổi biểu diễn này lại rất trong sáng và tươi tắn, và nó mang đến cho bạn vẻ gì đó …”

“Tôi vẫn giữ được sự ngây thơ như trẻ con,” mẹ cô nói “so sánh với cái mà chúng ta thường thấy, buổi diễn này thật thuần khiết.”

Người dẫn chương trình TV nói về Shen Yun: “Màn trình diễn này thật sự có thể chia sẻ cho toàn thế giới”

2009-12-25-0912240205502100--ss1_small.jpg
Khán giả tối nay tại Jones Hall

Trong số các khán giả trong khán phòng chật cứng có cô Trent, một dược sĩ và là người dẫn chương trình TV địa phương.

“Ồ, thật là một màn trình diễn hiếm có” cô nói. “Trang phục thật đẹp! Các vũ công thật tuyệt diệu. Tôi không thể đợi đến sang năm [để xem lại lần nữa].”

Cô Trent nhận xét về tiết mục biểu diễn mô tả lòng can đảm trong thời hiện đại của các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần truyền thống, những người bị đàn áp ở Trung Quốc bởi vì niềm tin của họ.

“Tôi rất, rất xúc động.. Cho thế giới biết về những điều đang diễn ra với chế độ cộng sản Trung Quốc, và nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người như thế  ‘nào. Đặc biệt ở những nơi mà những người tập Pháp Luân Công không thể lên tiếng hoặc không thể theo tín ngưỡng của họ. Đây là một màn trình diễn đặc sắc. Buổi diễn được dàn dựng thật là hay.”

Cô Trent yêu thích khía cạnh tinh thần của buổi biểu diễn và nói, “Được thấy chư Phật và những hình tượng được khắc họa, rồi chia sẻ với thế giới phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đây thật là một sự khai sáng.”

“Đồng thời, đây là một thông điệp mà tôi nghĩ là nên được chia sẻ, không chỉ ở Houston hoặc ở Mỹ, mà tôi nghĩ màn trình diễn này thật sự có thể chia sẻ với toàn thế giới.”
________________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/26/113382.html
Đăng ngày: 30 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share