Bài viết của Chu Dung và Lý Tuệ Dung

[MINH HUỆ 24 – 12 – 2009] “Tôi tò mò. Tại sao những học viên Pháp Luân Công này có động lực để kiên trì rất lâu như vậy?” Ông Ngô đến từ Đào Viên đã hỏi như vậy sau khi nhìn thấy các học viên ngồi biểu tình vào tối ngày 20 tháng 12.

Sau ngày 23 tháng 12 năm 2009, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ rời Đài Trung để thăm những tỉnh và thành phố khác ở Đài Loan. Nhiều nhóm biểu tình khác đã rời đi, nhưng gần một ngàn học viên Pháp Luân Công vẫn còn ở ngoài khách sạn, nơi mà các quan chức ĐCSTQ ở, để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 10 năm của ĐCSTQ.

2009-12-24-twminzhong-01--ss.jpg

2009-12-24-twminzhong-02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công cầm biểu ngữ khoảng vài km ở đường Trung Cảng gần cổng chính của khách sạn Dụ Nguyên.

Ông Ngô đến từ Đào Viên là một người bán xe hơi. Ông nói, “Tôi biết tại sao các học viên Pháp Luân Công đứng đây để phản đối, đó là vì cuộc đàn áp rất tàn bạo. Chỉ khi người nào tự mình trải qua thì người đó mới có thể thực sự đánh giá được mức độ tàn nhẫn của nó. Nếu các học viên không đứng đây hôm nay, họ có lẽ bị đàn áp ngày mai và không có ai lên tiếng bảo vệ họ.”

Họp báo kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Vào tối ngày 23 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc họp báo trong không gian mở thông qua khách sạn Dụ Nguyên. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

2009-12-24-twminzhong-03--ss.jpg
Tại một cuộc họp báo vào ngày 23 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công phát biểu rõ ràng: “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”

2009-12-24-twminzhong-04--ss.jpg

2009-12-24-twminzhong-05--ss.jpg
Phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công

2009-12-24-twminzhong-06--ss.jpg
Phơi bày tội ác của ĐCSTQ

2009-12-24-twminzhong-07--ss.jpg
Các học viên hô lớn, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”

Tại cuộc họp báo, băng ghi âm cuộc nói chuyện qua điện thoại của một nhân viên cảnh sát ở tỉnh Liêu Ninh, người mà chứng kiến việc mổ cắp nội tạng của một học viên Pháp Luân Công còn sống được bật lên. Cuốn băng được cung cấp bởi Tổ chức Thế giới về Điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG). Trong cuộc đàm thoại trong cuốn băng, nhân viên cảnh sát nói, “Cô ấy ba mươi tuổi. Trước khi bị mổ cắp nội tạng sống, cô ấy đã bị cưỡng hiếp bởi vài nhân viên cảnh sát.”

Từ ngày 20 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công đã treo các biểu ngữ ghi“Pháp Luân Đại Pháp hảo”’, ‘“Các quan chức cấp cao của ĐCSTQ Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm, và Ngô Quan Chính bị truy tố bởi Tòa án Tây Ban Nha,” và các thông điệp khác, dọc theo các con đường xung quanh khu vực hội nghị, nơi mà các viên chức ĐCSTQ và Đài Loan gặp mặt. Các học viên cầm 350 biểu ngữ lớn, xếp thành một hàng khoảng vài km dọc theo con đường. Họ ngồi kháng nghị trong hòa bình và giương các biểu ngữ tiếp tục cho đến 4h sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/24/215007.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/25/113359.html
Đăng ngày: 29 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share