[MINH HUỆ 24-10-2009] Học viên A có một người con học đại học. Các bạn học của con gái chị thường đến nhà chị. Trong kỳ hướng dẫn năm nay, một bạn học khác đến “hẹn hò” với con gái chị. Khi cậu ta sắp rời đi, cậu gặp học viên A vừa về đến nhà. Học viên A mời cậu ta ở lại một chút, mà không được. Sau đó chị đưa cho cậu ta một DVD giảng chân tướng và một DVD Biểu diễn Thần Vận. Chị tóm tắt nội dung của tài liệu giảng chân tướng và bảo cậu ta xem chúng kỹ khi về nhà.

Trong thời gian nghỉ thu, cậu sinh viên này trở lại nhà của học viên A. Chị hỏi cậu ta có xem đĩa DVD và tài liệu không và hỏi câu ta nghĩ gì. Chị cũng hỏi xem cậu ta đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ nó chưa. Cậu vui vẻ nói với chị là cậu đã tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó. Khi chị hỏi cậu ta làm cách nào, cậu nói, “Cháu đưa tuyên bố đó cho tổ chức Đảng. Cán bộ hỏi cháu tại sao (lại làm vậy). Cháu nói với ông ta là cháu sẽ ra nước ngoài trong tương lai và đảng viên Đảng Cộng sản không được hoan nghênh ở ngoại quốc. Vì vậy cháu nộp đơn tuyên bố thoái đảng từ lâu rồi. Nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.” Người học viên cười và nói với cậu: “Cô có thể giúp cháu nếu cháu đồng ý. Chúng ta tuyệt đối không cần nó đồng ý. Điều mà ĐCSTQ nói là không có giá trị. Cô sẽ cho cháu một cái tên. Chúng ta dùng tên này để thoái ĐCSTQ được không?” Cậu ta đồng ý ngay và rất vui mừng. Cậu nói cậu hết lòng đồng ý. Nhìn thấy chúng sinh đang thức tỉnh, tôi cảm nhận được trách nhiệm của chúng ta.

Cuộc hội ngộ may mắn

Tôi bắt đầu làm việc ở một nhà máy ở vị trí thực tập viên vào năm 1988. Người hướng dẫn tôi rất tốt bụng và tôi rất hợp với chị. Sau khi tôi rời khỏi nhà máy năm 1995, chúng tôi đã không gặp nhau trong hơn 10 năm, và chúng tôi không có cách nào để giữ liên lạc với nhau. Vậy nhưng trong tâm tôi luôn nhớ tới chị và muốn giảng chân tướng về cuộc bức hại cho chị và bảo chị thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trong thâm tâm, tôi thường nhờ Sư Phụ trợ giúp để tôi có thể gặp lại chị.

Hôm nay, khi tôi đang bước xuống xe búyt, tôi chợt nhìn thấy một người ở đằng trước trông giống chị. Tôi vội đi lên và cố gắng nhìn kỹ hơn. Thật sự đó chính là người phụ nữ mà tôi đang tìm kiếm. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi biết được rằng chị luôn bắt cùng chuyến xe đó và xuống ở cùng bến đó. Đây thật sự là một cuộc hội ngộ may mắn.

Tôi giảng chân tướng cho chị và giúp chị thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Từ sâu thẳm trong tâm, tôi tạ ơn Sư Phụ đã an bài cho tôi gặp lại người mà đã hơn 10 năm tôi chưa gặp và cũng là người mà tôi cố gắng để cứu độ. Xin tạ ơn Sư Phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/24/211004.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/1/112020.html
Đăng ngày: 16-11-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share