[MINH HUỆ 27-09-2009] Bạn học tôi đi Hồng Kông gần đây. Khi anh ta trở lại, anh ta rất hứng khởi đưa cho tôi xem một băng thâu hình trên máy tính xách tay của anh. Khi anh cho tôi xem một bản, anh nói, “Anh có thể nhìn thấy các học viên Pháp Luân công ở khắp mọi nơi tại Hồng Kông. Khi anh bước ra khỏi xe buýt, một học viên đưa cho anh một tờ rơi và một bản Cửu Bình về Đảng Cộng sản. Tôi đã thâu băng nó. Đây này, có một buổi diễu hành của các học viên, vang rền tiếng cồng và trống và với những băng vải viết ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ và ‘Trời sẽ sớm tiêu trừ ĐCSTQ, thoái Đảng để được an toàn’. Thật đáng kinh ngạc. Xem này, đây là các học viên làm sáng tỏ sự thật ở ngoài đường phố, phát cửu bình, và khuyên người ta thoái ĐCSTQ.”

Anh nói với giọng cảm động, “Dân chúng Trung Quốc đang thức tỉnh. Bây giờ họ dám nói lên sự thật! Bây giờ có hy vọng cho người Trung Quốc!

Người bạn tôi đây là một ký giả phụ tá kỳ cựu cho một nhật báo Đảng tại Tỉnh Liêu Ninh. Ông trở thành phóng viên cho tờ báo sau khi chúng tôi cùng tốt nghiệp đại học cách nay hơn mười năm.

Khi chúng tôi gặp mặt nhau và trò chuyện, chúng tôi đều bình luận về tình trạng xã hội hiện nay rất rối rắm và về sự tham nhũng của ĐCSTQ. Anh thường phỏng vấn các lãnh đạo tỉnh và thành phố, và tôi thường đọc các bài viết của anh trên tờ báo tuyên dương ĐCSTQ với những câu như là “tình thế tuyệt hảo.” Một ngày kia tôi cười anh và nói, “Sau khi anh trở thành miệng lưỡi của Đảng, các bài viết của anh trở nên khá khác lạ. Chúng chỉ là đồ tạp nham.”

Anh nói một cách vô vọng, “Tôi không đọc báo tại Trung Quốc. Tôi biết chúng sản xuất cách nào. Chỉ như lời một bài đăng trên web, ‘Tôi là một con chó của Đảng—kêu tôi cắn ai thì tôi cắn đó, và phải cắn bao nhiêu là tôi làm như vậy.

Lần này sau khi viếng thăm Hồng Kông, anh đã bị thuyết phục rất nhiều và thay đổi bởi những trải nghiệm của anh. Khi anh gặp bạn bè thân quyến, anh mở máy tính xách tay của anh ra và nói với họ về kinh nghiệm của anh về các học viên tại Hồng Kông và về cửu bình ở khắp nơi Hồng Kông.

Khi nhân dân nhận ra bản tính lưu manh của ĐCSTQ và chống lại việc bị giả tượng của nó lừa gạt, thì ngày tận số của ĐCSTQ và bản tính lưu manh của nó sẽ đến.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/27/209124.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/7/111385.html
Đăng ngày: 09-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share