[MINH HUỆ 12-12-2009] (Theo phóng viên từ Thượng Hải) Mặc dù tên gọi của trại giống như tên của một trường học, Trung tâm Giáo dục Luật pháp Thanh Phổ thực tế lại là một nhà tù đặc biệt. Dù có một cảnh quan đẹp bao quanh, nhưng nó lại chứa đầy những sự bức hại xấu xa.

Các học viên Pháp Luân Công tại tất cả các quận ở Thượng Hải, sau khi bị bắt thì đều bị giam ở đây. Mỗi học viên đều bị hai tù nhân giám sát 24 giờ một ngày. Các học viên không được phép học Pháp hoặc tập các bài công Pháp. Thay vào đó, họ bị buộc phải xem các đoạn băng nói xấu Pháp Luân Công và phải viết ra cảm nghĩ của họ sau đó. Các điều lệ được treo trên tường quy định ra một cái gọi là “học tập” kết thúc lúc 5 giờ hoặc 6 giờ chiều. Nhưng thực tế, nó có thể thay đổi tùy ý, và nhiều học viên vẫn bị buộc phải chịu nhiều thủ đoạn tẩy não của các tù nhân ngay cả khi vào lúc nửa đêm. Phần lớn việc tẩy não là xem các băng hình nói xấu Pháp Luân Công—là các chuyên mục của CCTV hoặc các bài phát biểu của những người gọi là “chuyên gia”. Các học viên sau đó bị buộc phải viết một thư bảo đảm tuyên bố từ bỏ tập luyện.

Để tiếp tục lừa dối người dân, trung tâm tẩy não cũng cung cấp các bữa ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng, và nó còn cung cấp nước nóng cho mọi người tắm. Mỗi phòng, khoảng mười mét vuông (hoặc khoảng 110 feet vuông), có ba giường ngủ. An ninh được thắt chặt và cơ sở được bao quanh bằng hàng rào sắt để ngăn chặn việc trốn thoát. Có nhiều cai ngục làm nhiệm vụ ở bên trong tòa nhà, ở các hành lang và mỗi phòng được khóa vào khoảng lúc 10 giờ tối hàng ngày.

Nhiều nhân viên ở các buổi tẩy não đôi khi nói với gia đình của các học viên ép họ phải từ bỏ việc tập luyện và chấm dứt làm ba điều. Thêm vào đó, họ còn chơi chữ và xuyên tạc các bài giảng Pháp Luân Công để gây hoang mang cho mọi người. Đây là những thủ đoạn khai thác phổ biến để nói xấu Pháp Luân Công và “chuyển hóa” các học viên. Để ép các học viên phải từ bỏ niềm tin của họ, nhiều nhân viên đã đe dọa họ bằng việc kéo dài thời hạn giam giữ ở trại lao động, và ở tù.

Tù nhân được thay thế nhiều lần để giám sát các học viên và nói xấu Pháp Luân Công, theo lời xúi giục của chính quyền ĐCSTQ. Trong số đó có nhiều người vô cùng xấu xa như Đổng Nãi Khiêm (nam), Giang Kỳ Quỳnh (nữ). Cả hai đều là thành viên của Hiệp hội chống Tà giáo của Thượng Hải. Đổng thường ở lại trung tâm tẩy não, và ông ta thường nói, “Tôi là tà ác”. Ông ta đã đưa ra các lời bôi nhọ về Cửu Bình và chia sẻ kinh nghiệm của ông ta trong việc “chuyển hóa” các học viên.

Giang từng là giám đốc Trại lao động cưỡng bức nữ Thượng Hải. Bà ta đã một lần tổ chức cho những người đã ngộ theo đường tà lưu truyền những khái niệm méo mó để cố gắng gây hoang mang cho các học viên và “chuyển hóa” họ. Bà ta cũng tham gia vào việc sản xuất một vở kịch (Dịch Tức Ân là người viết kịch) để nói xấu Pháp Luân Công. Bởi bà Giang tham gia đàn áp Pháp Luân Công, sau đó bà Giang đã được đề bạt vào làm tại Phòng 610 Thượng Hải, nơi bà Giang tiếp tục dùng nhiều phương tiện tâm lý để bức hại các học viên. Hiện giờ bà Giang đã đến trung tâm tẩy não để “chuyển hóa” các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/12/214250.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/23/113299.html
Đăng ngày 28-12-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share