Viết bởi một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 08-12-2009] Bà Quách Ân Lan và gia đình bà, từ thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, được hưởng lợi ích từ việc tập luyện Pháp Luân Công. Họ đã nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại bằng nhiều cách khác nhau. Do đó họ bị chính quyền Trung Quốc bức hại liên tục, và 3 trong số họ đã chết vì bị bức hại.

Lúc 4 giờ chiều ngày 7 tháng 11 năm 2009, Cao Ngọc Sanh từ Đội an ninh quốc gia, cùng với 4 nhân viên đặc vụ, đã bắt bà Quách tại Khu dân cư Gia Viên. Bà đang bị giữ tại Trung tâm giam giữ Liêu Nguyên. Cảnh sát cũng lấy đi máy tính, máy in, và nhiều đồ dùng khác của bà. Đây là lần thứ ba bà bị bắt. Một nữ học viên khác cũng bị bắt cùng lúc đó.

Nghe nói rằng bà Quách bị theo dõi bởi 4 đặc vụ khi bà đến cửa hàng “Thành phố máy tính” để sửa máy in của bà. Các nhân viên An ninh quốc gia nói rằng họ đã giám sát hai học viên hơn một tháng.

Sau đây là những trường hợp bức hại gia đình bà Quách

Chồng bà Quách Ân Lan, Đổng Triết, bị cảnh sát Bạch Tuyền bắt vào tháng 11 năm 1999. Tháng 10 năm 2001, ông bị bắt lần nữa bởi Bì Phú Quốc và các đặc vụ khác từ Phòng 610 Liêu Nguyên. Ông bị tra tấn bằng nhiều phương pháp khác nhau, và không được thả cho đến khi ông rất yếu. Ông chết vào tháng 8 năm 2003 lúc 56 tuổi.

Tháng 11 năm 1999, ông Quách Ân Điền, người anh lớn thứ hai của bà Quách Ân Lan, bị bắt bởi Bì Phú Quốc và các nhân viên đặc vụ khác từ Phòng 610 Liêu Nguyên. Tháng 9 năm 2002, ông bị bắt bởi Phòng cảnh sát Liêu Nguyên, và sau đó bị giam tại Trung tâm giam giữ Bạch Tuyền và không được thả cho đến khi ông rất yếu. Sau khi về nhà, tình trạng sức khỏe của ông xấu hơn, và ông chết vào tháng 4 năm 2009.

Bà Tạ Liên Vinh, vợ ông Quách Ân Điền, bị bắt bởi Cao Ngọc Thăng và các nhân viên khác từ Phòng 610 và Đội an ninh quốc gia. Bà bị giam trong Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử trong 2 năm. Kết quả cuộc bức hại, bà trở nên rất yếu và chết vào tháng 3 năm 2006.

Bà Quách Ân Anh, em gái út của bà Quách Ân Lan, bị bắt bởi các nhân viên từ Phòng cảnh sát huyện Đông Liêu vào tháng 5 năm 2008 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà được thả vào tháng 5 năm 2008.

Cô Vương Thục Phân, cháu gái bà Quách Ân Lan, bị bắt bởi nhân viên từ văn phòng cảnh sát xã Nhị Nông, thành phố Liêu Nguyên, vào tháng 1 năm 2000. Cô bị giam trong một trại lao động cưỡng bức 18 tháng. Tháng 12 năm 2007, cô lại bị bắt và bị gửi đến một trại lao động trong 18 tháng nữa.

Cao Ngọc Thăng đã bắt nhiều học viên Pháp Luân Công. Ông ta đã sắp đặt người của mình theo dõi và giám sát các học viên. Từ tháng 11 năm 2009, bà Lý Anh, bà Tôn Lập Bình và chồng bà, ông Quách Lan, và ông Vương Anh Văn đã bị giam. Cảnh sát cũng lấy đi tài sản cá nhân của họ, gồm các máy tính, các máy in, và các sổ tiết kiệm với số dư tổng cộng 30,000 nhân dân tệ đến 40,000 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/8/214034.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/21/113273.html
Đăng ngày: 27– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share