Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2019] Gần đây trong khi nói chuyện với một số học viên Pháp Luân Công, tôi đã phát hiện ra rằng nhiều người trong số họ đã không giảng chân tướng cho các thành viên gia đình của mình về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cho dù là lý do gì, chúng ta cần đột phá trong lĩnh vực này.

Đừng sợ khi giảng chân tướng cho người thân trong gia đình

Tôi đã hỏi một học viên: “Các con của anh có biết chân tướng về Pháp Luân Công hay không?”

“Chúng không tin những gì tôi nói,” anh ấy trả lời. “Quên đi! Hãy để tùy kỳ tự nhiên.”

Một ngày nọ học viên này mời tôi đến tham dự bữa tiệc của gia đình. Mặc dù tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng cho họ, anh nói với tôi rằng con gái mình tu Phật Giáo và đề nghị tôi không đề cập đến Pháp Luân Công trước mặt chúng.

Gia đình anh rất tốt và tôi đã nói chuyện với họ trong suốt bữa tiệc. Trước khi rời đi tôi đã tìm được một cơ hội giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Tôi nói với họ rằng sức khỏe và tâm tính của tôi đã tốt hơn thế nào sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cũng nói với họ rằng chế độ Cộng sản đang sử dụng trò lừa đảo tự thiêu ở Thiên An Môn để phỉ báng tín tâm của tôi ra sao.

Họ đã rất quan tâm và hỏi tôi nhiều câu hỏi. Thậm chí cháu trai của học viên này còn hỏi xem có cuốn Pháp Luân Công nào mà cậu ấy có thể đọc được hay không.

Trải nghiệm này khiến tôi nhận ra rằng cho dù biểu hiện của ai đó là gì đi chăng nữa, chúng ta nên giữ một cái nhìn tích cực, đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy luôn cố gắng giúp họ nhận thức được Pháp Luân Công.

Những điều họ cần biết

Một nhóm các học viên trong vùng chúng tôi chỉ nói chuyện với mọi người khi họ được mời tới dự đám cưới hoặc các sự kiện khác trong gia đình của các học viên khác. Họ tin rằng chỉ cần mọi người nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt là đủ, và không ai cần phải cho họ biết Pháp Luân Công là gì hoặc tại sao lại bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Trên thực tế, chúng ta cần giảng chân tướng thật sâu rộng, không chỉ trong đám cưới hay các sự kiện khác. Bằng cách giúp mọi người nhận thức được chân tướng về Pháp Luân Công và bản chất tà ác của chế độ Cộng sản, chúng ta đang giúp họ thoát khỏi sự kiểm soát của chế độ và thức tỉnh sự thiện lương, chân thành và niềm tin trong tâm họ.

Điểm hóa trong một giấc mơ

Một học viên nói với tôi rằng trong nhiều năm anh ấy đã gặp cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ của mình, anh đã sở hữu một mảnh đất, nhưng quên không gieo hạt hay thu hoạch. Anh ấy luôn tiếc nuối và cảm thấy thiếu thứ gì đó, nhưng không biết đó là gì.

Tôi hỏi anh ấy xem liệu anh có giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho gia đình mình hay không. Anh nói: “Tôi chỉ giảng cho vợ chồng người anh trai.”

Khi tôi hỏi tại sao anh không giảng chân tướng cho cha mẹ hoặc những người thân khác, anh ấy nói với tôi: “Cha mẹ tôi là những người trí thức và có tính cách rất mạnh, họ không nghe tôi. Chú tôi làm việc cho Ủy ban Chính trị và Pháp luật, được giao nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công. Chú khác của tôi làm việc cho Chính phủ.”

“Tôi luôn cảm thấy quá khó để giảng chân tướng cho họ, vì vậy tôi đã từ bỏ,” anh ấy nói.

Tôi khích lệ anh ấy vượt qua tâm sợ hãi và giảng chân tướng cho gia đình mình về cuộc bức hại.

Tôi nhận thấy đây là trách nhiệm của chúng ta, vừa là một học viên Pháp Luân Công vừa là một thành viên trong gia đình. Đây không phải vì lợi ích của chúng ta mà thực sự là đang giúp họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/3/388182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/26/178218.html

Đăng ngày 15-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share