Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 20-06-2019] Nhà hát Opera tại Sydney là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới và nhiều du khách Trung Quốc đại lục dừng chân tại Di sản Thế giới này khi họ đến thăm Úc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến Nhà hát Opera để tiếp cận các du khách này và cung cấp cho họ thông tin về Đại Pháp mà họ không thể dễ dàng có được ở Trung Quốc, nơi mà bất kỳ thông tin nào về Pháp Luân Đại Pháp cũng bị chặn hoặc bị kiểm duyệt. Sau khi biết được chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện ôn hòa này, nhiều du khách Trung Quốc rất muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Khi các du khách Trung Quốc mới xuống xe buýt du lịch tại Nhà hát Opera, họ được chào đón bằng một biểu ngữ màu vàng in các chữ tiếng Trung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sau đó họ bắt gặp các bảng trưng bày thông tin và nhiều biểu ngữ dọc theo con đường dẫn tới bãi biển và Nhà hát Opera. Các bảng trưng bày này giới thiệu về vẻ đẹp và lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp (cũng gọi là Pháp Luân Công), pháp môn được luyện tập tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới như thế nào, và các thông tin về cuộc bức hại vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc.

2016-5-4-minghui-falun-gong-sydney-01--ss.jpg

2016-1-1-minghui-sydney-opera-house--ss.jpg

Các biểu ngữ về Pháp Luân Công và các bảng trưng bày thông tin gần Nhà hát Opera tại Sydney

Gia đình Trung Quốc thoái Đảng

Tháng 5 là mùa du lịch bận rộn tại Sydney. Khi một học viên giơ một bảng thông tin cầm tay nhỏ cho các du khách Trung Quốc trên xe buýt xem, một người đàn ông Trung Quốc nói: “Bạn không cần giới thiệu Pháp Luân Công với tôi. Tôi biết các bạn đều là những người trung thực không nói dối và lừa đảo.” Anh ấy giải thích anh ấy đã bị người Trung Quốc lừa đảo hai lần kể từ đầu chuyến du lịch.

Người học viên nói rằng cô ấy chỉ cần anh ấy dành cho vài phút. Sau đó cô ấy nói với anh ấy về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Người đàn ông này sẵn sàng đồng ý thoái Đảng với một hóa danh.

Sau ấy cô ấy nói: “Xin hãy nhớ hai câu này ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân Thiện Nhẫn hảo’. Nếu anh thực sự tin vào điều này, anh sẽ được phúc báo. Anh đã thoái Đảng nên anh không còn bị nó kiểm soát nữa. Cuộc sống của anh sẽ trở nên bình yên và hạnh phúc.”

Người đàn ông dường như rất hài lòng và nói rằng gia đình anh đang đợi anh ở bên kia của Nhà hát Opera, do đó anh ấy và người học viên đi cùng nhau và tiếp tục chuyện trò. Ngay sau đó họ tình cờ gặp hai người phụ nữ – vợ của anh ấy và em gái của anh ấy.

Người học viên đã nói chuyện với họ và nói với họ về tầm quan trọng của việc thoái Đảng. Cả hai người phụ nữ vui mừng thoái Đảng và các tổ chức liên đới mà họ đã từng tham gia khi ở Trung Quốc.

Đột phá phong tỏa Internet của Chính phủ Trung Quốc

Một ngày nọ, một nhóm lớn những thanh niên trẻ từ một công ty nổi tiếng của Trung Quốc dừng chân tại Nhà hát Opera. Một học viên Pháp Luân Công đã cho họ xem một biểu ngữ liệt kê một số phần mềm miễn phí cho phép họ đột phá “tường lửa” tại Trung Quốc và đọc tin tức từ thế giới tự do và thông tin về cách thoái Đảng.

Một người đàn ông Trung Quốc bước tới và cố gắng chặn tấm biểu ngữ bằng một tấm bảng in số xe buýt. Người học viên lịch sự nói với ông ấy: “Thưa ông, tại sao ông làm điều này? Có phải ông là một trong những người được ĐCSTQ trả tiền để thúc đẩy Chủ nghĩa Cộng sản ở Úc không? Nếu là như vậy, ông đang gặp nguy hiểm. Úc gần đây đã thông qua đạo luật chống gián điệp và can thiệp nước ngoài. Chính phủ đang tìm kiếm những người làm việc cho nước ngoài và sẽ trục xuất họ.

“Nếu tôi gọi cảnh sát, ông sẽ thực sự gặp rắc rối. Ông sẽ không được phép vào lại Úc và nếu ông là một công dân thường trú, danh phận đó cũng sẽ bị thu hồi lại.”

Người đàn ông không còn cố gắng can nhiễu người học viên này.

Một xe buýt khác đến và các du khách Trung Quốc bắt đầu tiến về phía Nhà hát Opera. Một người đàn ông trong nhóm nhận cuốn sách có tựa đề Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản từ một học viên. Một phụ nữ Trung Quốc cố giật lấy cuốn sách khỏi tay ông ấy, nhưng ông ấy đã ngăn bà ấy lại.

Một học viên tiến đến gặp người phụ nữ và nói: “Bà không được ép người khác. Đây là một đất nước tự do. Mọi người có thể tự mình quyết định xem họ có muốn đọc tài liệu của chúng tôi hay không. Bà đã vi phạm luật pháp của đất nước này, nhưng bà cũng phạm tội từ góc nhìn của thần.”

“Nó giống như một người sắp chết đuối và chúng tôi đang cố gắng kéo anh ta lên, nhưng bà lại ngăn anh ta không được cứu.” Người học viên sau đó quay sang những du khách khác và hỏi: “Các bạn, các bạn có hiểu điều tôi nói không?” Nhiều người trả lời: “Có, chúng tôi hiểu.”

Người phụ nữ không hề tỏ ra khó chịu vì những lời nói của người học viên. Thay vào đó, bà ấy tỏ ra khá thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/20/388981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/26/178215.html

Đăng ngày 14-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share