Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại LA, Mỹ

[MINH HUỆ 25-04-2019] Dải Las Vegas hoa lệ có một số kiến trúc rất đẹp, bao gồm các khách sạn Venetian, Caesars Palace và Bellagio. Nơi đây có một số cảnh đẹp nổi tiếng và mỗi năm thu hút hơn mười triệu khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Vào mỗi hoàng hôn, du khách sẽ nhìn thấy một cảnh tượng khác cũng không kém phần mỹ lệ. Đó chính là hình ảnh các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang giảng chân tướng và thuyết phục du khách Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Trong nhiều năm, các học viên đã đi đến các điểm giảng chân tướng và đã giúp hơn 9.000 khách du lịch Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ cũng tặng các tài liệu nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho các du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Một số người khen ngợi hành động của chúng tôi, trong khi một số khác lại cảm thấy chấn động và tức giận khi được biết tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Sau buổi biểu diễn của Thần Vận vào năm ngoái, một người bảo vệ làm việc ở một công ty gần đó dừng lại ở điểm giảng chân tướng chúng tôi và nói với chúng tôi về giấc mơ của anh. Anh ấy nói rằng, một người đồng nghiệp của anh đã qua đời năm ngoái và anh đã từng mơ thấy người đồng nghiệp đó. Người đồng nghiệp đó nói với anh rằng chính tờ rơi giới thiệu về Thần Vận đã cứu anh ấy.

Công ty nơi hai người làm việc không đồng ý cho họ nhận tờ rơi. Nhưng khi các tình nguyện viên quảng bá Thần Vận đến nơi làm việc của các anh thì người đồng nghiệp nọ đã nhận tờ rơi và không lâu sau đó anh ấy qua đời. Đáng lẽ ra anh ấy phải xuống địa ngục nhưng vì đã nhận tờ rơi quảng bá Thần Vận nên anh ấy đã được đưa đến một nơi mỹ hảo.

Mặc dù người bảo vệ nọ không có mối quan hệ thân thiết với người đồng nghiệp đã qua đời kia, nhưng người đồng nghiệp ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của anh và nói về điều thần kỳ của tờ rơi quảng bá Thần Vận. Anh cảm thấy vô cùng chấn động và kể cho các học viên nghe chuyện này. Anh nói: “Tôi biết Thần Vận có thể cứu người nhưng tôi không biết rằng một tờ rơi quảng bá Thần Vận lại có được sức mạnh tương đương như thế”. Tôi cũng đã rất chấn động khi biết được điều này.

Một cặp đôi người Trung Quốc đi ngang qua điểm giảng chân tướng của chúng tôi. Người đàn ông nhận tài liệu giảng chân tướng và ném xuống đất. Một học viên khác nhặt lên và hỏi “Tại sao anh lại làm thế?” Anh ta nói: “Tôi đã bảo tôi không muốn lấy nhưng các anh cứ khăng khăng đưa nó cho tôi”.

Đột nhiên tôi nhớ đến câu chuyện của người bảo vệ kia và tôi nói với người đàn ông đó rằng, anh sẽ được phúc báo nếu biết được chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Anh ta hỏi chúng tôi rằng chúng tôi có phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp không và tôi trả lời là đúng vậy. Anh ta lập tức dịu lại và nói rằng bản thân không biết đó là tài liệu Đại Pháp. Sau đó, vì anh ta có việc gấp nên đã vội rời đi. Điều ngạc nhiên là hai vợ chồng họ sau này đã quay trở lại và một học viên khác đã giảng chân tướng cho họ và họ đều đồng ý thoái Đảng.

Dù nhiều người Trung Quốc đã biết được sự thật nhưng một số vẫn từ chối tiếp nhận nó hoặc từ chối thoái xuất. Một số tỏ thái độ khinh bỉ chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn nhẫn nại đối xử với họ bằng sự chân thành và từ bi. Chúng tôi thực tâm mong người Trung Quốc sẽ không đánh mất cơ hội được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/25/385489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/11/178030.html

Đăng ngày 11-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share