Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2003. Tôi là nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại một doanh nghiệp lớn của nhà nước. Tôi chịu trách nhiệm dọn dẹp tại khu vực gần nhà vệ sinh phía sau nhà ăn của công ty. Khu vực này là nơi hàng ngày có rất nhiều người tới giao hàng và xuất hàng nên rất lộn xộn; sàn nhà vừa mới lau, chưa kịp khô, thì đã có hàng hóa được giao tới. Dọn dẹp vệ sinh tại khu vực này đặc biệt vất vả; ngày nắng còn khá một chút, chứ những ngày mưa tuyết thì bẩn vô cùng.

Một ngày nọ, người quản lý hỏi tôi có thể dọn dẹp nhà vệ sinh nam không, vì hai đồng nghiệp khác vừa mới xin thôi việc. Tôi thấy rất khó chịu trong tâm, bởi vì nhà vệ sinh đó là nơi bẩn nhất trong toà nhà. Sau đó tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng rằng chịu khổ là điều tốt, do đó tôi đã đồng ý.

Nhà vệ sinh không lớn lắm, nhưng tôi phải làm công việc của hai người nên rất bận rộn. Tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù tôi phải dọn dẹp nhà vệ sinh một mình 20 ngày liền, nhưng tôi đã không phàn nàn gì. Trưởng nhóm thường nói với tôi: “Chị nghỉ một lát đi. Lần nào tôi tới cũng thấy chị đang bận rộn. Chị không cần làm gấp đâu, cứ thong thả mà làm”.

Sau vài ngày, trưởng nhóm đến để kiểm tra nhà vệ sinh. Cô ấy vô cùng ngạc nhiên vì nhà vệ sinh quá sạch sẽ. Người đồng nghiệp trước kia chỉ dùng bình xịt phòng để làm giảm mùi hôi; bồn cầu bị tắc làm cho phòng vệ sinh nồng nặc mùi nước tiểu.

Cô ấy khen tôi làm việc tốt. Ngày hôm sau, người quản lý đến kiểm tra công việc của tôi, sau đó còn hỏi ý kiến của các nhân viên làm việc trong nhà bếp. Mọi người đều đánh giá cao chất lượng công việc của tôi. Người quản lý sau đó đã sắp xếp một nhân viên nữa tới làm thay ca với tôi để chùi rửa nhà vệ sinh.

Khoảng thời gian đó, tôi có rất ít thời gian để học Pháp, vì thế tôi chỉ có thể vừa làm việc vừa nhẩm Hồng Ngâm. Tôi luôn nhớ mình là một đệ tử Đại Pháp, và tôi cần phải chứng thực Pháp thông qua công việc của mình. Tôi đã dùng cơ hội này để giúp nhiều người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Giảng chân tướng cho đồng nghiệp

Trước tiên, tôi giảng chân tướng cho nhóm trưởng của tôi. Cô ấy rất ủng hộ và nói rằng: “Thì ra là do chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thảo nào chị tốt như thế!” Khi tôi khuyên cô ấy thoái Đảng, cô ấy đã từ chối vì sợ.

Tôi kiên nhẫn giảng chân tướng cho cô ấy và nói: “Không có ai biết việc này ngoài tôi và chị, và cả các vị Thần. Chị đừng lo. Đây là một cơ hội tuyệt vời, giúp chị được bình an khi ĐCSTQ sụp đổ”. Cuối cùng, cô ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn và Đội.

Tôi cũng đã nói chuyện với hai trưởng nhóm khác và họ đều đồng ý thoái Đảng. Nhóm của tôi có hơn mười nhân viên, trừ một người không đồng ý thoái Đảng, những người còn lại đều đã minh bạch chân tướng và đồng ý thoái Đảng.

Một ngày, khi tôi đang dọn dẹp nhà vệ sinh nữ thì người quản lý nhà ăn đến chỗ tôi và nói: “Chị làm rất sạch sẽ và sáng bóng. Tôi nhìn một cái là biết ngay ai đang trong ca trực. Đừng nghĩ chúng tôi không biết. Chúng tôi đều có thể thấy chị đã làm việc tốt như thế nào”.

Tôi nghĩ đó là một cơ hội tốt để nói chuyện với cô ấy, tôi liền nói: “Tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi làm người tốt dù ở bất cứ đâu“.

Cô ấy rất ngạc nhiên. Tôi hỏi cô ấy đã bao giờ nghe về phong trào thoái Đảng chưa, cô ấy trả lời là đã từng nghe. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện của Phật gia, tu luyện cả tâm và thân. Chị đừng tin vào tuyên truyền trên TV. ĐCSTQ sẽ phải trả giá cho tội ác của mình trong tương lai không xa. Chị sẽ có một tương lai tươi sáng nếu như chị không còn là một phần của nó nữa. Chị có muốn bình an vượt qua đại nạn không?” Sau đó cô ấy đã đồng ý làm tam thoái.

Trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con đã muốn giảng chân tướng cho cô ấy từ rất lâu rồi, cuối cùng con đã nói chuyện với cô ấy được rồi. Con xin tạ ơn Sư phụ đã gia trì cho con!” Thông qua sự kiện này, tôi minh bạch được rằng chúng sinh đang chờ được cứu, Sư phụ đã lên kế hoạch cho mọi thứ, và chúng ta chỉ cần đi thực hiện thôi.

Sau đó, tôi giảng chân tướng cho 10 người làm việc trong nhà bếp và giúp họ thoái Đảng. Tôi thấy nói chuyện với nữ đồng nghiệp dễ hơn là với nam đồng nghiệp. Tôi nhận ra rằng để giảng chân tướng tốt hơn, tôi cần phải học Pháp nhiều hơn và đề cao nhanh hơn.

Không từ bỏ

Đa số các đầu bếp đều là những người trẻ tuổi. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với một trong số các đầu bếp, vừa trao đổi được mấy câu, anh ta đã nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là mê tín. Ngay lúc đó một nhóm đầu bếp đi ngang qua, và tôi đã không còn đủ tự tin để nói chuyện tiếp. Do vậy, tôi quyết định phát chính niệm.

Một buổi chiều, tôi nhìn thấy một người đầu bếp ngồi trên ghế sofa một mình. Tôi nghĩ rằng tôi nên cứu anh ta, tôi liền chủ động tới chào hỏi bởi vì trước đây chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Tôi hỏi thăm anh ta vài câu, sau đó bắt đầu nói về việc thoái Đảng: “Anh đã bao giờ nghe tới phong trào thoái Đảng chưa?”

Anh ta không biểu hiện gì nên tôi tiếp tục: “Thoái Đảng sẽ giúp anh được đắc cứu. Anh có phải là một thành viên của ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên hay Đội Thiếu niên không? Anh chỉ cần thoái Đảng trong tâm. Anh không cần phải nói với bất cứ ai và anh sẽ được phúc báo”.

Anh ta trả lời: “Tôi không phải là một Đảng viên, nhưng tôi là một Đoàn viên và Đội viên”. Tôi nói rằng tôi có thể giúp anh ta thoái xuất với một hoá danh, nhưng anh ta nói muốn thảo luận với vợ trước.

Tôi tiếp tục giảng chân tướng cho anh ta, và cuối cùng anh ta đã đồng ý thoái xuất.

Trước khi rời đi, tôi nói với anh ta rằng Thần Phật thực sự có tồn tại. Tôi cũng giải thích rằng ĐCSTQ đã giết hơn 80 triệu người trong các cuộc vận động chính trị kể từ khi nó lên nắm quyền. Và tôi khuyên anh ta ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Anh ta đã vui vẻ cảm ơn tôi.

Tôi muốn nói với các đồng tu còn gặp khó khăn trong việc giảng chân tướng trực diện là: Hãy dũng cảm lên vì Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta. Chỉ cần chúng ta chân thành, Sư phụ sẽ cấp cho chúng ta trí huệ và chỉ cho chúng ta cần làm gì. Chúng sinh đang chờ đợi để được cứu, chúng ta cần bước ra ngoài giảng chân tướng. Đây là thệ nguyện và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Hãy tu luyện thật tốt và theo Sư phụ trở về nhà.

Con xin tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/18/384031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/8/177983.html

Đăng ngày 13-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share