Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2019] Tôi năm nay 62 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2001, hai năm sau khi cuộc đàn áp ở Trung Quốc bắt đầu.

Cuộc đời tái sinh

Trước đây tôi mắc rất nhiều bệnh như chóng mặt, đau cổ, đau dạ dày, bệnh tim, mất ngủ và sỏi thận. Chứng đau dạ dày khiến tôi đi lại khó khăn và cứ nửa giờ phải đi vệ sinh một lần. Những năm đó, tôi bị đau đến nỗi có lúc không thiết sống nữa.

Năm 2001, một học viên đã giới thiệu với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và giảng rõ chân tướng, giúp tôi hiểu những tuyên truyền vu khống của truyền thông Trung Quốc. Cô ấy kể về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên, chỉ vì đức tin của họ vào Đại Pháp.

Nghe theo lời khuyên của cô ấy, tôi đã thoái Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên mà tôi đã tham gia từ nhiều thập kỷ trước. Tôi cũng chân thành niệm 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và ba ngày sau tôi đã khỏi chứng mất ngủ, cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Tôi vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, bày tỏ lòng biết ơn người học viên ấy. Cô ấy mỉm cười và nói rằng thay vì cảm ơn cô ấy, tôi nên cảm ơn Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy hỏi tôi có muốn đi trên con đường tu luyện Đại Pháp không, tôi đã đồng ý mà không hề do dự.

Cô ấy đã hướng dẫn tôi năm bài công pháp đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không chỉ thoát khỏi mọi bệnh tật, mà còn minh bạch được mục đích của nhân sinh.

Buông bỏ lợi ích vật chất

Sau khi bán ngôi nhà cũ, tôi đã dành một phần tiền để mua một ngôi nhà mới cho con trai. Khi chuẩn bị mua một căn nhà khác, em gái tôi đã hỏi vay tiền để kinh doanh. Chồng tôi đồng ý và tôi đưa cho em gái 350.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên công việc kinh doanh của cô ấy không được suôn sẻ. Vì sợ mất mặt nếu chỉ trả lại tiền vay mà không trả lãi, cô ấy đã mang tiền cho vay nặng lãi với mức lãi suất hứa hẹn là 30%.

Một ngày nọ, em gái gọi cho tôi và khóc. Cô ấy nói rằng bạn của cô ấy đã đưa tiền cho một người khác để cho vay nặng lãi, người vay ấy hiện đã biến mất cùng với số tiền đó. Không còn lựa chọn nào khác, cô ấy hy vọng tôi có thể đến chỗ của người bạn kia và lấy lại tiền của chúng tôi.

Đây là một khảo nghiệm, và tôi quyết định phải giải quyết ổn thoả. Tôi đã đến gặp bạn của em gái, người đó đề nghị sẽ cố gắng gom tiền trả trước cho tôi 100.000 nhân dân tệ. Anh ấy nói ngoài tôi ra, anh ấy còn nợ những người khác và một trong số họ cần tiền đóng học phí cho con. Tôi nói với anh ấy rằng hãy trả tiền cho gia đình đó trước vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi làm việc gì cũng cần nghĩ đến người khác trước. Anh ấy rất cảm động.

Sau khi vợ anh ấy nghe chân tướng về Đại Pháp, cô ấy đã nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cô ấy đã khỏi bệnh đau thắt lưng và rất biết ơn vì điều đó.

Cuối cùng, người đó chỉ có thể trả cho tôi 100.000 tệ. Tôi biết rằng đây là một khảo nghiệm để xem tôi có thể từ bỏ lợi ích vật chất hay không.

Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Vì Đại Pháp đã giúp tôi có được một cuộc sống mới, tôi đã bước ra nói với mọi người rằng việc tu luyện Đại Pháp không hề giống với những gì ĐCSTQ tuyên truyền. Tôi kêu gọi mọi người cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Hằng ngày, khi có thời gian tôi đều ra ngoài để nói chuyện trực tiếp với mọi người hoặc phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người quyết định thoái khỏi ĐCSTQ sau khi nghe chân tướng. Có lúc hơn 20 người cùng thoái và có lúc chỉ có hai người thoái. Tuy nhiên, tôi biết Sư phụ đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình này.

Một lần khi đến thăm khu dân cư nơi tôi từng sống trước đây, tôi đã gặp người hàng xóm cũ tên Vương. Cô ấy ngạc nhiên nói trông tôi tràn đầy năng lượng và trẻ hơn 20 tuổi so với trước đây.

“Đó là nhờ Pháp Luân Đại Pháp,” tôi nói với cô ấy, “và tôi mới tu luyện chưa đầy hai năm.”

Tôi đã giảng rõ chân tướng về Đại Pháp, đặc biệt là về cuộc bức hại. Cô ấy quyết định thoái Đoàn Thanh niên, một tổ chức trực thuộc ĐCSTQ.

Một lần khác, tôi thấy hai thanh niên đang đợi xe buýt. Họ nói với tôi rằng kiếm tiền ngày nay không dễ. Sau đó chủ đề chuyển sang các quan chức tham nhũng của ĐCSTQ, và tôi đã nói rõ việc ĐCSTQ đàn áp những người dân vô tội, bao gồm cả học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng đã tiếp nhận tờ rơi thông tin Đại Pháp.

Khi người dân thoái khỏi ĐCSTQ và ủng hộ các học viên với niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới này đang trở nên tốt đẹp hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/28/383205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/24/176601.html

Đăng ngày 01-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share