Bài viết của một học viên tại Mỹ

[MINH HUỆ 28-05-2019] Con xin kính chào Sư phụ Lý Hồng Chí! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đắc Pháp vào tháng 9 năm 1998. Hai mươi năm đã trôi qua thật nhanh. Vậy mà, nhớ lại thì hầu như ngày nào, mỗi một ngày đều có rất nhiều điều đã xảy ra, rất nhiều chấp trước bị động chạm tới, rồi bị tống khứ, chỉ để phơi bày thêm các chấp trước khác. Nhiều hạng mục đã được thử nghiệm, tiếp tục phát triển, rồi đi đến thất bại hoặc thành công. Kiến thức và trí huệ mới đã được triển hiện nhờ tu luyện, cho nên, dù thời gian trôi đi rất nhanh, 20 năm qua cứ hết một ngày lại cảm thấy như thể là một năm đã trôi đi chỉ trong một ngày.

Tôi không thể đếm được mình đã chuyển từ nhà này sang nhà khác, từ thành phố này sang thành phố bao nhiêu lần. Tôi đã tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng từ lớn đến nhỏ trong nhiều lĩnh vực từ lúc hình thành, phát triển rồi chuyển đổi. Một số hạng mục đã thành công, có hạng mục khác thì thu hẹp, nhưng tất cả đều mang theo tâm thuần tịnh của những học viên đã khởi xướng và gánh vác trọng trách trên con đường đã được an bài để cứu độ chúng sinh, tôi rất vinh dự khi có cơ hội được góp sức với họ dưới một hình thức nào đó .

Tôi đã chứng kiến sinh, lão, bệnh, và tử, và nghiên cứu một cách sâu sắc về sự bại hoại của những ai bị thao túng bởi tà linh tại nhân gian, cố gắng lý giải những điều vô nghĩa, để sử dụng mà có thể giảng chân tướng theo con đường đã được an bài của mình. Tôi cũng nghiên cứu về tín tâm, dũng khí và trí huệ sâu sắc mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp phải giữ vững bất chấp bức hại về tâm, lẫn thân, cũng như sự bức hại của những người thân, xã hội, v.v. Sự kiên cường và đạo đức của họ thường khiến tôi khâm phục không nói nên lời. Khi tôi chia sẻ những câu chuyện của họ với người thường, họ đã có được động lực mà tôn kính Đại Pháp.

Trong “Luận ngữ” trong Pháp Luân Đại Pháp Sư phụ đã viết:

“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người dân tộc hoặc quốc gia.”

Nếu bất cứ ai cố gắng nói với tôi trước khi tôi bắt đầu quá trình 20 năm tu luyện rằng, tôi sẽ thấy và trải nghiệm tất cả những điều này trên con đường tu luyện, tôi không biết mình sẽ nghĩ những gì. Chắc hẳn tôi đã rất hoài nghi. Khái niệm tu luyện thật quá bao la và khó có thể nhận thức được bằng tư tưởng của người thường, nhất là trước khi tôi trở thành một người tu luyện Đại Pháp.

Mặc dù tôi đã có đủ loại trải nghiệm trên con đường tu luyện, nhưng có một điều bất biến, theo từng bước trên con đường tu luyện của tôi, đó là sự dẫn dắt của Sư phụ. Sự dẫn dắt của Sư phụ đã đưa tôi thoát khỏi những tình huống dường như không thể hoá giải mà không phát sinh tiêu cực, tức giận, mâu thuẫn, phẫn nộ, hay oán hận và luôn đưa đến một giải pháp thiện giải, mà tôi không thể tự mình nghĩ ra, lên kế hoạch hay mường tượng ra được. Nhưng hết lần này đến lần khác, Sư phụ đã cho tôi thấy rằng những gì mình nghĩ là không thể thực sự là có thể.

Theo con đường của Sư phụ an bài đã cho tôi thấy rằng viên dung và chính niệm luôn là một giải pháp, chúng ta luôn có thể đạt được điều đó khi chiểu theo con đường do Sư phụ an bài. Từng chi tiết, kết nối, trao đổi, ý niệm và hành động đã được an bài hết sức tỷ mỉ và triển hiện để có được kết quả huyền diệu nhất, thù thắng nhất tại nhân gian nơi đây. Tôi chỉ phải theo sát Sư phụ.

Sư phụ đã viết trong bài “Sư đồ Ân” Hồng Ngâm II:

Sư đồ bất giảng tình

Phật ân hóa thiên địa

Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực

Sư đồ ân

Thầy trò đâu giảng tình

Phật ân hóa trời đất

Đệ tử chính niệm đủ

Thầy có lực hồi thiên

Tôi chỉ muốn đi theo an bài của Sư phụ và không thừa nhận bất kỳ một an bài nào khác.

Sư phụ Lý Hồng Chí, Phật Chủ, đã an bài cho tôi một con đường. Đối với tôi: một sinh mệnh vô cùng nhỏ bé giữa vô lượng chúng sinh, trong vô vàn các tinh cầu, giữa các vì sao và thiên hà, và thậm chí vô số thiên hà. Sư phụ đã an bài một con đường hết sức tỉ mỉ cho tôi bước đi để thực hiện một sứ mệnh thần thánh, một lời thệ nguyện mà tôi không có thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc ghi nhớ bằng não bộ của con người.

Trong khi cả tâm lẫn thân của tôi đầy những chấp trước và tình, đầy rẫy những thiếu sót và dơ bẩn, Sư phụ vẫn dẫn dắt tôi. Ngay cả khi tâm tôi chứa đầy sợ hãi và vị tư, tức giận và tật đố, Sư phụ vẫn dẫn dắt tôi. Ngay cả khi tâm tôi náo loạn trong lúc đả tọa, Sư phụ vẫn dẫn dắt tôi. Thậm chí khi tôi nghi ngờ rằng mình không xứng nhận được ân điển và cơ hội vĩ đại này, thậm chí khi tôi cảm thấy hoàn toàn vô vọng, hoài nghi hoặc đặt ra nghi vấn với Sư phụ, Sư phụ vẫn dẫn dắt tôi.

Ngài không yêu cầu ở tôi bất cứ điều gì. Và đó luôn là vinh dự lớn nhất của tôi khi được theo Ngài. Ngài đã hết lòng ban ân với trí huệ vô biên, vô điều kiện, vô cùng cao thượng. Dùng tâm và ngôn ngữ của người thường tôi không có khả năng diễn tả đầy đủ những thù thắng, sự biến đổi mà mình đã trải qua trong quá trình tu luyện Đại Pháp nhờ đi theo Sư phụ.

Trong “Luận ngữ” trong Chuyển Pháp Luân Sư phụ viết:

“Đại Pháp là trí huệ của Sáng thế chủ”

Học càng nhiều và trải nghiệm càng nhiều qua tu luyện Đại Pháp, qua học Pháp của Sư phụ và đi trên con đường của Ngài an bài, tôi càng nhận ra rằng bất kỳ kiến thức nào tôi có đều rất nhỏ nhoi so với Đại Pháp vĩ đại này. Trong khi tư tưởng người thường chật hẹp của tôi liên tục cố gắng áp đặt suy nghĩ hạn hẹp lên con đường tu luyện, thì trí huệ toàn năng của Sáng thế chủ luôn mang lại kết quả tốt nhất.

Tôi không viết những lời này vì cảm thấy mình có gì đặc biệt hơn bất kỳ đệ tử Đại Pháp nào khác trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi chỉ đơn giản là một trong số hàng triệu người. Tôi viết những lời này vì, giống như tất cả các đệ tử Đại Pháp, tôi biết mình thực sự được ban ân và cần phải nhắc nhở bản thân về điều đó vì tôi thường quá dễ mê lạc tại nhân gian khi tu luyện. Sư phụ giảng cho chúng ta rằng Ngài trân quý chúng ta hơn là chúng ta trân quý mình, nhưng thường xuyên những ý niệm của người thường đã làm lu mờ chính niệm và khiến tôi quên mất.

Trong kinh văn “Tống khứ chấp trước cuối cùng” Tinh tấn yếu chỉ II, Sư phụ đã viết:

“Trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình!”

Nếu Sư phụ, Sáng thế chủ trân quý tôi và cấp cho tôi một con đường trở thành thần, thì không có gì quý giá hơn mà tôi có thể tưởng tượng. Đó là điều mà lòng biết ơn của tôi không bao giờ có thể hồi báo.

Trong “Giảng Pháp tại vùng đô thị New York 2003” Sư phụ đã giảng:

“…học Pháp, học Pháp, học Pháp thật tốt”

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago 2004” Sư phụ đã giảng:

“Tôi bảo mọi người phải học Pháp, học Pháp, học Pháp, học Pháp thật nhiều vào”

Trong “Thực tu” Hồng Ngâm Sư phụ đã giảng:

“Học Pháp, đắc Pháp

Tỉ học tỉ tu

Sự sự đối chiếu

Tố đáo thị tu”

Thực tu

“Học Pháp đắc pháp

So học so tu

Mỗi mỗi đối chiếu

Làm thế mới là tu”

Sư phụ đã giảng Pháp và an bài một con đường thần thánh bất khả tư nghị cho mỗi đệ tử Đại Pháp, bất kể quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta có thể khác nhau như thế nào. Cho dù có những điều phức tạp xảy đến trên con đường tu luyện của tôi tại nhân gian, khi tôi tĩnh tâm và chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà học Pháp và tu luyện, thì con đường của Sư phụ luôn rõ ràng và là tốt nhất.

Năm nay chúng ta kỷ niệm 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, đó là thời gian trân quý để suy ngẫm về những thiếu sót và tín tâm của mình, và để nhắc nhở bản thân về những ân điển tôi đã nhận được nhờ chọn theo Sư phụ. Chừng nào tôi còn ở tại nhân gian, tôi rất biết ơn vì có thể thông qua chia sẻ của những đồng tu, vẫn luôn tiếp động lực cho tôi mà nhắc nhở bản thân về những ân điển của Sư phụ – đây là một ví dụ khác về việc Sư phụ đã dẫn dắt tôi trên con đường tu luyện trân quý này.

Tôi không thể tưởng tượng có niềm vui hay hạnh phúc nào lớn lao hơn là có thể được theo Sư phụ. Bất kể thời tiết, khó khăn hay khổ nạn đến đâu, thực tế đó là niềm vui thực sự trong mỗi bước tu luyện, vì Sư phụ đã trải ra con đường trở thành Thần. Tôi chỉ cần tiếp tục cố gắng trên con đường đó, với sự dẫn dắt của Sư phụ, mỗi lần từng bước một.

Cảm ơn các bạn đồng tu. Con xin cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ Sư phụ Lý.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/28/177809.html

Đăng ngày 21-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share