Bài viết của một học viên phương Tây nói tiếng Đức

[MINH HUỆ 26-05-2019] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào quý đồng tu!

Hiếm khi một ngày trôi qua mà tôi không đọc một bài chia sẻ hay trên Minh Huệ Net trước khi đi ngủ. Hầu hết đó là các bài chia sẻ kinh nghiệm của các đồng tu từ khắp nơi trên thế giới. Những bài viết đó đã truyền động lực, giúp đỡ, động viên tôi khi tôi gặp khảo nghiệm và ma nạn. So với trạng thái tu luyện của họ, tôi có thể nhìn ra chỗ tôi đã buông lơi trong tu luyện hoặc chưa tinh tấn, hoặc chưa hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Bằng cách đọc những bài chia sẻ đó, tôi có thể nhìn ra những chỗ thiếu sót trong tu luyện của bản thân từ những học viên khác.

Những bài viết từ các học viên ở Trung Quốc, những người mặc dù đang bị bức hại nhưng vẫn kiên định tiếp tục làm ba việc cần làm, đã cho tôi nhìn thấy sự tín Sư tín Pháp mạnh mẽ của họ. Khi tâm tôi bị xáo động trước những lời chỉ trích mạnh mẽ trong các hạng mục khó, tôi nhớ đến trải nghiệm của họ và cách mà họ bất chấp khổ nạn để tiếp tục tu luyện kiên định.

Tôi nhớ đến bài thơ của Sư phụ:

“Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu.”(Thực tu, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Học Pháp được Pháp
So sánh việc học việc tu với nhau
Mọi việc cứ thế mà đối chiếu
Làm đến thế tức là tu.”(Tu thật sự, Hồng Ngâm)

Dịch bài chia sẻ cho Minh Huệ Net là một vinh dự và niềm vui lớn lao đối với tôi. Vì cùng lúc tham gia các hạng mục khác, nên tôi cố gắng đáp ứng yêu cầu đối với Minh Huệ hết mức có thể. Do hạn chế về thời gian, tôi thường tranh thủ dịch từng đoạn mỗi khi có thời gian. Sau đó, khi đọc lại bản dịch, tôi thấy một số câu không trôi chảy lắm và những câu dịch hay hơn lại bất ngờ xuất hiện trong đầu.

Đôi lúc sau khi luyện công hoặc học Pháp, tôi nhận ra một sự lựa chọn từ ngữ thích hợp hơn. Bằng cách dịch các bài chia sẻ từ tiếng Anh sang tiếng Đức, tôi hoàn toàn đắm mình vào nội dung của bài viết và hiểu được nó toàn diện hơn. Có lần, tôi dịch một bài chia sẻ về tâm tật đố. Việc này đã giúp tôi nhận ra nhiều khía cạnh khác nhau của chấp trước này và tôi thấy bản thân cũng có chấp trước tật đố. Ngay khi chấp trước ẩn sâu này xuất hiện, tôi nhận ra và cố gắng loại bỏ nó bằng chính niệm.

Tôi thường hay đưa những bài dịch đặc biệt, có chọn lọc (ví dụ về nghiệp bệnh, vấn đề trị bệnh, hoặc người nhà của học viên thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp) cho chồng tôi đọc và chỉnh sửa. Khi làm như vậy, tôi để ý thấy chồng tôi, tuy không phải là một học viên nhưng càng ngày càng nhận ra vẻ đẹp và sự thuần chính của Pháp Luân Đại Pháp. Nếu có chỗ nào bị đau, ông ấy sẽ nói rằng cần phải tiêu nghiệp và không nhất thiết phải đến gặp bác sĩ ngay. Mỗi ngày, ông ấy đều luyện bốn bài công pháp đầu tiên, thậm chí không cần tôi luyện cùng và rất khỏe mạnh.

Chồng tôi cũng thường nhắc tôi giờ phát chính niệm. Khi chúng tôi tranh luận, ông ấy chỉ ra khi tôi cố bảo vệ bản thân hoặc không chú tâm lắng nghe. Sau đó, ông ấy nói, ví dụ: “Bà đã không nói bằng tâm từ bi. Sư phụ đã dạy bà đối xử với người khác bằng sự thiện lương.” Chồng tôi bây giờ đã 79 tuổi và vẫn đi lại nhanh nhẹn như người 49 tuổi. Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại.

Tôi thực sự đánh giá cao việc học Pháp cùng các học viên khác và phần chia sẻ sau đó. Thông qua các buổi chia sẻ cởi mở và sôi nổi, tôi cảm nhận được sự từ bi và đã học hỏi được rất nhiều. Sự tin tưởng giữa chúng tôi đã liên tục tăng lên và tâm tôi đã rộng mở nhiều hơn.

Các bài viết của các học viên ở Trung Quốc trên Minh Huệ Net đã khiến tôi cảm động sâu sắc. Tôi vô cùng biết ơn khi được tham gia dịch những bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện quý giá đó.

Được tham gia Minh Huệ Net là một cơ hội đặc biệt cho tôi. Minh Huệ là nhân chứng, là một bảng lưu lại những hoạt động vĩ đại, toàn cầu và thần thánh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một bằng chứng lịch sử vẻ vang cho người thường và cho nhân loại tương lai.

Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử Đại Pháp thật vĩ đại; bởi vì chư vị tu theo Pháp căn bản của vũ trụ; bởi vì chư vị dùng chính niệm mà chứng thực Đại Pháp; bởi vì chư vị ngay trong nạn lớn mà chẳng hề quỵ ngã. Đệ tử Đại Pháp [tham gia việc] Chính Pháp; [đó là điều] trong lịch sử chưa từng có. Dùng lý trí mà chứng thực Pháp, dùng trí huệ mà giảng rõ sự thật, dùng từ bi mà hồng Pháp và cứu độ thế nhân; [từ những việc ấy] mà nêu cao sự vĩ đại, mà hoàn thiện con đường viên mãn của từng cá nhân đệ tử Đại Pháp. Vào thời điểm lịch sử vĩ đại [này], mỗi bước [tiến] vững chắc chính là sự chứng kiến của lịch sử thật huy hoàng và là uy đức thật vĩ đại không thể so sánh. Hết thảy việc này đều được ghi chép vào lịch sử của vũ trụ. Pháp vĩ đại ấy, thời đại vĩ đại ấy, chính đã tạo nên những bậc giác giả vô cùng to lớn.” (Sự vĩ đại của đệ tử, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Cảm tạ Sư phụ từ bi! Cảm tạ các đồng tu!

Trên đây là những thể hội của tôi tại tầng thứ hiện tại của bản thân. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

(Bài viết được trình bày tại Pháp hội Minh Huệ lần thứ 20 – được chọn và chỉnh sửa)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/26/387642.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/27/177792.html

Đăng ngày 27-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share