Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 07-06-2019] Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 27 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, các học viên Toronto đã tổ chức một buổi mít tinh và trình diễn các bài công pháp trước Tòa nhà Quốc hội cấp tỉnh bang Ontario vào ngày 5 tháng 6 năm 2019.

Các học viên phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp suốt 20 năm qua. Ông Mike Schreiner, ông Logan Kanapathi, và ông Roman Baberm, các nghị sỹ của Quốc hội cấp tỉnh bang Ontario, đã phát biểu tại buổi mít tinh. Họ bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

36b9a5a0e66e4c1fca301cbbabc585dc.jpg

3a992a3076f905601fd4d82a9525e05e.jpg

a8f2e1c9c6b354c4c8e628344eaf0096.jpg

Các học viên Toronto tổ chức mít tinh và biểu diễn các bài công pháp trước Tòa nhà Quốc hội cấp tỉnh bang Ontario

a745ed8438a258c0e863e1e7bb416926.jpg

Ông Mike Schreiner, nhà lãnh đạo Đảng Xanh và là Nghị sỹ Quốc hội cấp tỉnh bang Ontario đại diện cho thành phố Guelph, phát biểu tại buổi mít tinh

Ông Schreiner, Nghị sỹ Quốc hội cấp tỉnh bang Ontario, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên Pháp Luân Công vì đã tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn thông qua việc hoàn thiện bản thân, thiền định, và hợp nhất thân tâm. Ông cảm ơn các học viên đã đến Tòa nhà Quốc hội Tỉnh và cho biết ông mong được phối hợp với các học viên. Ông nói ông sẽ sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công để chấm dứt cuộc bức hại này.

fe05f19f60bcd3a85063cbe35dd1a9c9.jpg

Ông Logan Kanapathi, Nghị sỹ Quốc hội Tỉnh phát biểu tại buổi mít tinh

Ông Logan Kanapathi, Nghị sỹ Quốc hội cấp tỉnh bang Ontario, trong bài phát biểu của mình, có đề cấp rằng ông đã sang Canada vào năm 1983 để tránh bị bức hại. Ông ca ngợi các học viên đã thực thi quyền trong Hiến pháp của mình khi lên tiếng trước Tòa nhà Quốc hội. Ông nói rằng bất luận các bạn đến từ đâu, nói ngôn ngữ gì, hay có tín ngưỡng nào đi nữa, thì đều là một phần của nhân loại. Ông nhấn mạnh rằng, vốn khi sinh ra, chúng ta đã có nhân quyền, đó là quyền không ai được phép tước đoạt.

34c70e8da35f313d0c33a99551bedbee.jpg

Ông Roman Baber, Nghị sỹ Quốc hội Tỉnh, phát biểu tại buổi mít tinh

Ông Roman Baber, Nghị sỹ Quốc hội Tỉnh, nói rằng ông rất tự hào khi được tham gia [sự kiện này] và thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Ông cho rằng tự do tín ngưỡng là quyền mà Thần ban cho, chứ không phải do chính quyền nào ban phát, và bất kỳ ai cũng nên có quyền tự do đó, rằng bất cứ chế độ chuyên chế nào đàn áp tự do tôn giáo là điều không thể chấp nhận. Là một người di cư từ Nga, ông đã kể lại quá trình gia đình ông bị chính quyền cộng sản đàn áp khi ông còn nhỏ. Ông nói ông sẽ sát vai cùng các học viên Pháp Luân Công và sẽ ủng hộ họ cho đến khi họ có được quyền tự do và an toàn ở Trung Quốc.

Dù trời mưa phùn, nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn ngồi tĩnh tọa trước Tòa nhà Quốc hội. Một số Nghị sỹ Quốc hội Tỉnh tình cờ đi ngang qua đã bày tỏ sự ủng hộ và cảm kích trước nỗ lực của các học viên.

Mọi người bày tỏ sự ủng hộ

Nhiều du khách từ Trung Quốc thấy các hoạt động này và bày tỏ sự ủng hộ của họ. Một người đàn ông đến từ Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc cho biết: “Tôi biết Pháp Luân Công. Họ là những người tốt – hoàn toàn khác với những gì ĐCSTQ tuyên truyền. ĐCSTQ phỉ báng Pháp Luân Công rất thậm tệ. Có lần, ở làng tôi có một kẻ phóng hỏa. Chính quyền liền quy chụp đó là học viên Pháp Luân Công nhưng tôi biết đó không phải. Tôi biết rõ ĐCSTQ tà ác như thế nào. Tôi và vợ tôi phải khổ sở vì Chính sách Một Con của nó khi chúng tôi có đứa thứ hai.”

Bà Tô đến từ tỉnh Quảng Đông. Bà và gia đình bà dừng chân xem các học viên đang luyện công và nghe giới thiệu về Pháp Luân Công. Khi biết có hàng triệu người đang thoái các tổ chức của ĐCSTQ, bà Tô đã dùng tên thật của mình thoái Đoàn Thanh niên. Bà cảm ơn các học viên đã giúp bà.

02fa8358c4299b3d64bb52e1203a0fe4.jpg

Cô Mariana và chồng cô đến từ Mexico cho biết họ muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công và họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc

d1e40e45f66254fc7d0e9fd2702acd92.jpg

Anh James, một sinh viên từ Toronto, cho biết anh rất vui vì các học viên Pháp Luân Công có tự do tín ngưỡng ở Canada và anh chúc họ may mắn

f846c331fe645c4a022a098a1f71e06f.jpg

Anh Gose đến từ Nam Mỹ cảm ơn các học viên đã phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Anh Fred đến từ Toronto ngắm nhìn các học viên thiền định. Anh bất ngờ khi biết các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc. Anh nói: “Tôi biết một số việc mà chính quyền cộng sản Trung Quốc đã làm. Người dân ở đó không có tự do tín ngưỡng.” Anh Fred cho hay, anh ủng hộ sự phản kháng của các học viên Pháp Luân Công trước cuộc bức hại này và chúc họ may mắn.

Ông Trương, người tổ chức sự kiện này, cho biết: “Năm nay kỷ niệm 27 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Khắp thế giới đều tổ chức kỷ niệm sự kiện này. Chúng tôi đã chọn nơi đặc biệt này ở Toronto để tổ chức các hoạt động của chúng tôi. Sự kiện này diễn ra vào tuần cuối cùng trước khi các Nghị sỹ Quốc hội bắt đầu kỳ nghỉ hè. Các Nghị sỹ Quốc hội Tỉnh có thể nhìn thấy các hoạt động của chúng tôi từ văn phòng của họ. Đây là cơ hội tuyệt vời để mọi người trên khắp thế giới biết rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Một công chức chính quyền đã bảo chúng tôi hãy tổ chức các hoạt động này ở đây hàng năm. Ông ấy còn nói ông cảm nhận được trường năng lượng ôn hòa của chúng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/7/388396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/15/178079.html

Đăng ngày 16-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share