Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 21-05-2019] Ông Nhậm Thủ Chí, người dân huyện Kê Đông, tỉnh Hắc Long Giang, bị kết án hai năm tù sau lần bắt giữ hồi tháng 5 năm 2017 vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông bị tống vào tù sau khi đơn kháng cáo đối với bản án oan sai của ông bị từ chối. Ông Nhậm tiếp tục tìm công lý cho chính mình nhưng các nhà chức trách nhà tù đã giữ lại bản kiến nghị xem xét lại vụ việc mà ông đã đệ trình lên tòa án cấp cao hơn ở tỉnh và viện kiểm sát.

Một cán bộ nhà tù đã nói với ông: “Ông có thể viết kiến nghị nhưng tôi sẽ không nộp cho ông đâu. Đừng có cố thách thức chính quyền!”

Ông Nhậm, 79 tuổi, đã kết thúc thời hạn hai năm tù và được thả vào ngày 1 tháng 5 năm 2019.

Đây không phải lần đầu tiên ông Nhậm là mục tiêu bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông đã bị bắt giữ 8 lần, khiến ông phải vào trại lao động cưỡng bức hai lần với tổng thời gian là bốn năm và bị cầm tù hai năm như đã đề cập ở trên.

Hai lần bị đưa vào trại lao động

Ông Nhậm là Giám đốc Phòng Giáo dục Từ xa của Trường Kỹ thuật dành cho người trưởng thành ở Kê Đông. Ông đã trải qua hơn 30 năm chịu đựng căn bệnh viêm khớp, đau thắt lưng, viêm phế quản mãn tính, viêm gan B và các bệnh khác nữa. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1996, ông đã hoàn toàn hồi phục, đồng thời tâm tính của ông cũng được đề cao.

Tháng 6 năm 1999, cảnh sát Kê Đông đã liên hệ với từng học viên Pháp Luân Công ở địa phương theo một danh sách và yêu cầu họ từ bỏ đức tin của mình. Bất cứ ai từ chối sẽ bị bắt giữ. Ông Nhậm đã không thực hiện và đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Kê Đông trong 23 ngày và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Ông bị bắt giữ lần thứ hai vào tháng 4 năm 2000 sau khi dán tờ rơi phơi bày tội ác của cựu Lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì bức hại Pháp Luân Công. Ông tiếp tục bị giam giữ tại Trạm giam Kê Đông bảy ngày và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ. Vì tu luyện Pháp Luân Công, ông cũng bị giáng chức.

Năm 2001, sau khi ông Nhậm tuyên bố vô hiệu hóa các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công mà ông đã viết trái với nguyện ý của mình, hơn 10 cảnh sát Đồn Cảnh sát Kê Đông đã đến nhà ông. Khi ông tìm cách thoát khỏi cảnh sát, ngón tay út của ông đã bị thương nghiêm trọng, lộ cả xương. Máu chảy khắp quần và giày của ông. Ông bị đưa đến trại tạm giam lần thứ ba.

Hai tháng sau, ông Nhậm bị kết án lao động cưỡng bức một năm trong Trại Lao động Kê Tây. Tại đó, ông bị đánh đập, hai tay bị còng chặt sau lưng và bị bắt phải ngồi bất động trên một ghế nhỏ trong thời gian dài. Có lần, sau khi ông gỡ bỏ một tấm biển phỉ báng Pháp Luân Công, lính canh đã đánh đập ông thậm tệ khiến hai mắt ông sưng và bị mờ một thời gian dài. Đùi và mông ông cũng bị thương khiến ông không thể ngồi trong một tuần.

Ông Nhậm phản đối việc tra tấn, nhưng lại bị sáu lính canh dùng cùi cui đánh tập thể. Ông bị gãy cẳng tay trái và đi lại khó khăn.

Khi hết thời hạn lao động cưỡng bức vào ngày 30 tháng 4 năm 2002, cảnh sát Kê Đông đã đưa ông Nhậm thẳng đến trại tạm giam Kê Đông. Ông bị giam giữ tại đó 56 ngày. Phòng 610 Kê Đông đã đòi gia đình ông Nhậm 10.000 Nhân dân tệ để ông được thả nhưng gia đình ông đã từ chối trả khoản tiền đó. Sau đó, Phòng 610 đã chiếm đoạt tiền lương của ông Nhậm trong 18 tháng.

Ngày 23 tháng 4 năm 2003, cảnh sát Kê Đông đã bắt giữ hơn 40 học viên Pháp Luân Công, ông Nhậm bị giam giữ lần thứ tư. Sau 10 ngày, ông bị đưa đến Trại lao động Kê Tây lần thứ hai với thời hạn ba năm. Mấy tháng sau, ông Nhậm cùng 9 học viên khác bị chuyển đến Trại Lao động Tuy Hóa. Tại đây, ông bị tra tấn cả về thể xác và bị bắt phải lao động khổ sai. Đến năm 2005, ông đã cực kỳ yếu và không thể ăn được. Tháng 10 năm đó, ông được thả trong tình trạng da bọc xương.

Bị cầm tù

Khi ông Nhậm đến thăm con gái ở thành phố Y Xuân vào tháng 7 năm 2008 thì bị cảnh sát Y Xuân bắt giữ khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam Mã Hà trong 14 ngày và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ. Đây là lần thứ năm ông Nhậm bị giam giữ.

Tháng 5 năm 2015, ông Nhậm đi cùng một học viên khác đã đến vùng quê hẻo lánh và đã bị cảnh sát Kê Đông bắt giữ. Sau đó, họ được thả ra cùng ngày.

Tháng 9 năm 2019, ông Nhậm cùng một học viên khác bị bắt giữ sau khi có người tố giác họ cho cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát Kê Đông đã tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công từ nhà riêng của ông Nhậm và giam giữ ông Nhậm tại trại tạm giam Kê Đông.

Lần thứ tám ông Nhậm bị bắt giữ là ngày 18 tháng 5 năm 2017, ông lại bị đưa vào trại tạm giam. Ngày hôm sau, Tòa án Kê Đông đã kết án ông Nhậm hai năm tù và phạt ông 10.000 Nhân dân tệ. Ông Nhậm lập tức kháng cáo lên Tòa Trung cấp Kê Tây. Tuy nhiên, bản án ban đầu vẫn được giữ nguyên. Ngày 17 tháng 7 năm 2017 ông bị đưa vào Nhà tù Kê Tây.

Trong thời gian ở tù, ông Nhậm bị bắt ngồi bất động trên giường gỗ cứng từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày. Ông không được giặt quần áo hay vệ sinh cá nhân trong hơn 20 ngày. Ông trở nên tiều tụy với những nốt mưng mủ và rỉ máu ở ngón chân, mắt cá chân và mông.

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, ông Nhậm bị chuyển đến Nhà tù Hô Lan. Điều kiện sinh hoạt ở nhà tù này rất tồi tệ. Bốn tù nhân phải cùng chung một chiếc giường và một cái chăn. Ông đã cố gắng nộp bản kiến nghị để đề nghị xem xét lại vụ việc của ông, nhưng các quan chức đã từ chối nộp bản kiến nghị đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/21/387601.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/3/177908.html

Đăng ngày 07-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share