Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2019] Mới đây, một phụ nữ bị huyết áp cao cùng nhiều bệnh khác bị ép đưa ra xét xử vào ngày 16 tháng 4 năm 2019. Bà trở nên ngất xỉu và nôn mửa giữa phiên xử. Chỉ đến khi đó chủ tọa mới đồng ý hoãn phiên xử của bà.

Bà Cao Cẩm Thục, ngoài 60 tuổi, sống tại thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang. Bà bị đưa ra xét xử cùng sáu cư dân ở địa phương chỉ vì tín ngưỡng vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm và thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Trước phiên xử, gia đình bà Cao đã hai lần nộp đơn yêu cầu bảo lãnh cho bà tại ngoại vì lý do sức khỏe nhưng Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tuy Hóa Địa phương đã gây áp lực cho công an và toà án để tiếp tục giam cầm và bức hại bà Cao.

Bà Cao vẫn đang bị giam tại thời điểm viết bài. Hiện chưa rõ việc bà có được chăm sóc y tế đúng cách hay không.

Bắt giữ

Sáng ngày 3 tháng 10 năm 2018, năm cư dân ở thành phố Tuy Hóa gồm ông Dương Truyện Hậu, bà Bạch Hà, bà Vương Phương, bà Vương Phúc Hoa, và bà Triệu Đình Đình, đến huyện Lan Tây để phát tài liệu về Pháp Luân Công. Họ bị bắt giữ, thẩm vấn, và đưa đến Trại tạm giam Huyện Lan Tây vào tối muộn ngày hôm đó.

Bà Cao, bà Tống Hồng Vỹ (vợ ông Dương) và ông Ngô Cảnh Hoa đến huyện Lan Tây một tuần sau đó vào ngày 10 tháng 10 để yêu cầu trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công trên. Song, cảnh sát đã bắt luôn cả ba người họ.

Ngoại trừ ông Ngô, bảy học viên khác sau đó bị kết tội vì tu luyện Pháp Luân Công.

Được tại ngoại nhưng thường xuyên có trát hầu tòa

Bà Cao nhanh chóng được bảo lãnh vì bệnh cao huyết áp nhưng trong vài tháng bà Cao bảy lần nhận được trát hầu tòa của tòa án.

Mỗi lần bà phải đi từ bốn đến bảy tiếng giữa Tuy Hóa và Lan Tây (đôi khi là thành phố khác). Những lần như vậy tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc của bà. Bà bị đối xử như một tù nhân trong lúc thẩm vấn. Bà bị còng tay, trói trên ghế sắt và bị lăng mạ.

Bà còn được lệnh đi kiểm tra sức khỏe năm lần. Lần nào sức khỏe của bà không đủ điều kiện, bà lại được bảo lãnh tại ngoại. Tổng cộng bà được bảo lãnh bốn lần sau lần bị bắt đầu tiên.

Bị lừa đưa trở lại trại giam

Ngày 26 tháng 2 năm 2019, bà Cao nhận được cuộc gọi từ Tòa án Thành phố An Đạt yêu cầu bà tới nhận thông báo khởi tố. Bà đã đề nghị gửi cho bà bản sao vì vài tuần trước vào ngày 29 tháng 1 bà cũng nhận được thông báo từ tòa án này về việc hoãn truy tố.

Bà Cao được thông báo rằng bà phải tự đến lấy bản cáo trạng. Bà và luật sư của bà đã tới tòa vào ngày 27 tháng 2. Vài tiếng sau, em dâu của bà nhận được cuộc gọi từ tòa án nói rằng bà đã được chuyển tới trại tạm giam Thành phố An Đạt.

Luật sư đến gặp bà vào ngày 14 tháng 3 và biết việc bà bị huyết áp cao và đau đầu dữ dội. Gia đình đã yêu cầu trả tự do cho bà nhưng tòa án nhận lệnh từ cấp trên tiếp tục giam giữ bà. Dù người thân đã hai lần mang quần áo đến cho bà nhưng họ không biết bà có nhận được không vì họ không được vào thăm bà.

Em dâu của bà đã nhận được điện thoại vào ngày 25 tháng 3 nói rằng phiên xử đầu tiên của bà Cao và sáu người khác bị hoãn từ 28 tháng 3 đến 16 tháng 4.

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Tuy hóa và Hắc Long Giang: Tám học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một tuần và bảy người đang đối mặt với việc bị xét xử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/18/385262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/22/176579.html

Đăng ngày 29-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share