Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Brazil

[MINH HUỆ 25-3-2019] Tháng 3 năm 2019, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã được tổ chức tại Phòng Đại biểu (Hạ viện Brazil) trong thời gian 10 ngày. 12 đại biểu đã gửi lời chúc mừng chính thức tới lễ khai mạc triển lãm và năm đại biểu đã gửi lời chào.

Do áp lực của Đại sứ quán Trung Quốc, triển lãm đã kết thúc sớm hơn hai ngày so với dự kiến. Hành động này thể hiện đầy đủ ảnh hưởng rộng lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở nước ngoài và những nỗ lực của họ nhằm che giấu sự thật về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, triển lãm đã tạo được tác động lớn đến các quan chức đắc cử, cán bộ Phòng Đại biểu và công chúng. Một số đại biểu kinh hoàng khi biết ĐCSTQ hậu thuẫn cho nạn thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù.

e1b60154420b66f884ba706335667274.jpg

Du khách tham quan Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn tại São Paulo, Brazil

Đại diện Sao Paulo: Đức tin là quyền mà Chúa ban cho con người

Bà Katia Sastre, Đại diện Bang São Paulo, cũng là một sỹ quan cảnh sát. Khi bà biết rằng ĐCSTQ đã sử dụng chính quyền các cấp của nước này để ép buộc người dân phải từ bỏ đức tin của họ, bà đã lắc đầu và nói: “Đức tin là quyền cơ bản nhất và cao quý nhất mà Chúa ban cho con người. Không một chế độ hay một tổ chức nào có thể ngăn cấm.”

Cán bộ Phòng Đại biểu tìm hiểu Pháp Luân Công

Cán bộ Phòng Đại biểu, cô Monica, không giấu được cảm xúc khi xem tranh. Cô nói rằng những bức tranh này truyền tải sức mạnh của cái thiện. Cô đã nói với một học viên: “Ở các bạn đều có sự thân thiết nào đó khiến tôi rất dễ chịu khi ở bên các bạn.”

Cô Monica nói rằng, cô dự định sẽ đến công viên địa phương để học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Cô nói: “Triển lãm này và những nỗ lực của các bạn là một món quà rất lớn. Cảm ơn các bạn rất nhiều!”

c0b30c4a5e98c3325f93b4ee10b468da.jpg

Cô Monica xúc động trước các tác phẩm nghệ thuật

Một cán bộ khác của Phòng Đại diện, anh Erminio cũng rất thích các tác phẩm nghệ thuật. Anh đã ngắm bức tranh mô tả các học viên Pháp Luân Công Đài Loan ngồi xếp đồ hình Pháp Luân cỡ lớn hồi lâu, sau đó đã chụp lại bức tranh này.

Sau khi nghe lịch sử về đồ hình Pháp Luân, anh nói rằng đột nhiên anh nhận ra rằng: “Hiểu biết trước đây của tôi [về biểu tượng này] là sai. Biểu tượng này có ý nghĩa cao cả nhường ấy. Chúng tôi thực sự phải nhìn lại nhận thức của mình về lịch sử thế giới.”

b7b6af7c881714a111e40a4c9bd5623b.jpg

Cán bộ Phòng Đại biểu chụp ảnh tại Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn

Cô Evelin cũng làm việc tại Phòng Đại biểu, đã biết đến Pháp Luân Công từ năm 2011 khi cô sống ở New York, nhưng cô chưa bắt đầu tu luyện.

Khi xem bức vẽ mang tên “The Streets of Manhattan” (Đường phố Manhattan), cô đã cảm động và nói rằng cô muốn đến công viên để học các bài công pháp. Cô cũng nói rằng cô sẽ mời người thân của mình đến tham quan triển lãm.

2b7d487503e1258c61976e307d80874b.jpg

Bức vẽ “The Streets of Manhattan” thu hút cô Evelin

Khách tham quan đánh giá cao các bức tranh

Cô Maria Fareide đã quay lại triển lãm vài lần để xem các tác phẩm nghệ thuật. Cô nói rằng mỗi lần đến, cô lại cảm nhận được những ý nghĩa khác nhau từ những tác phẩm này. “Màu sắc của những bức tranh này rất tinh tế, khiến tôi thấy rất vui”, cô nhận xét.

Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc khiến cô cảm thấy đau lòng, nhưng cô nói rằng công lý chắc chắn sẽ giành phần thắng.

52a811ef3cc942cc2bad86bdf51c90d9.jpg

Cô Sandra đến từ Hoa Kỳ tham quan triển lãm

Cô Sandra Rodrigues, đến từ San Francisco, rất yêu thích các bức tranh. Cô đã chụp lại một vài bức tranh và nói rằng cô sẽ tìm hiểu thông tin về các tác phẩm này. Cô chia sẻ rằng cô rất thích tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và dự định sẽ lên mạng tìm công viên gần nhất để học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/25/384326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/28/176295.html

Đăng ngày 30-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share