Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 18-3-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời đến giới thiệu tại Triển lãm Biệt thự Giáo dục 2019 (EVEX 2019) do một trường trung học Malaysia tổ chức vào ngày 2 tháng 3. Khoảng 800 học sinh đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và phản hồi rất tích cực.

Ngôi trường tổ chức sự kiện này là Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Parit, một trong những trường nội trú được thành lập bởi Majlis Amanah Rakyat (MARA), một cơ quan chính phủ hỗ trợ người Malaysia và những người Malaysia bản địa khác đến đây học nghề và làm ăn. EVEX 2019 là một phần của chuỗi sự kiện kỷ niệm 53 năm thành lập MARA. Sự kiện kéo dài nửa ngày này có sự tham gia của nhiều cơ quan chính phủ và các tổ chức giáo dục. Pháp Luân Đại Pháp là nhóm thiền định duy nhất tham gia vào sự kiện này.

2896b0688d89e8c2785530f2ac0b93e4.jpg

c65d4d1390afd4fc5ff88b6d95cedcf7.jpg

Khoảng 800 học sinh đã học Pháp Luân Đại Pháp tại Triển lãm Biệt thự Giáo dục 2019 (EVEX 2019) tại Malaysia

52668d27a737a110d31ccdd253f99676.jpg

Các học sinh dừng lại ở quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm thông tin về môn tu luyện và cuộc bức hại tại Trung Quốc

Cơn đau vai biến mất

Mặc dù các học sinh chỉ mới học hai bộ công pháp nhưng nhiều em đã ấn tượng trước kết quả giải tỏa căng thẳng. Học sinh tên là Arissa và Zuhayra cho biết các em cảm thấy tỉnh táo hẳn lên sau khi luyện công.

Arissa chia sẻ: “Thật tuyệt vời! Âm nhạc thật êm dịu. Em không thấy mệt mỏi chút nào nữa.”

Zuhayra nói thêm: “Chúng em thấy cứ như là không khí trong lành vậy.”

Một học sinh khác, Natasha, đã có một trải nghiệm đặc biệt đáng chú ý. Em hào hứng nói trong trỏ tay cho mọi người thấy: “Năm ngoái, em bị ngã và bị đau vai từ hồi đó. Thế mà bây giờ, sau khi học những bài công pháp này, cơn đau đã biến mất và em cảm thấy cực kỳ thoải mái!”

Bạn của Natasha là Nabila cho biết: “Em nghĩ chúng ta nên nói cho tất cả người Malaysia biết về môn thiền định này để nhiều người hơn có thể có cơ hội thử tập luyện.”

Natasha và Nabila đã rất buồn khi biết rằng môn tu luyện ôn hòa này bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc và các học viên bị cầm tù phi pháp đang bị chính quyền cộng sản giết hại để lấy nội tạng.

Tấm lòng thiện lương

4fee84d121821cd9bc9df1e01daf2b3a.jpg

Yoshinee nhận định rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp cải thiện xã hội

Cô Yoshinee cho biết cô cảm thấy biết ơn và dễ chịu sau khi luyện công. Cô nói: “Chân – Thiện – Nhẫn, ba từ này thật sâu sắc và đầy sức mạnh. Nó dạy người ta trở nên trung thực, tốt bụng, và vị tha. Với tôi, đó là quá trình hướng đến có một tấm lòng thiện lương.”

“Cuộc bức hại ở Trung Quốc thật khủng khiếp”, Yoshinee cho biết. “Tôi coi việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng là không thể chấp nhận. Nếu chúng ta sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ có thể sớm chấm dứt nó.”

Thái độ tích cực

Muhammad Nur Syamil cho biết, sáng sớm hôm đó, em còn thấy khó chịu vì bị bạn bắt nạt. “Em thấy buồn và tức giận, nhưng sau khi học những bài công pháp này, mọi suy nghĩ tiêu cực ấy đều tan biến. Em cảm thấy dễ chịu, tích cực và sáng suốt.”

Em nhận định việc đảng cộng sản bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc là sai trái. “Giang Trạch Dân [cựu lãnh đạo đảng cộng sản] và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hại nhiều người dân vô tội. Pháp Luân Công không có gì sai và chúng ta đều nên tập luyện pháp môn này.”

Giải tỏa căng thẳng

62b1e341ce0491edb48535b353cf8940.jpg

Bằng khen của hiệu trưởng nhà trường gửi tặng các học viên

Hiệu trưởng nhà trường đã đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để tặng bằng khen cảm ơn các học viên vì sự đóng góp của họ cho sự kiện. Ông cho biết phần biểu diễn công pháp rất tốt và tạo cơ hội cho học sinh nâng cao cả thể chất lẫn tinh thần.

842ed113f281cf163914a49f9e7ba320.jpg

Cô Azlina hy vọng nhiều học sinh hơn nữa sẽ học môn thiền định Pháp Luân Công

Cô Azlina, một giáo viên điều phối triển lãm, đồng tình với hiệu trưởng: “Tôi có thể nói rằng nhiều học sinh đã rất ấn tượng. Môn tu luyện dường như có tác dụng giải tỏa căng thẳng và nâng cao tính kiên nhẫn của các em. Các em cũng trở nên trầm tĩnh và tỉnh táo hơn.”

Ủng hộ những người vô tội

4d0f5e1b9acdefab3b4f034b09ea9dbb.jpg

Học sinh ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc

Cô Nurul Hanna, một giáo viên giúp tổ chức triển lãm, nói với các học viên rằng cô hy vọng họ sẽ quay lại trong tương lai.

Kinh hoàng trước tội ác thu hoạch nội tạng, cô nói: “Bây giờ, tôi đã hiểu tại sao các bạn tổ chức chiến dịch ký đơn thỉnh nguyện cho sự việc này. Chúng ta đều là con người và chúng ta không thể cho phép một thảm kịch như vậy được tiếp diễn.”

Cô nói: “Là người Malaysia, chúng tôi ủng hộ những người vô tội.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/18/384056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/23/176240.html

Đăng ngày 27-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share