Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2019] Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 và đã thực sự được Sư phụ bảo hộ trong suốt 20 năm tu luyện đã qua.

Khỏi đau chân trong vài ngày

Một lần, tôi bị bong gân ở chân khi đứng dậy sau khi luyện bài tĩnh công thiền định. Tôi ngay lập tức nhớ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi sẽ ổn. Khi tôi rửa chân vào tối đó, tôi thấy chân mình tím bầm nghiêm trọng từ mắt cá chân tới lòng bàn chân. Nhưng tôi không hề thấy đau, và nó trở lại bình thường trong vài ngày.

Khi tôi xuống xe buýt một ngày nọ, tôi nghe thấy một tiếng rạn lớn và sau đó ngã xuống đất. Tôi nhớ lời Sư phụ giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ tư)

Tôi bình tĩnh thu mình lại, đứng dậy và tiếp tục bước đi.

Đứt tay mà không chảy máu

Mọi người không thể mua các sách Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc trong bối cảnh cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, do đó tôi thiết lập một điểm in ấn tại nhà tôi, tại đây tôi in các sách Đại Pháp và các tài liệu thông tin khác. Các cạnh của những cuốn sách mới rất sắc. Tôi không thể nhớ tôi đã cắt vào tay mình bao nhiêu lần với những trang giấy này, nhưng mỗi lần tôi đều ngay lập tức nhớ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi đang làm sách để cứu người. Kết quả là các ngón tay tôi không chảy máu cũng không bị sẹo.

Thay đổi của cháu gái tôi

Cháu gái tôi là một cô bé 10 tuổi nghịch ngợm, và con trai, con dâu tôi và cả thầy giáo cháu đều không thể kiểm soát cháu. Cháu khiến mọi người phải đau đầu.

Con dâu tôi kiếm được một công việc trong năm nay. Cháu đi làm sớm và về nhà muộn, do đó chăm sóc cho cháu gái trở thành nhiệm vụ của tôi.

Cháu gái tôi bị nhiều mụn nước xuất hiện quanh miệng, và bố mẹ cháu đã đưa cháu tới nhiều bệnh viện, nhưng không khỏi. Tôi bảo cháu hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và nói rằng điều đó sẽ giúp cháu. Cháu nghi ngờ nhưng nói là cháu sẽ thử làm theo.

Ngày hôm sau, cháu phấn khởi khoe với tôi: “Bà ơi, cháu đã đếm các mụn nước. Bây giờ chúng ít hơn nhiều rồi. Làm vậy thực sự có hiệu quả!” Tôi khích lệ cháu tiếp tục nhẩm niệm những từ này. Cháu tiếp tục trong vài ngày và tất cả các mụn nước đã biến mất.

Sau khi trải nghiệm uy lực của Đại Pháp, cháu gái tôi đã thay đổi thái độ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ cháu thích học sách Chuyển Pháp Luân cùng tôi, và cháu học thuộc thơ Hồng Ngâm của Sư phụ. Mặc dù hàng ngày cháu không đọc nhiều, nhưng cháu đã có rất nhiều thay đổi. Thầy giáo cháu thậm chí bắt đầu vui mừng có một học sinh như cháu. Một ngày cháu nói với tôi rằng thông qua thiên mục, cháu nhìn thấy nhiều quỷ đang hút máu của các giáo viên và những học sinh khác khi trường học tổ chức lễ chào cờ (chào cở của ĐCSTQ). Cháu nói: “Họ thật bi đát! Cháu đã nhiệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, do đó lá cờ cứ xoay tròn và không thể mở ra được.”

Cháu hiểu rằng các học viên cứu độ mọi người và cầu xin tôi: “Bà ơi, xin hãy cứu các thầy cô và các bạn cùng lớp cháu.” Tôi bảo cháu hãy viết tên của các thầy cô, sau đó tôi sẽ nhờ các học viên khác gửi thư cho họ để nói với họ về Đại Pháp và cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/26/375842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/19/176198.html

Đăng ngày 28-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share