Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 10-3-2019] Gần đây một cựu kỹ sư máy bay hiện sống ở thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 3,5 năm tù. Trước đó ông từng bị bắt giữ nhiều lần và bị kết án bảy năm tù.

Tất cả các lần giam giữ này đều vì đức đức tin của ông Lâm Vĩnh Phúc vào Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện gồm các bài công pháp nhẹ nhàng và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

ef30f65fc31cfedd49328320ca6671a2.jpg

Ông Lâm Vĩnh Húc, một cựu kỹ sư máy bay hiện đang sống ở tỉnh Quảng Đông, gần đây đã bị kết án 3,5 năm tù.

Lần bắt giữ gần đây nhất xảy ra vào ngày 21 tháng 5 năm 2017 khi ông bị bắt tại nhà bởi công an thành phố Châu Hải. Ông đã bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 3.000 tệ. Trong đơn kháng cáo, ông kêu gọi các thẩm phán tại Toà án Trung Cấp Thành phố Châu Hải hãy bảo vệ công lý cho các học viên Pháp Luân Công như ông, những người không vi phạm pháp luật khi kiên định đức tin của họ.

Toà án cấp cao hơn đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông vào ngày 17 tháng 12 năm 2018. Ông đã bị đưa vào Nhà tù Bắc Giang vào ngày 22 tháng 1 năm 2019.

Ông Lâm đã thuê một luật sư để đệ trình một đơn kháng nghị xem xét lại vụ án của ông.

Những lần bắt giữ và tra tấn trước đây

Ông Lâm, 52 tuổi, một cư dân của thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm kỹ sư tại Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh trước khi chuyển đến thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông để nhận một công việc mới tại Tập đoàn Điện máy Gree. Ông đã mất việc sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu và kiếm sống bằng nghề gia sư.

Khi ông đến thăm một học viên Pháp Luân Công vào năm 2000, công an đã nghe lén điện thoại của ông và bắt giữ ông. Ông bị đưa đến và giam trong Trại Lao động Tam Thuỷ ở tỉnh Quảng Đông trong hai năm. Ông đã bị ngược đãi tàn bạo trong khi bị giam giữ.

Vài tháng sau khi được thả, ông bị bắt và bị đưa đến một trung tâm tẩy não ở Khách sạn Hoa Vũ Dân Phú trong hai năm rưỡi.

Ông Lâm bị bắt lần thứ ba vào tháng 2 năm 2009 khi đổi tàu hoả ở Bắc Kinh trong lúc di chuyển từ Liêu Ninh đến Quảng Đông. Ông bị chính quyền nhắm đến vì chứng minh thư của ông bị công an đánh dấu.

Sau đó ông bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia (hiện nay không còn tồn tại). Trong 2,5 năm ở đây ông bị tra tấn thường xuyên.

Một phương thức tra tấn là đặt ông lên giường với tứ chi bị trói chặt vào bốn góc giường. Ông bị đưa vào tư thế “lơ lửng trên không” trong gần hai giờ. Ông cảm thấy các khớp xương gần như bị gãy và rất đau đớn.

fcf06b167c4e0bb98605d2deba47e72b.jpg

Minh hoạ tra tấn: Kéo căng

Mỗi ngày từ tối đến 3 giờ sáng hôm sau, nhiều lính canh thay phiên nhau sốc điện vào vai và đùi trong của ông Lâm.

Bài liên quan:

Cảnh sát vẫn cố buộc tội một cặp vợ chồng vì đức tin của họ sau khi tòa án đã hai lần từ chối tiếp nhận vụ việc

16 học viên Pháp Luân Công ở Quảng Đông vẫn bị cầm tù phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/10/383683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/15/176160.html

Đăng ngày 20-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share