Bài viết của chồng của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 13-02-2019] Tôi tòng quân từ năm 15 tuổi, không ngừng tiếp thụ văn hóa đảng, phương thức hành vi và nhận thức nhuốm màu của văn hóa đảng, hung hãn nóng tính và độc đoán, không nghe lọt tai những ý kiến bất đồng. Tôi rất cố chấp và không khoan dung, nhưng lại tự hào như thế là tôi quyết đoán và mạnh mẽ. Tôi đã được khen thưởng nhiều lần và đã thăng chức từ một nhân viên phổ thông lên làm người phụ trách bộ phận, do đó tôi trở thành cán bộ trung tầng trẻ nhất của đơn vị. Tôi từng vì thế mà tự hào, nghĩ rằng không thể cô phụ sự tín nhiệm của lãnh đạo và dạy dỗ của cha mẹ.

Về việc phụng dưỡng cha mẹ, thì vợ tôi không sẵn lòng chăm sóc và hỗ trợ cho cha mẹ tôi, khiến tôi và vợ phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng, bởi đó khác xa với quan niệm về một người vợ lý tưởng của tôi, nên cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đã đổ vỡ. Sau đó, tôi mang trên lưng gánh nặng tinh thần nghiêm trọng và áp lực cuộc sống. Hằng ngày, ngoài việc chăm sóc cho người mẹ đau ốm đã ngoài 80 tuổi, tôi còn phải làm tốt công tác, thân tâm đều mệt mỏi.

Ngay khi tôi cảm thấy vô vọng, thì tôi quen với người vợ hiện tại. Tôi cảm thấy như định mệnh có vẻ đang trêu ngươi mình khi tôi biết cô ấy cũng là giáo viên và dạy cùng môn học như người vợ trước. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc, tôi nhận thấy rằng cô ấy hoàn toàn khác với người vợ trước. Người vợ hiện tại của tôi rất thiện lương, không coi thường thu nhập thấp của tôi cũng như gánh nặng gia đình, cô ấy còn cùng tôi chăm lo cho mẹ tôi và kiên nhẫn an ủi tôi mỗi khi tôi sa sút tinh thần.

Khi mẹ tôi qua đời và tôi một lần nữa bị hãm trong nỗi đau buồn to lớn, không thể tự thoát ra nổi, cô ấy ngày đêm bầu bạn với tôi, lặng lẽ nhẫn chịu cơn giận dữ và tính khí thất thường của tôi. Sự nhiệt tình của cô ấy làm tan chảy trái tim băng giá của tôi, và phá trừ đi nỗi sợ hôn nhân trong tôi. Cuối cùng, chúng tôi đã sớm kết thành phu thê.

Khi chúng tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc ấm áp của cặp vợ chồng mới cưới, tôi bất ngờ phát hiện vài cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp khi đang dọn dẹp nhà cửa. Tôi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lo lắng vì ĐCSTQ vẫn đang điên cuồng đàn áp Pháp Luân Đại Pháp kể từ năm 1999. Khi tôi đem số sách đó đến chỗ vợ và chất vấn cô ấy, cô ấy bình tĩnh giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Cô ấy nói về việc tu luyện Đại Pháp của cô ấy cũng như những lợi ích về sức khỏe và thăng hoa tinh thần to lớn mà Đại Pháp đã cấp cho cô ấy.

Mặc dù tôi có thể nhận thức những gì cô nói cũng như cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp qua hành vi của cô, nhưng tôi sợ chế độ ĐCSTQ, đặc biệt là chúng tôi đều là công chức nhà nước. Tôi đã nổi trận lôi đình và thậm chí nói uy hiếp rằng: “Nếu em vẫn tiếp tục kiên trì tín ngưỡng của mình thì chúng ta sẽ phải ly hôn.”

Nhưng điều khiến tôi không nghĩ tới là, vợ tôi rất bình tĩnh, không nói gì cả, chỉ hàng ngày lẳng lặng làm tốt vai trò của một người vợ, hết lòng chăm sóc tôi và người nhà. Với sự chăm sóc tận tình của cô ấy, bệnh viêm khớp của tôi đã thuyên giảm rất nhiều, những cơn ác mộng và chứng đau nửa đầu của tôi đã biến mất. Sức khỏe và tinh thần của tôi cải thiện tốt lên từng ngày. Một ngày nọ một người tài xế taxi tưởng tôi mới chỉ 30 tuổi trong khi tôi đã 45 tuổi rồi.

Tự sâu thẳm trong tim, tôi biết rằng hết thảy những thay đổi tích cực ở tôi đều có liên quan tới vợ tôi. Tôi đã quyết định không phản đối việc tu luyện Đại Pháp của cô ấy nữa. Đặc biệt là trải nghiệm tiếp theo đây càng thuyết phục tôi và khiến tôi triệt để cải biến quan niệm của mình một lần và mãi mãi.

Tôi là một người tính tình nóng vội, thiếu kiên nhẫn, và bị ám ảnh quá mức với sự sạch sẽ không tỳ vết. Cả đời tôi chỉ mang vớ trắng mà thôi. Những bộ đồ tôi đã mặc phải được giặt ngay lập tức. Khi đã lên kế hoạch là tôi phải thực hiện mà không thể chờ đợi dù chỉ một giây. Khuynh hướng tinh thần kiểu đó đã khiến cho tôi hai lần bị phình động mạch.

Lần thứ hai khi tôi bị phình động mạch, người thân trong gia đình rất lo lắng cho tôi vì bệnh này rất khó chị khỏi, mà còn sẽ lưu lại di chứng và biến chứng. Tuy nhiên, tôi vẫn khỏe mạnh như xưa và sức khỏe tiếp tục cải thiện. Tôi khỏe mạnh hơn từng ngày mà không có biến chứng nào. Vợ tôi bảo rằng đó là do tôi đắc phúc báo vì tôi minh bạch chân tướng Đại Pháp, thoái ĐCSTQ và thường thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày.

Giờ đây tôi là một người cởi mở, tâm thái bình hòa, xem nhẹ danh lợi và còn bỏ qua một lần cơ hội thăng chức. Tôi chân thành cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã cấp cho tôi một gia đình hạnh phúc.

Với những ai đã hiểu lầm Pháp Luân Đại Pháp như tôi từng làm trong quá khứ, tôi muốn nói rằng: “Đừng mù quáng tin theo những tuyên truyền lừa dối trên truyền thông! Hãy trân trọng và bảo vệ những người tu luyện Pháp Luân Công bên bạn. Hãy nghe câu chuyện từ nhiều phía và đưa ra nhận định của riêng mình. Hãy là người duy hộ Chân-Thiện-Nhẫn và lựa chọn cho bản thân và những người mình yêu thương một tương lai tươi sáng.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/3/380892.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/25/175954.html

Đăng ngày 13-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share