Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 2001. Trước khi tu luyện, cuộc đời của tôi rất bất hạnh, sức khỏe của tôi rất kém và chồng tôi còn ngoại tình. Sau khi ly hôn, tôi phải chật vật để nuôi con gái.

Cuộc đời tôi đã thay đổi kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Đại Pháp đã giúp tôi phục hồi sức khỏe và quan trọng hơn cả là ban cho tôi hy vọng. Bất chấp cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang tiếp diễn, tôi tận dụng từng cơ hội để chia sẻ câu chuyện của mình và khuyến khích mọi người tam thoái (thoái ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn, Đội của nó). Nhiều người đã đắc phúc báo sau khi họ tam thoái. Dưới đây là một vài ví dụ như vậy.

Sự hồi phục thần kỳ của chị dâu

Chị dâu tôi đã tam thoái một thời gian lâu trước đây. Một ngày, chị ấy phải tiêm để phòng đột quỵ. Nhưng thuốc đã làm một cục máu đông lọt vào phổi của chị khiến mạng sống của chị bị đe dọa. Sau bảy ngày đêm trong phòng chăm sóc tăng cường, cuối cùng chị ấy đã hồi phục.

Bác sỹ nói: “Đây quả là một kỳ tích. Rất hiếm người sống sót khi có cục máu đông lớn như vậy trong phổi.”

Chị dâu tôi rất tin Đại Pháp. Khi cuộc bức hại mới xảy ra, ĐCSTQ đã khống chế truyền thông bôi nhọ Đại Pháp, nên nhiều người không dám nhận hay đọc thông tin chúng tôi cung cấp. Chị dâu tôi đã cất giữ tất cả tờ rơi của đệ tử Đại Pháp dán lên cửa nhà chị.

Chị ấy nói: “ĐCSTQ không muốn người ta thấy nó. Những truyền đơn này thực sự không có nói gì xấu hết.” Tôi bảo chị rằng tờ rơi này chỉ nói về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ để đảm bảo một tương lai an toàn. Anh trai tôi giải thích thêm: “Học viên Pháp Luân Công biết là ĐCSTQ sẽ sụp đổ, họ không muốn em bị liên lụy, đó là lý do vì sao mà họ khuyên em nên thoái đảng.”

Chị dâu của chồng cũ đã thấy Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

Trước đây khá lâu, chị dâu của chồng cũ của tôi đã thoái ĐCSTQ. Kể từ đó, mọi thứ trong cuộc đời của chị ấy đều rất thuận lợi. Con trai thành gia lập nghiệp, còn chị ấy sở hữu công ty rất lớn và thường xuyên đi du lịch ra nước ngoài.

Một lần chị ấy điện thoại cho tôi và bảo rằng chị ấy thấy các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới khi chị ấy đi du lịch nước ngoài. Ở đó, họ tự do tự tại luyện công ở nơi công cộng mà không bị ai can nhiễu.

Chị ấy cũng giúp mọi người trong gia đình thoái đảng, và còn bảo họ rằng ĐCSTQ sẽ không tồn lại lâu nữa.

Số phận của một phụ nữ Bắc Hàn thay đổi

Khi tôi bị giam trong một trại tạm giam vì đã kiện Giang Trạch Dân, tôi gặp một phụ nữ từ Bắc Triều Tiên đã vượt biên phi pháp tới Trung Quốc bảy năm trước. Cô ấy đã bị giam ở đó hơn một tháng.

Cô đã kết hôn với một người đàn ông Đại Lục và sinh con. Nhưng để cô có thể ở lại Trung Quốc, gia đình chồng cô phải xác nhận rằng cô là một thành viên trong gia đình họ, nếu không, cô sẽ bị đưa trở lại Bắc Hàn và đó sẽ là một kết cục rất thê thảm. Tuy nhiên, gia đình chồng cô không xuất hiện hay nói bất cứ điều gì. Trại tạm giam gia hạn thêm 30 ngày. Cô rất lo lắng đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên.

Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cô. Mặc dù tiếng Trung của cô không tốt lắm, cô đã hoàn toàn hiểu những gì tôi nói và đã làm tam thoái bởi vì Bắc Hàn cũng là một quốc gia cộng sản. Tôi đã bảo cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,“ làm vậy sẽ gặp dữ hóa lành. Cô làm theo và kết quả là kỳ tích đã xuất hiện. Ba ngày sau, gia đình chồng cô đến và họ xác nhận rằng cô là thành viên của gia đình và họ đón cô về nhà.

Người nghiện ma túy thoái Đảng và hết đau đớn vì lên cơn

Ở trong trại tạm giam, tôi còn gặp một phụ nữ 40 tuổi bị nghiện ma túy. Mỗi khi lên cơn nghiện, cô ấy đau đớn cùng cực và khóc lóc. Một đồng tu và tôi giảng chân tướng cho cô ấy và khuyên cô tam thoái. Chúng tôi bảo cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Cô ấy liền làm theo lời khuyên và từ đó trở đi, cơn nghiện không có phát tác, và cô ấy không phải chịu thêm bất kỳ cơn đau nào nữa. Cô ấy bảo mọi người trong phòng giam rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thật sự rất hiệu quả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/21/372028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/21/175914.html

Đăng ngày 07-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share