Bài viết của một học viên tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 5-1-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, và tôi xin được chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện của mình.

Tôi bị giam trong Trại Lao động Khét tiếng Mã Tam Gia. Một hôm, một người cai trại bảo tôi dọn phòng. Tường trong phòng dán đầy những tấm áp phích vu khống Đại Pháp. Tôi bóc hết chúng xuống rồi xé ra. Khi thấy những gì tôi đã làm, viên cảnh sát hét lên: “ Sao cô dám làm thế!”

Khi trở về phòng giam, tôi đã đề nghị hơn 20 đồng tu cùng phòng phát chính niệm giúp tôi. Tôi không ngủ, mà nhẩm Pháp, phát chính niệm cả đêm và bài trừ tâm sợ hãi .

Đến sáng, tôi đã bình tĩnh. Một ngày nữa trôi qua và không có gì xảy ra. Sau này, tôi mới biết họ cũng không dán áp phích vu khống mới trong phòng đó nữa.

Qua sự việc này, tôi càng hiểu rõ hơn Pháp lý của Sư phụ

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư đồ ân, Hồng Âm II)

Miễn là chính niệm chính hành thì chúng ta không có gì phải sợ. Khi nỗi sợ hãi xuất hiện, chúng ta nên loại bỏ nó bằng chính niệm, bởi vì những suy nghĩ phụ diện này không phải là bản thân chúng ta. Học Pháp và phát chính niệm sẽ giúp củng cố chính niệm.

Chúng ta nên hoàn toàn tin tưởng Sư phụ. Sư phụ giảng:

“Những Pháp thân của tôi điều gì cũng biết; chư vị nghĩ gì họ đều biết; điều gì họ cũng có thể làm được. Chư vị không tu luyện thì họ không quản chư vị; [còn nếu] chư vị tu luyện thì [họ] sẽ giúp đến cùng.” (Bài giảng thứ tưChuyển Pháp Luân)

Đối đãi với nghiệp bệnh bằng chính niệm

Sư phụ giảng:

“Chúng tôi nhấn mạnh một điểm: [nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được.” (Bài giảng thứ nhấtChuyển Pháp Luân)

Một hôm, tôi bị ngã gãy cổ tay. Tay tôi lập tức sưng lên, vô cùng đau đớn. Tôi phát chính niệm cả đêm. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy luyện công như thường lệ. Tôi không sao cử động được bàn tay trái nên lấy tay phải nâng bàn tay trái. Tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng. Bảy ngày sau, cổ tay tôi đã lành lại.

Một lần khác, da đầu tôi bị nhiễm nấm và bắt đầu chảy mủ, đau đến mức tôi gần như không chịu đựng nổi. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi qua giấc mơ. Tôi thấy một tảng băng khổng lồ. Một người đang cố phá băng bằng rìu và tảng băng bị nứt. Tôi biết Sư phụ đang giúp tôi loại bỏ nghiệp lực.

Qua trải nghiệm này, tôi hiểu mình là người tu luyện chứ không phải là người thường nên không chịu sự chi phối của pháp lý nơi người thường. Tôi đã có Sư phụ bảo hộ.

Tôi cắt tóc ngắn và gội đầu. Chỉ trong vài ngày, nấm đã biến mất. Một lần nữa, tôi được chứng kiến ​​sức mạnh đáng kinh ngạc của Sư phụ và Đại Pháp.

Thời kỳ Chính Pháp sẽ mau kết thúc. Vì vậy chúng ta nên cố gắng hết sức để làm ba việc và những gì Sư phụ kỳ vọng ở chúng ta. Giờ đây, tôi tổ chức nhóm học Pháp tại nhà, giảng chân tướng và phát tài liệu thông tin cho mọi người trên đường. Tôi có thể làm tất cả những điều này nhờ sự bảo hộ của Sư phụ và sự khích lệ của các đồng tu.

Thể ngộ của tôi còn hạn chế. Xin vui lòng góp ý nếu chia sẻ của tôi có gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/5/359286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/2/176017.html

Đăng ngày 13-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share