Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2019] Từng bị cầm tù tám năm và một năm bị giam trong trại lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Viên Bân, cựu giáo viên trung học giảng dạy bộ môn sinh học, đã bị tống giam một lần nữa vì tìm kiếm công lý cho chị gái mình, người đã bị bắt vì gỡ bỏ một áp phích tuyên truyền vu khống đức tin của họ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

b72142b6c12ca3c3ef26de78b1524364.jpg

Ông Viên Bân

Ông Viên, ngoài 50 tuổi, cư trú ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ông đã bị người của Đồn Công an Lạc Đái bắt ngày 24 tháng 1 năm 2019 và hiện vẫn đang bị giam giữ kể từ đó.

Nguyên nhân dẫn đến vụ bắt giữ gần đây nhất là do những nỗ lực giải cứu chị gái của ông, bà Viên Học Phân, 55 tuổi, và ông Văn Cử Bình, 68 tuổi, cả hai đều là học viên Pháp Luân Công. Bà Viên và ông Văn đã bị bắt tại xã Lạc Đái (cách trung tâm Thành Đô khoảng 20km) vào ngày 21 tháng 5 năm 2018 vì đã gỡ bỏ một áp phích phỉ báng Pháp Luân Công và thay thế nó bằng một tấm khác có nội dung về cuộc bức hại của chế độ cộng sản đối với môn tu luyện này.

Đêm hôm đó, bà Viên đã bị chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Thành Đô và bị giam giữ hình sự vào ngày hôm sau. Việc bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 28 tháng 6 năm 2018.

Nơi giam giữ ông Văn vẫn đang được điều tra.

Gia đình bà Viên đã thuê luật sư đại diện cho bà. Trong khi ông Viên làm việc với luật sư để tìm kiếm công lý cho bà, cảnh sát bắt đầu nhắm đến ông Viên. Ông thấy cảnh sát núp bên ngoài nhà khi ông trở về từ Lạc Đái sau khi thăm thân nhân. Cảnh sát cũng dán lệnh truy nã ông quanh thị trấn.

Liên tục bị bức hại vì kiên định đức tin trong suốt 20 năm qua

Bởi không từ bỏ đức tin, ông Viên đã bị bắt giam nhiều lần trong suốt 20 năm qua. Ông đã bị đuổi việc. Vợ ông ly dị ông sau khi không thể chịu đựng được áp lực về tinh thần và tài chính do cuộc bức hại gây nên. Con gái ông, mới lên 9 tuổi lúc ông bị bắt giam, đã bị bắt nạt và nhục mạ.

Ông Viên không ngừng bị tra tấn tàn bạo trong 8 năm ngồi tù và một năm trong trại lao động cưỡng bức. Ông cũng bị đưa đến trung tâm tẩy não ba lần vì chính quyền cố gắng ép buộc ông từ bỏ đức tin.

Vì bị tra tấn thể xác tàn bạo trong khi bị giam giữ, ông Viên trông già hơn rất nhiều so với tuổi thực. Tóc ông ngả bạc, răng rụng, và mắt mờ. Ông gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và thường xuyên bị đau khớp. Ông không thể nâng tay phải lên vì bị cứng vai, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận động và sinh hoạt hàng ngày của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/9/382542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/22/175919.html

Đăng ngày 12-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share