Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2019] Vụ bắt giữ, sau đó là kết án một cư dân ở thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công đã khiến dư luận bất bình vì bà là một cư dân chính trực, một người hàng xóm hào phóng.

Để kiểm soát tình hình, chính quyền đã dùng nhiều cách thức để ngăn thông tin về vụ truy tố học viên này được lan tỏa. Thậm chí còn có một số viên chức xông vào nhà bà lúc nửa đêm để đe dọa gia đình bà.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện dựa trên nguyên lý của “Chân – Thiện – Nhẫn”. Môn tập này đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Khương Ngọc Cần, 66 tuổi, sống ở Khu phức hợp Hà Tân, quận Trương Điếm, thành phố Tri Bác. Bà không bao giờ do dự khi giúp đỡ người khác, ngay cả khi bà phải bỏ tiền túi để thuê sửa đường ống nước ở khu phức hợp. Kết quả là cư dân sống ở đó xúc động đến mức đã viết thư lên Ủy ban Cư dân Hà Tân để yêu cầu trao giải thưởng cho những đóng góp của bà.

Chủ tịch ủy ban, ông Lý Thành, đã gặp bà Khương. Tuy nhiên, bà đã từ chối giải thưởng này và giải thích rằng tu luyện Pháp Luân Công đã dạy bà biết nghĩ cho người khác và bà không muốn nhận lại bất cứ điều gì.

Ông Lý Thành cám ơn bà vì đã là một người hàng xóm tốt bụng, nhưng sau đó ông ta đã báo cáo bà với chính quyền Trương Điếm, cơ quan đã ra lệnh cho ông ta giám sát các học viên Pháp Luân Công trong khu vực trước Hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) được tổ chức ở Thanh Đảo (cách thành phố Tri Bác 264km (165 dặm)) từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 năm 2018.

Có hơn 20 cảnh sát tới nhà bà Khương để bắt bà vào ngày 29 tháng 5 năm 2018. Lúc đó cũng có nhiều học viên Pháp Luân Công sống ở các thành phố lân cận gần Thanh Đảo bị sách nhiễu và bắt giữ trước hội nghị khi chính quyền tìm cách ngăn họ tới Thanh Đảo để kháng nghị cho môn tu luyện này.

Trong lúc bà Khương bị tạm giam, nhiều hàng xóm của bà đã viết thư lên Viện Kiểm sát Quận Trương Điếm và Tòa án Quận Trương Điếm. Họ xác nhận bà là một người tốt và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Họ yêu cầu trả tự do cho bà và không nên bức hại chỉ bởi tín ngưỡng của bà. Một số hàng xóm còn mang đồ ăn cho người nhà bà Khương.

Chủ tịch ủy ban Lý Thành – người tố giác bà Khương – cũng tỏ ra hối lỗi. Ông đã đệ trình lên tòa án một giấy cam đoan để ủng hộ bà Khương và đề nghị trả tự do cho bà.

Khi Minh Huệ báo cáovề trường hợp của bà, đã có nhiều học viên Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc cũng gọi điện đến chính quyền thành phố Tri Bác để yêu cầu trả tự do cho bà.

Viên chức chính quyền địa phương trở nên tức giận khi biết tin trường hợp của bà Khương đang được dư luận chú ý. Họ ra lệnh cho công an xông vào nhà bà lúc nửa đêm để đe dọa người nhà bà Khương không được để lọt bất kỳ thông tin nào ra ngoài.

Viện kiểm sát và tòa án đã tiến hành điều tra và kết luận bà Khương là một người tốt và không vi phạm pháp luật. Nhưng họ không nói lời nào khi vụ việc liên quan đến Pháp Luân Công.

Thẩm phán Quách Kiến, người phụ trách vụ việc đã nói với một người thân của bà Khương: “Tôi không thể làm gì. Dù là thẩm phán, nhưng cũng chỉ là hình thức. Mọi việc là do cấp trên của tôi quyết định. Tôi phải làm theo mệnh lệnh của họ. Không chỉ lần này, họ quyết định tất cả các vụ án về Pháp Luân Công. Tôi chưa bao giờ có quyền tự đưa ra quyết định trong những tình huống như thế này.”

Bà Khương bị kết án một năm vào tháng 10 năm 2018. Gần đây, bà đã bắt đầu thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông.

Báo cáo liên quan:

Hàng xóm bất bình vì việc bắt giữ một phụ nữ tốt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/26/383209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/5/176045.html

Đăng ngày 11-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share