Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2019] Hai cư dân ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, bị giam giữ vì phân phát tranh Tết mang thông tin về Pháp Luân Công, hiện đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tín ngưỡng tinh thần bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ngày 15 tháng 1 năm 2019, bà Vương Tinh Hiệp và bà Vương Quế Phương đã bị bắt giữ khi đang trên đường đến huyện Tiền Quách, thành phố Tùng Nguyên (cách huyện Nông An khoảng gần 90 km) để phân phát các bức tranh trước dịp Tết Nguyên đán.

Lúc đầu, cảnh sát nói với gia đình của hai phụ nữ này rằng họ sẽ bị giam giữ ở trại tạm giam Tiền Quách khoảng 10 ngày. Sau đó, cảnh sát đã gia hạn tạm giam thêm năm ngày nữa, cho đến tận ngày 30 tháng 1.

Tuy nhiên, trước khi gia đình của hai phụ nữ có thể đến đón họ vào ngày 30 tháng 1, cảnh sát đã chuyển họ đến trại tạm giam thị trấn Thiện Hữu vào chiều ngày 29 tháng 1 và tiếp tục giam giữ họ.

Cảnh sát đã đệ trình trường hợp của hai học viên này lên Viện kiểm sát và trại tạm giam đang ngăn cản luật sư của họ gặp họ. Gia đình của hai học viên rất lo lắng cho họ.

Bà Vương Tinh Hiệp lấy lại được sức khoẻ sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Vương Tinh Hiệp kể rằng bà từng bị đau đầu dữ dội, đau mắt và hoại tử hai bên đầu xương đùi sau khi sinh đứa con thứ hai vào năm 1985. Không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1997, tất cả những cơn đau vốn hành hạ bà suốt một thập kỷ đã biến mất.

Vì lòng biết ơn sâu sắc, bà Vương cảm thấy cần phải chia sẻ câu chuyện của mình với nhiều người hơn và xua tan những tuyên truyền vu khống do chính quyền cộng sản bịa đặt ra. Ngày 25 tháng 7 năm 2016, bà bị tố cáo với cảnh sát và bị giam giữ trong một trại tạm giam trong ba ngày.

Bà Vương Quế Phương liên tục bị bức hại vì đức tin của mình

Bà Vương Quế Phương, 56 tuổi, từng có vấn đề về gan nghiêm trọng và không thể ngủ ngon giấc được vào ban đêm.

Cuộc đời bà đã lật sang trang mới sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Tất cả các bệnh tật và tính khí nóng nảy của bà đều biến mất, bà hạnh phúc hơn nhiều.

Năm 1999, vì môn tu luyện quá phổ biến, chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại trên toàn quốc. Bà Vương sau đó đã nhiều lần trở thành mục tiêu bị bức hại của chính quyền vì không từ bỏ đức tin của mình.

Bà bị bắt giữ và tống giam tám lần. Cảnh sát đánh đập, quất bà bằng thắt lưng và buộc bà cúi xuống và đứng dựa lưng vào tường trong nhiều giờ liền.

64f30edc0377b0874f107f0278572b34.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn

Các quan chức và cảnh sát thôn đã liên tục sách nhiễu bà và gia đình bà. Không thể chịu được áp lực lớn, chồng bà là ông Vũ Hướng Quân bắt đầu đánh bà và nhốt bà trong nhà vì sợ bà có thể bị bắt trở lại. Nỗi sợ hãi và căng thẳng đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của ông. Bệnh tiểu đường của ông xấu đi nhanh chóng và ông đã qua đời vào năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/20/382979.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/28/175989.html

Đăng ngày 09-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share