Bài viết của Tu Nghiêm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2018] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mỗi lần chồng và con trai tôi rời khỏi nhà là tôi lại dặn dò đủ thứ. Họ phàn nàn rằng tôi thật tiêu cực, nhưng tôi nghĩ đó là vì tôi quan tâm đến họ và muốn tốt cho họ. Tôi hành xử như thể họ không biết phân biệt đâu là tốt đâu là xấu, nhưng tôi không nhận ra rằng mình mới là người có vấn đề.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi vẫn tiếp tục hành xử như vậy. Cho đến khi có hai sự việc xảy ra, tôi mới ý thức được tác hại do suy nghĩ tiêu cực gây ra.

Ở nông thôn, chúng tôi thường đun bếp bằng củi thân cây ngô đã khô, vào mùa xuân thì nó vừa khô vừa giòn. Một lần, chồng tôi đang dùng một thân cây ngô khô để nhóm bếp, tôi nhìn thấy một đầu cây củi đã vỡ và rất sắc nhọn, bèn nghĩ trong đầu: “Ông đừng để bị đứt tay đấy.” Vừa nghĩ xong, ngón tay cái của chồng tôi đã bị cắt một vết sâu.

Một chuyện nữa là, cháu gái nhỏ sơ sinh của tôi vẫn chưa biết bò. Giường ở nhà tôi lại cao hơn so với bình thường, tôi lo nếu cháu nằm đó sẽ bị ngã xuống đất, nên tôi đã mua thảm xốp trải xung quanh giường.

Hai ngày sau, con dâu tôi đến nhà chơi và ở lại ăn cơm. Bỗng nhiên, cả hai chúng tôi cùng nghe thấy trong buồng phát ra tiếng “bịch” một cái, chúng tôi chạy vào thì thấy cháu bé đang nằm trên sàn nhà và ngẩng mặt lên. Dường như cháu vừa lật người và ngã xuống sàn. Nhưng cháu vẫn chưa biết bò, làm sao có thể bị ngã với tư thế như vậy được? Lúc này, tôi mới sực tỉnh.

Sư phụ giảng:

“Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau]. [Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo; tu luyện là như thế.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sau hai sự việc này, tôi đã cẩn thận hướng nội và phát hiện rằng những suy nghĩ phụ diện của tôi xuất phát từ chấp trước vào tình thân quyến. Là một người tu luyện, ôm giữ tâm chấp trước sẽ làm hại mình hại người; người nhà không cứu được, nói gì đến cứu chúng sinh. Từ đó, tôi quyết tâm đối đãi với việc tu luyện một cách nghiêm túc, xóa bỏ những chấp trước đã hình thành suy nghĩ tiêu cực, và chuyển biến quan niệm.

Thay đổi quan niệm về gia đình

Ở Trung Quốc hiện nay, hầu hết những cặp vợ chồng trẻ sau khi sinh con đều phó thác việc chăm sóc con cho bà của đứa trẻ. Hơn nữa, người bà còn phải giặt quần áo, nấu ăn, và quét dọn nhà cửa. Nếu cặp vợ chồng trẻ không hài lòng, họ cho rằng việc chỉ trích người lớn tuổi là chính đáng.

Sư phụ giảng:

“Nhân nghĩa lễ tín đô bất tại
Chỉ nhân nhân tâm cải
Thế phong nhật hạ chúng trợ lưu
Chủng chủng tai nạn toàn đô huyền tại đầu” (Tai nạn vi hà đa, Hồng Ngâm III)

Diến nghĩa:

“Nhân lễ nghĩa tín đều không có
Chỉ vì nhân tâm đã đổi rồi
Thói đời sa sút mọi người cũng hùa vào đó
Tai nạn các loại toàn bộ đang treo lơ lửng trên đầu” (Vì sao nhiều tai nạn, Hồng Ngâm III)

Là một người mẹ chồng và một đệ tử Đại Pháp, tôi hiểu rằng cách đối xử tốt với bọn nhỏ là dạy chúng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thay vì cho chúng tiền bạc hay làm việc nhà cho chúng.

Khi con dâu tôi (trước khi cưới) đến thăm nhà tôi vào dịp Tết Nguyên đán, tôi đã tặng cho cháu một chiếc nhẫn vàng mà tôi được thừa kế từ bố chồng mình. Vài người họ hàng của tôi lo rằng nếu cháu không cưới con trai tôi và từ chối trả lại chiếc nhẫn, thì tôi sẽ bị tổn thương. Tuy nhiên, tâm tôi rất điềm tĩnh bởi vì tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi không cầu điều gì cả.

Sau khi cháu cưới con trai tôi, tôi đối xử với cháu như con gái của mình. Nếu chúng tôi đi mua sắm cùng nhau, cả hai chúng tôi đều muốn là người trả tiền. Một lần, chúng tôi cùng đi mua một đôi giày cho cháu, người bán hàng nói với chúng tôi: “Hai người nhìn tướng mạo không giống hai mẹ con, nhưng cảm giác như là hai mẹ con.”

Tôi nói rằng chúng tôi là mẹ chồng nàng dâu. Bà nói: “Ồ, quan hệ của hai người thật tốt, khiến tôi phải ngưỡng mộ. Ngày nay, mẹ chồng nàng dâu mà sống hòa hợp như vậy không có nhiều.”

Tôi nói với bà rằng tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, và đối xử tốt với mọi người, huống chi là với con dâu của mình.

Hiện tại, cháu gái tôi đã sáu tuổi, và mẹ cháu là người chăm sóc cho cháu. Cả gia đình tôi đều hoàn toàn lý giải và ủng hộ tôi tham gia vào các hạng mục của Đại Pháp, bởi vậy, họ đã được thụ ích với cuộc sống khỏe mạnh và bình an.

Xuất tâm từ bi chân chính

Một lần, tôi và hai đồng tu đến một ngôi làng để phân phát tài liệu chân tướng Đại Pháp. Đến nơi, chúng tôi tách nhau ra để giảng. Khi tôi vừa bước ra khỏi một ngôi nhà, hai đồng tu liền tiến đến và nói với tôi rằng chúng tôi nên rời đi, bởi vì có hai người đàn ông đe dọa sẽ trình báo chúng tôi với cảnh sát. Họ vừa nói vừa ra hiệu cho tôi đó là hai người đàn ông trung niên đang đứng cách đó không xa.

Tôi nghĩ nếu chúng tôi cứ rời đi như vậy, cho dù hai người đàn ông kia có trình báo chúng tôi với cảnh sát hay không, thì suy nghĩ không tốt đó của họ sẽ khiến họ gặp nguy hiểm. Nếu họ lại không có cơ hội nghe chân tướng về Đại Pháp, tương lai khi Trung cộng bị Trời diệt, họ cũng khó tránh khỏi đại họa.

Tâm từ bi của tôi bỗng trỗi dậy. Tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho mình và cho họ một cơ hội nghe chân tướng. Sau đó, tôi bình tĩnh bước đến chỗ họ. Một người trong số họ nói: “Sao các người vẫn chưa đi? Nếu không đi, tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát.” Nói xong, anh ta liền rút điện thoại ra.

Tôi mỉm cười và nói: “Đừng vội, hãy nghe tôi nói đã, rồi sau đó anh hãy quyết định.” Trong lúc đó, tôi đồng thời phát chính niệm thanh trừ các nhân tố tà ác đang thao túng đằng sau anh ta.

“Có lẽ anh không biết lý do tại sao chúng tôi lại đến đây để nói cho các anh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người dân vì tin vào những lời nói dối vu khống của Giang Trạch Dân mà trở nên thù hận với Đại Pháp. Anh hãy suy nghĩ một chút, Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, những người tu luyện đều tuân theo nguyên lý này để làm người tốt. Ai có thể nói rằng ‘Chân-Thiện-Nhẫn là không tốt chứ?”

Tôi tiếp tục nói: “Một trăm triệu người tại hơn một trăm quốc gia trên thế giới đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu nó không tốt, tại sao lại có nhiều người tu luyện đến vậy? Tại sao khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp đẫm máu của nó cách đây 20 năm, những người này vẫn không từ bỏ tu luyện? Giang Trạch Dân đã lợi dụng ĐCSTQ để bức hại Pháp Luân Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Nó đã phạm vào Thiên Pháp, cho nên ông Trời cũng muốn tiêu diệt nó.”

“Cách tốt nhất để tự cứu mình là thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến làng của các anh và nói chân tướng cho mọi người. Những người sáng suốt đều đã lựa chọn làm tam thoái để được bình an. Các anh chớ nên nghe theo Giang Trạch Dân mà phạm tội với người tu luyện. Những gì các anh vừa nói chỉ là vì tin theo những lời vu khống dối trá của Giang. Nếu các anh biết chân tướng, thậm chí người ta có bảo các anh đi trình báo người tốt với cảnh sát, các anh cũng sẽ không làm như vậy.”

Nghe tôi nói xong, anh ta có vẻ rất ngượng ngùng và đã đồng ý dùng một hóa danh để thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Người đàn ông kia thì đã sử dụng tên thật của mình để làm tam thoái. Sau đó, cả hai người đều cư xử như những người khác. Nếu tôi chỉ nghĩ đến an nguy của bản thân và nhanh rời đi, thì kết quả đã khác đi. Khi chúng ta thay đổi quan niệm để phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp, uy lực thần thánh của Đại Pháp sẽ triển hiện.

Sư phụ giảng:

Độ chúng sinh
Quan niệm chuyển
Bại vật diệt
Quang minh hiển“ (Tân Sinh, Hồng Ngâm)

Tạm dịch

“Độ chúng sinh
Chuyển quan niệm
Cái xấu diệt
Hiển quang minh” (Tân Sinh, Hồng Ngâm)

Hồi tưởng lại hai mươi năm tu luyện vừa qua của mình, tôi từ một con người ốm yếu, nhút nhát, và ích kỷ, đã trở thành một người khỏe mạnh, ân cần, và cởi mở. Cảm ân của tôi đối với Sư phụ không lời nào có thể diễn tả được! Mỗi khi không thể tinh tấn tu luyện, tôi đều cảm thấy rất hối tiếc; chỉ có tinh tấn thực tu và làm tốt ba việc, tôi mới không cô phụ sự khổ độ của Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/22/377499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/31/174827.html

Đăng ngày 10-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share