Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2019]Là người tu luyện, chúng ta đều biết rằng học Pháp là bảo chứng cho tu luyện. Tu luyện là nghiêm túc và học Pháp cũng vậy. Tôi muốn chia sẻ một số điều tôi đã được nghe và quan sát được trong các nhóm học Pháp, hy vọng rằng những điều này có thể giúp chúng ta cùng nhau đề cao.

Một học viên đã kể với tôi về một nhóm học Pháp mà anh từng tham dự mỗi tuần một lần. Họ sẽ dành 30 phút để bàn luận về những gì đã xảy ra trong tuần, chủ yếu là những điều không liên quan đến tu luyện. Sau đó, họ học một bài giảng và rời đi. Họ không dành thời gian để chia sẻ dựa trên Pháp. Nhóm học Pháp này đã thực hiện như vậy trong nhiều năm, nhưng quá trình đề cao rất chậm.

Sư phụ muốn chúng ta cùng nhau học Pháp rồi sau đó thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm để mọi người có thể học hỏi lẫn nhau, nhắc nhở và động viên nhau tinh tấn hơn. Nhóm học Pháp này chỉ thực hiện một cách chiếu lệ và không thể đề cao dựa trên Pháp, nên cựu thế lực đã dùi vào điểm sơ hở này. Nhiều học viên gặp nghiệp bệnh và khổ nạn trong gia đình. Sau đó nhóm này đã không thể tiếp tục duy trì.

Tôi có tham dự một nhóm học Pháp vào sáu tháng trước, trước khi học Pháp chúng tôi cùng nhau phát chính niệm, nhưng có một số người ngủ gật. Khi chúng tôi bắt đầu học, một số vị buồn ngủ đến nỗi thậm chí làm rơi sách. Họ không thể tìm thấy đoạn mình cần đọc và cảm thấy bối rối khi được những người khác chỉ ra cho mình. Sao họ có thể học được khi tâm trí và tư tưởng không tập trung? Làm thế nào Pháp có thể khai mở cho họ được? Và sau đó nhóm học Pháp này cũng không duy trì được.

Ở một nhóm khác, các học viên thích mang những món quà vặt đến chia sẻ. Vị này làm món tráng miệng, vị khác làm món đặc biệt. Học Pháp đã trở thành một dịp để tụ tập và tán gẫu. Cựu thế lực đã nắm chắc những sơ hở của họ và phá hoại.

Trong một nhóm học Pháp khác mà tôi biết, các học viên không thể bình hòa chia sẻ. Tất cả họ đều có chủ kiến riêng của mình về việc nào đó và không chịu thay đổi. Họ tranh cãi nhiều hơn là chia sẻ. Nhiều người trong số họ đã bị bức hại, một số vị nảy sinh tâm sợ hãi, một số chuyển đi nơi khác và một số không còn đến học nữa. Nhóm học Pháp lớn một thời dường như đã co lại và đang gặp khó khăn trong việc tụ hợp lại cùng nhau.

Tôi cũng muốn chia sẻ về nhóm học Pháp mà tôi hiện đang theo học. Nhóm này đã duy trì được hơn mười năm. Chúng tôi không bao giờ tán gẫu. Chúng tôi phát chính niệm ngay khi đến, và sau đó chúng tôi cùng học Pháp. Tiếp theo đó, chúng tôi chia sẻ và thảo luận dựa trên Pháp. Mỗi chúng tôi đều tham gia một hạng mục, và chúng tôi giúp đỡ, hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau. Chúng tôi không trao đổi quà và không ăn uống trong thời gian học. Mọi người đều đến đúng giờ. Chúng tôi hầu như không gặp bất kỳ can nhiễu nào. Chúng tôi cùng nhau học Pháp và thực hiện sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.

Tu luyện là nghiêm túc, và học Pháp không chỉ đơn thuần là đọc sách. Một người có tinh tấn hay không phụ thuộc vào việc chúng ta học Pháp như thế nào. Khi làm tốt, chúng ta có thể thực hiện tốt sứ mệnh của mình, ngược lại, sẽ xuất hiện can nhiễu ngăn trở chúng ta tu luyện và cứu độ chúng sinh.

Qua những gì tôi được học và trải nghiệm, tôi thực sự nghĩ rằng là học viên Pháp Luân Công, chúng ta nên suy nghĩ thật nghiêm túc về việc học Pháp. Nếu chúng ta chỉ học theo hình thức mà không chiểu theo Pháp để đo lường lời nói, hành động và suy nghĩ của mình thì chúng ta sẽ gặp can nhiễu. Nếu chúng ta không thể tĩnh tâm học Pháp và tập trung tư tưởng, can nhiễu sẽ xuất hiện. Đề cao và tiến bộ của chúng ta đều đến từ việc học Pháp nghiêm túc.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong tầng thứ sở tại, nếu có điểm nào chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/6/381902.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/23/175936.html

Đăng ngày 09-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share