Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2019] Trong thời gian dài tôi đã nghĩ rằng môi trường tu luyện ở địa phương của tôi không tốt lắm. Tôi cảm thấy lẽ ra nó phải là một môi trường nơi mọi người đều tự hướng nội để đề cao. Nhưng sau vài năm, môi trường vẫn không thay đổi. Tôi mất hy vọng vào nhóm của chúng tôi và nảy sinh thái độ tiêu cực đối với mọi người, nghĩ rằng họ đang đi theo an bài của cựu thế lực.

Một ngày, đoạn Pháp này của Sư phụ đã cảnh tỉnh tôi:

“Thần: Vấn đề này đã nghiêm trọng phi thường, họ làm thế nào đưa những gì mà họ thấy ở đối phương, xoay trở lại nhìn bản thân họ vậy là tốt rồi.

Sư phụ: Là nên bảo họ thanh tỉnh ra, cải biến hoàn cảnh của họ thành một hoàn cảnh tu luyện chân chính, làm một vị Thần chân chính.” (Đối thoại với Thời gian, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sau khi ngẫm đoạn Pháp, tôi nhận ra rằng mình đã không thực sự làm điều Sư phụ yêu cầu các học viên Đại Pháp. Sau khi nghĩ về điều đó và hướng nội, tôi nhận ra không phải môi trường bên ngoài không tốt. Đó là do quan niệm của tôi về các học viên khác, khiến nó phản ánh ra như vậy. Khi tôi cẩn thận hướng nội trước những gì nhìn thấy ở người khác, và cân nhắc đến tâm tu luyện chân thành của họ, những suy nghĩ tiêu cực và tâm oán hận của tôi liền lập tức biến mất.

Tôi đã bị mắc kẹt trong vũng lầy mà mình tự tạo ra trong vài năm. Khi nhận ra rằng sự tiêu cực của mình là do tâm chấp trước gây ra, tôi đã vứt bỏ nó và môi trường tu luyện của tôi được cải thiện ngay lập tức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/4/381895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/24/175949.html

Đăng ngày 09-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share